Hưng phấn vì thắng West Ham, Wenger tự tin Arsenal sẽ cán đích trong top 4

Việt Dũng Việt Dũng
06:30 ngày 16-04-2014
Arsenal của Arsene Wenger đã trở lại với top 4 trên BXH Premier League sau khi đánh bại đối thủ cùng thành phố West Ham trên sân nhà Emirates rạng sáng nay.
Hưng phấn vì thắng West Ham, Wenger tự tin Arsenal sẽ cán đích trong top 4


Matt Jarvis là người đưa West Ham vượt lên dẫn trước ở phút thứ 40, trước khi đội chủ nhà có bàn gỡ hòa 5 phút sau đó nhờ công của Lukas Podolski. Chỉ 10 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, đến lượt Olivier Giroud “khai hỏa”, và Podolski hoàn tất cú đúp ở phút thứ 78, ấn định thắng lợi 3-1 chung cuộc cho Arsenal.

Chia sẻ sau chiến thắng trong trận derby London, chiến lược gia người Pháp tuyên bố các học trò cần phải giữ đôi chân trên mặt đất trong phần còn lại của mùa bóng nếu như muốn cán đích ở vị trí cao hơn Everton và giành suất thứ 4 chung cuộc.

CLB vùng Merseyside hiện vẫn còn 1 trận chưa đấu, và chỉ kém Arsenal duy nhất 1 điểm, đồng nghĩa nếu thầy trò Roberto Martinez chiến thắng cả 5 trận còn lại, họ sẽ có được vị trí thứ 4 và giành vé dự Champions League mùa tới.

“Tại Premier League, thật khó mà nói rằng có bất kì trận đấu nào là dễ dàng”, Wenger phát biểu. “Chúng tôi biết mình cần phải thắng và chờ đợi Everton sảy chân. Giờ là lúc cần tập trung hết sức vào mọi trận đấu và hạn chế nghĩ tới Everton, bởi chỉ có những chiến thắng mới có thể giúp chúng tôi hy vọng”.


“2 thắng lợi liên tiếp gần đây (Wenger coi trận đấu với Wigan là 1 chiến thắng) đã giúp chúng tôi thêm tự tin. Chúng tôi biết mình có một lợi thế, đó là lịch thi đấu còn lại”, “Giáo sư” tiếp tục. “Đó là những trận chúng tôi phải thắng. Làm được điều đó, Arsenal hoàn toàn có thể cán đích trong top 4”.

Về phía West Ham, HLV Sam Allardyce tỏ ra thất vọng vì không thể giành điểm dù đã có được bàn thắng dẫn trước cùng một vài cơ hội bị bỏ lỡ vì sự vô duyên của Mohamed Diame. “Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng có được thêm bàn thắng”, “Big Sam” hậm hực. “Thật thất vọng khi các cầu thủ không thể tận dụng cơ hội tốt hơn trong hiệp một, dù rốt cuộc chúng tôi vẫn có được 1 bàn thắng đẹp”.

“Kết quả 1-3 chung cuộc là trách nhiệm của chúng tôi, hơn là bởi phán xét của trọng tài. Lẽ ra chúng tôi có thể gây khó khăn hơn cho họ, nhưng đáng tiếc 2 sai lầm liên tiếp đã giúp họ vượt lên. Tiếp đó, họ có được bàn thứ ba khi chúng tôi đang loay hoay tìm kiếm cơ hội ghi bàn, và đó là dấu chấm hết”.

“Nhìn tổng thể, đây là một màn trình diễn tốt, nhưng chẳng ích gì khi bạn chơi tốt mà cuối cùng bạn vẫn thua”, Allardyce kết luận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x