Bình luận: Pellegrini chưa đủ "cứng cáp"

MINH NGUYÊN
09:55 ngày 18-04-2014
Man City vừa chứng tỏ mình “xứng đáng” được khen ngợi khi “xuất sắc” lội ngược dòng thành công, gỡ hòa 2-2 trước Sunderland. Đội bóng chủ sân Etihad đã tận dụng triệt để tử huyệt của đối phương là thủ môn Vito Mannone (bị tờ Daily Mail chấm điểm 5, thấp nhất trong số các cầu thủ Sundreland) là người đã chơi không tốt như khi còn khoác áo Arsenal.
Bình luận: Pellegrini chưa đủ "cứng cáp"
Tuy nhiên, 1 điểm vừa qua vẫn được coi như là thất bại lớn, vì Man City chỉ có con đường phải thắng mới tiếp tục chạy đua chức vô địch Anh với Chelsea và Liverpool. Đáng nói hơn, Man xanh đã dẫn bàn trước Sunderland nhưng suýt chút nữa bị đội bét bảng Premier League giành trọn 3 điểm tại Etihad. 

Dù không giành một chiến thắng nhưng Sunderland có quyền hài lòng vì đã chiến đấu ngoan cường, phục thù cho thất bại 1-3 trước Man City ở chung kết Cúp Liên đoàn năm nay. 

Man City đã không thể vượt qua sức ép tâm lý quá lớn từ sau thất bại 2-3 trước Liverpool vào cuối tuần qua, như thừa nhận của HLV Manuel Pellegrini. Đáng tiếc và đáng buồn cho những ai hâm mộ Man City, bởi xét về thực lực thì đúng như lời Jose Mourinho, “Man City chính là đội mạnh nhất Premier League hiện nay”. Mạnh nhưng không có nghĩa sẽ trở thành nhà vô địch, vì bây giờ Man City gần như phải cần đến một phép lạ mới có thể cán đích trước Liverpool và Chelsea ở cuộc đua tam mã tại giải Ngoại hạng Anh.

Thật ra, Man City từng một lần được hưởng phép lạ, khi Sergio Aguero ghi bàn vào phút chót, giúp họ đánh bại QPR để đăng quang ở Premier League năm 2012. Phép lạ rạng sáng qua đã không thể xảy ra. Vả lại nếu cứ xảy ra liên tục thì còn gì gọi là phép lạ nữa. Ngoài ra, cũng cần phải thẳng thắn thừa nhận rằng Man City không còn xứng đáng được hưởng sự trợ giúp của thần may mắn. 


Tình huống Wickham giúp Sunderland vươn lên dẫn 2-1

Họ đã đánh rơi ưu thế rất dễ dàng. Thua Chelsea ngay trên sân nhà Etihad ở lượt về Premier League, tiếp đó là thất bại trước Liverpool khi lẽ ra họ đã có thể giành ít nhất 1 điểm. Đáng tiếc, khi tỷ số là 2-2, trong khi David Silva bỏ lỡ cơ hội mười mười thì Vincent Kompany lại tự sát bằng một sai lầm không thể tha thứ.

Kompany còn như thế, trách gì những cầu thủ khác của Man City “cóng” cả chân lẫn đầu nên mới dẫn đến “thảm họa Sunderland”? Pellegrini đặt niềm tin lớn vào Sergio Aguero, vì quá phụ thuộc cầu thủ này nên Man City để anh ra sân khi chưa lành hẳn chấn thương, kết quả là Aguero chẳng giúp được gì cho đội nhà. 

Aguero và Pellegrini đều từng “kiếm cơm” ở La Liga, từ Premier League nhìn về giải VĐQG Tây Ban Nha, chắc chắn các fan của Atletico Madrid đang rung đùi sung sướng. Atletico bán Aguero cho Man City với giá khủng song họ vẫn đang thành công cả ở La Liga lẫn Champions League. Một đội bóng không cần giàu có nhưng vẫn thăng hoa dù bán đi tất cả tinh hoa qua từng mùa giải, từ Fernando Torres đến Aguero, Forlan hay ngay mùa Hè vừa qua là Radamel Falcao. Ngay cả khi không có Diego Costa (thay thế xứng đáng Falcao), Atletico vẫn đánh bại Barcelona ở tứ kết Champions League. Trong khi ở bên kia biển Manche, Man City cứ mãi than thở vì người từng là con rể Diego Maradona không thể thi đấu.

Man City không cần Aguero mà cần Maradona, không phải là tài năng sân cỏ mà là tính cách của Maradona. Danh thủ này luôn biết cách phát huy điểm mạnh, không bao giờ sợ hãi tự mình làm suy yếu chính mình, như cách thầy trò Pellegrini đang phơi bày. Mùa tới, có thể Man City sẽ sa thải Pellegrini để mời một nhà cầm quân cá tính hơn, như Diego Simeone chẳng hạn. HLV hiện nay của Atletico sẽ là đối trọng đáng gờm cho Jose Mourinho của Chelsea. Đội bóng thể hiện tính cách của HLV, hãy nhìn vào Alex Ferguson ở M.U trước đây, hoặc Arsene Wenger ở Arsenal bây giờ là rõ.

Pellegrini đem về cho Man City danh hiệu nhỏ (Cúp Liên đoàn), nhưng cái Man xanh cần là danh hiệu lớn (Champions League, Premier League) thì phải cần một nhà cầm quân “cứng cáp” hơn. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x