Cuộc trở về bắt đầu với những tiếng la ó rải rác trên các khán đài của đội chủ nhà khi Moyes bước ra đường biên, và kết thúc với việc các CĐV Everton đồng thanh ca vang một bài ca mỉa mai chua chát: “Sáng mai ông sẽ bị sa thải”.
Những tiến bộ tuyệt vời của Everton dưới thời Roberto Martinez lại càng làm nổi bật những sa sút của Man United dưới thời Moyes ở mùa giải này. HLV người Scotland hẳn phải biết không dễ để vô địch Premier League ngay mùa đầu tiên ở Old Trafford, nhưng ông có lẽ không ngờ rằng tới giữa tháng 4, ông phải hài lòng với vị trí thứ 7 và hy vọng dự Champions League mùa sau đã tiêu tan, trong khi đội bóng cũ của ông đang nỗ lực cho mục tiêu đó.
Nhưng Man United mùa này còn hơn một thất bại. Ở Old Trafford, thông thường thì thất bại là không vô địch Anh, hay bị loại trước vòng tứ kết Champions League. Còn mùa này, thất bại là một từ không đủ mạnh để mô tả những gì đội bóng áo đỏ và các CĐV của họ đã trải qua.
Dù cho Man United có chơi thế nào ở 4 trận còn lại, ban lãnh đạo Man United vẫn sẽ có một quyết định khó khăn mùa hè này: có tiếp tục với Moyes hay không. Moyes không phải chịu trách nhiệm toàn bộ cho những thất vọng triền miên của Man United hiện giờ, và đội hình áo đỏ thật sự cần một cuộc cách mạng. Nhưng nếu ban lãnh đạo Old Trafford thấy không còn tin tưởng ông nữa, họ phải lên tiếng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn