Crystal Palace 0-2 Man City: Mở đường tới ngai vàng

Minh Tâm
00:38 ngày 28-04-2014
Từ chỗ không còn nhiều cơ hội đăng quang, Man City giờ trở thành đội bóng nắm giữ lợi thế lớn nhất trên đường đua tới ngôi vô địch. Sau chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace, Man xanh đã áp sát Liverpool và sẵn sàng vượt lên chiếm giữ ngai vàng.
Crystal Palace 0-2 Man City: Mở đường tới ngai vàng
BÀN THẮNG
Man City: Dzeko (4’), Yaya Toure (43’)


PHỦ ĐẦU DỒN DẬP
Trước khi bước vào vòng 36, Man City là đội đánh phủ đầu tốt nhất Premier League, với 16 bàn thắng được ghi ở khoảng thời gian 15 phút đầu trận. Trong cuộc đọ sức vừa qua với Crystal Palace, thế mạnh đó tiếp tục được thầy trò HLV Manuel Pellegrini phát huy. Họ vây hãm khung thành đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc và không mất nhiều thời gian để cụ thể hóa ưu thế của mình. Đường chuyền tinh tế xuất phát từ Yaya Toure, cùng cú đánh đầu chuẩn xác của Edin Dzeko đã đưa bóng bay vào lưới khi trận đấu mới bước sang phút thứ 4.



Yaya Toure chính là nhân tố đem lại sự khác biệt lớn nhất giữa Man City đêm qua và các trận đấu trước đó. Sự trở lại sau chấn thương của cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã đem lại sức sống mới cho tuyến giữa. Trước Crystal Palace, Man xanh làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến. Họ gần như không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Rút kinh nghiệm từ trận hòa tai hại 2-2 với Sunderland hôm 17/4, đội bóng của HLV Pellegrini chặn đánh rất tốt những pha phản công của đối phương. Ngay khi mất bóng, các tiền vệ Man City ngay lập tức lui xuống tham gia phòng ngự. Nhờ thế mà cả trận, thủ môn Joe Hart chỉ 2 lần phải cản phá bóng.

Trong thế áp đảo, chặt chẽ và chính xác đó, không có gì ngạc nhiên khi Man City đưa trận đấu an bài ngay trong hiệp 1. Hai phút trước khi bước vào giờ nghỉ, Yaya Toure lập công đưa Man City dẫn 2-0 và đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

CỜ TRONG TAY MAN CITY
Đánh bại Crystal Palace với tỷ số 2-0, Man City vẫn chỉ đứng thứ 3 trên BXH. Song thầy trò HLV Manuel Pellegrini lại là những người nắm giữ lợi thế lớn nhất trong cuộc đua tới chức vô địch Premier League 2013/14. Hiện tại, Man xanh đang kém đội dẫn đầu Liverpool 3 điểm, nhưng chơi ít hơn 1 trận. Nếu đánh bại Aston Villa trong trận đá bù ngày 8/5, Man City sẽ cân bằng điểm số với Liverpool, đồng thời trội hơn về chỉ số phụ. Kết thúc vòng 36 Premier League, hiệu số của Liverpool là +50, còn Man City là +58. Khoảng cách 8 bàn đó sẽ rất khó bị san bằng khi mùa giải chỉ còn lại 2 vòng đấu. Giờ đây, cờ đang ở trong tay thầy trò Pellegrini và đây là cơ hội để họ tái hiện lại cuộc lội ngược dòng như mùa giải 2011/12.



Thắng lợi 2-0 trước Crystal Palace không chỉ đem lại lợi thế mà còn thể hiện sức mạnh của đội bóng áo xanh thành Manchester. Sau giai đoạn trồi sụt, Man xanh đã vươn lên bằng lối đá sắc sảo, chính xác nhưng cũng đầy tính kỷ luật. Đó là điều mà NHM mong chờ ở Man City trong giai đoạn về đích. Cửa tới đỉnh vinh quang đã mở và nhiệm vụ của thầy trò Pellegrini là không được vấp ngã ở những bậc thang cuối cùng khi tiến tới ngai vàng.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Crystal Palace: Speroni; Mariappa, Dann, Delaney, Ward; Jedinak, Ledley; Puncheon, Chamakh (Gayle, 69’), Bolasie (Ince, 73’); Jerome (Murray, 69’).

Man City: Hart; Zabaleta, Kompany, Demichelis, Kolarov; Javi Garcia, Yaya Toure (Fernandinho, 66’); Milner, Aguero (Jovetic, 79’), Nasri; Dzeko (Negredo, 88’).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Crystal Palace 0-2 Man City: Phả lửa vào gáy Liverpool (tường thuật) Crystal Palace 0-2 Man City: Phả lửa vào gáy Liverpool (tường thuật)

    Với chiến thuật hợp lý cùng bản lĩnh vững vàng, Man City đã vượt qua đội chủ nhà Crystal Palace đang có phong độ cao ngay trên sân khách. Chiến thắng này cùng với trận thua của Liverpool đã khiến cơ hội của Man xanh trong cuộc đua đến ngôi vô địch lại rộng mở.

  • Mổ xẻ thất bại của Liverpool trước Chelsea Mổ xẻ thất bại của Liverpool trước Chelsea

    Mới chỉ là mùa bóng đầu tiên đoàn quân của Brendan Rodgers theo đuổi trường phái tấn công hủy diệt, nhưng có thể khẳng định, bài toán lớn nhất với HLV người Bắc Ireland ở nhiều năm tới sẽ là những cuộc chạm trán với Chelsea của Jose Mourinho.

  • Liverpool 0-2 Chelsea: Sai một ly, nguy cả mùa Liverpool 0-2 Chelsea: Sai một ly, nguy cả mùa

    Chỉ một khoảnh khắc sai lầm hiếm hoi của Steven Gerrard, Liverpool thất bại cay đắng trước Chelsea, và đối diện với quá nhiều hiểm họa tiềm ẩn trong chặng về đích.

  • Liverpool 0-2 Chelsea: Đánh sập Anfield (tường thuật) Liverpool 0-2 Chelsea: Đánh sập Anfield (tường thuật)

    Chelsea không tung ra đội hình mạnh nhất khi đối đầu với Liverpool tại Anfield, nhưng họ đã chơi một trận xuất thần để đánh bại đội chủ nhà 2 bàn không gỡ.

  • 22h10, ngày 27/4, sân Selhurst Park, Crystal Palace vs Man City (lượt đi: 0-1): Còn nước, còn tát! 22h10, ngày 27/4, sân Selhurst Park, Crystal Palace vs Man City (lượt đi: 0-1): Còn nước, còn tát!

    Man City còn rất ít cơ hội vô địch Premier League mùa này. Điều đang giúp họ níu kéo hy vọng là một thất bại của Liverpool trước Chelsea. Nhưng trước khi mong đợi may mắn, Man xanh cần biết lo liệu số phận của chính mình.

  • Coutinho: Vô địch để dự World Cup Coutinho: Vô địch để dự World Cup

    Philippe Coutinho không chỉ hướng tới chức vô địch Premier League như một danh hiệu thuần túy. Đó còn là cơ hội vàng của anh để có một suất dự World Cup 2014 trên quê hương, và thậm chí là để có chân trong đội hình thi đấu của Brazil.

  • Roy Keane hối hận vì phớt lờ "Thế hệ vàng 92" của M.U Roy Keane hối hận vì phớt lờ "Thế hệ vàng 92" của M.U

    Cuối năm ngoái, cựu thủ quân M.U là Roy Keane đã chọn ra đội hình xuất sắc nhất lịch sử Quỷ đỏ từ những cầu thủ từng là đồng đội của anh. Đáng chú ý, trong danh sách này không có một số thành viên trong thế hệ vàng 1992.

  • Góc nhìn: Quá sớm để mơ mộng với Ryan Giggs Góc nhìn: Quá sớm để mơ mộng với Ryan Giggs

    Những gì Ryan Giggs thể hiện trong trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV tạm quyền của M.U cho thấy, tương lai của anh trên băng ghế huấn luyện là rất đáng mong đợi, nhưng không phải là thứ tương lai gần ngay trước mắt.

  • Rooney có lẽ là cầu thủ M.U duy nhất... tiếc Moyes Rooney có lẽ là cầu thủ M.U duy nhất... tiếc Moyes

    Khác với số đông đồng đội ở M.U, tiền đạo Wayne Rooney đã gọi điện cho cựu HLV David Moyes để cảm ơn vì đã cứu vãn sự nghiệp của anh.

  • Đã đến lúc Sturridge trả hận Chelsea Đã đến lúc Sturridge trả hận Chelsea

    Thông tin Daniel Sturridge bình phục và chắc chắn sẽ ra sân đêm nay khiến CĐV Chelsea cảm thấy khó ở: hy vọng vô địch còn vô cùng mong manh của The Blues có thể chính thức bị kết liễu bởi một cầu thủ mà họ đã hắt hủi.

  • CĐV lại thuê máy báy để… cảm ơn Moyes CĐV lại thuê máy báy để… cảm ơn Moyes

    Ở trận đấu giữa M.U và Norwich vào ngày hôm qua, tiếp tục có một chiếc máy bay đem theo khẩu ngữ liên quan đến cựu HLV David Moyes, nhưng không phải là để phản đối nữa.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x