Tiền đạo Fernando Torres đang phải nhận sự chỉ trích dữ dội từ rất nhiều CĐV Chelsea, sau khi anh bỏ lỡ cơ hội ngon ăn dù chỉ cách khung thành chưa đầy 2 mét.
“Thật không thể tin vào mắt mình nữa. Một tình huống mà chắc trên đời này chỉ có duy nhất Torres làm được”. Đó là lời bình của trang thống kê bóng đá uy tín Squawka về pha bỏ lỡ không tưởng của Torres trong trận giao hữu giữa Chelsea và NK Olimpija.
Số là, sau khi được trao cơ hội ra sân đầu hiệp 2 thay thế tiền vệ Jeremie Boga, Torres hăm hở muốn thể hiện mình. Tuy nhiên, “sát thủ” một thời nay đã chuyển thành “chân gỗ”. Mục đích vớt vát niềm tin với Mourinho và NHM của tiền đạo Tây Ban Nha đã thất bại thảm hại. Sau khi băng vào vòng cấm địa đối phương để đón đường chuyền của tiền vệ Nathan Ake, Torres lại lóng ngóng đưa bóng vọt xà ngang.
Pha bỏ lỡ đáng xấu hổ của Torres
Điều đáng nói ở đây là khoảng cách giữa Torres và khung thành là chưa đầy 2m. Anh cũng không chịu tác động nào từ phía các hậu vệ hay trước mặt anh là thủ môn đội bạn sẵn sàng lao lên cản phá. Nhưng thay vì một cú đặt lòng gọn ghẽ như trước đây, Torres lại vụng về dùng ngực đỡ bóng. Kết quả là bàn thắng thì chẳng có, chỉ thấy một tiền đạo "bị thịt” gục mặt xuống sân xấu hổ ê chề.
Rõ ràng, Squawka có lý do để châm chọc “El Nino” như thế. Torres đã có tình huống xử lý chẳng khác nào một đứa trẻ mới chập chững làm quen với trái bóng tròn. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh để hỏng một cơ hội ngon ăn như thế ở Chelsea.
Torres mất điểm nặng trong mắt CĐV Chelsea
Chính vì vậy, một làn sóng phản ứng dữ dội từ phía CĐV The Blues đã nổi lên. “Bán Torres đi, ngay và luôn” là thông điệp của không ít người. Chỉ ghi được 45 bàn trong suốt 3 năm chuyển tới Chelsea với số tiền lên đến 50 triệu bảng Anh, lại cộng thêm hàng loạt pha bỏ lỡ rất vô duyên, Torres hiểu rằng ngày anh phải cuốn gói khỏi sân Stamford Bridge đã đến rất gần.
CĐV Chelsea phẫn nộ ra sao về tình huống “sút vào còn khó hơn đá ra” của Torres?
- Torres đã biết tương lai của anh thế nào rồi đấy. Chelsea hãy bán anh ta đi.
- Hãy bán Torres và giữ Lukaku ở lạị.
- Cầu chúa hãy giúp chúng tôi bán Torres và Ramires.
- Chúng ta đã có Costa và Drogba. Hãy để Torres ra đi.
- Mourinho hãy liên hệ ngay với Southampton. Họ biết cách bán đi những cầu thủ.
Mỗi ngày Jose Mourinho có một niềm vui từ những cầu thủ mới, bắt đầu từ hậu vệ Filipe Luis, còn đêm qua là Cesc Fabregas và Diego Costa. Họ đã đem đến tín hiệu lạc quan đầu tiên cho Mou và CĐV Chelsea.
Chiến dịch khởi động cho mùa giải mới của Chelsea tiếp tục một cách ấn tượng hôm Chủ nhật khi The Blues đánh bại Olimpija Ljubljana 2-1 trên sân Stozice.
Juan Mata vừa có một tiết lộ đáng giá trên BBC: HLV Louis van Gaal yêu cầu tất cả các cầu thủ Man United phải nói tiếng Anh trong phòng sinh hoạt chung, phòng thay quần áo và trên sân tập.
Thủ thành Joe Hart, tiền vệ James Milner, bộ đôi chân sút Edin Dzeko và Sergio Aguero sẽ đồng loạt được Man City gửi tới lời đề nghị gia hạn hợp đồng. Mùa chuyển nhượng Hè 2014 khá khiêm tốn của Man City vẫn sẽ thành công nếu họ giữ chân được 4 chủ chốt này.
HLV Jose Mourinho đã vui mừng khi đội bóng của ông lội ngược dòng giành thắng lợi 2-1 trong trận giao hữu với CLB Olimpija Ljubljana, nhất là khi tiền đạo tân binh Diego Costa “nố súng” lần đầu cho Chelsea.
HLV Arsene Wenger tiến hành khá nhiều thử nghiệm trong trận giao hữu với New York Red Bulls trên đất Mỹ. Thế nhưng, những toan tính của nhà cầm quân người Pháp chưa mang lại hiệu quả, dẫn đến thất bại 0-1 của Pháo thủ ở phút 32.
Sau Welbeck, đến lượt Rooney tỏa sáng rực rỡ trận gặp Roma. Van Persie chưa trở lại nhưng tiền đạo người Hà Lan lại là trò cưng của Van Gaal. Tất cả khiến cuộc chiến giành suất đá chính trên hàng công M.U ngày một khốc liệt. Trong đó, Welbeck rất có thể sẽ phải hy sinh…
Một siêu phẩm ở phút 36, một đường kiến tạo tuyệt vời 3 phút sau đó, thêm một cú đá penalty thành bàn nữa trước khi hiệp 1 khép lại, trong trận đấu mà hầu hết các đồng đội mờ nhạt thì Wayne Rooney đã mang về chiến thắng 3-2 cho M.U trước Roma. Rooney đang từng bước chứng minh anh xứng đáng là đội trưởng Quỷ đỏ…
Dù Liverpool đã đồng ý trả cho QPR 8,5 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của Loic Remy, rút cuộc tiền đạo 27 tuổi người Pháp này vẫn không có cơ hội trở thành thành viên của The Kop.
Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...
Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.
U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn