M.U 3-1 Real Madrid: Young đưa Quỷ đỏ vào chung kết

TRÍ CÔNG
08:06 ngày 03-08-2014
Cú đúp của tiền vệ Ashley Young và bàn thắng ấn định tỷ số của Chicharito đã giúp M.U dưới triều đại Van Gaal kéo dài mạch thắng lên con số 4, đồng thời đưa họ vào chung kết Guinness Cup.
M.U 3-1 Real Madrid: Young đưa Quỷ đỏ vào chung kết

Bàn thắng
M.U: Ashley Young (21’, 37’), Javier Hernandez (80’)
Real: Gareth Bale (pen, 27’)


Với việc cả M.U lẫn Real Madrid gần như tung ra đội hình chất lượng, không khó hiểu khi ngay từ những phút đầu bóng lăn, cả hai đội đã chơi đôi công và liên tục ăn miếng trả miếng. 

Phút 14, từ pha phá bóng ra của hậu vệ bên phía Real, tiền vệ Darren Fletcher tung ra cú sút chìm hiểm hóc ở khoảng cách 18m. Thủ thành Iker Casillas hoàn toàn chôn chân nhưng đáng tiếc bóng chỉ đi sát mép cột dọc trước khi ra ngoài. 

Tuy nhiên, M.U cũng không phải chờ đợi quá lâu để có được bàn thắng mở tỷ số. Những nỗ lực của Quỷ đỏ đã được tiền vệ Ashley Young cụ thể hóa 7 phút sau đó. Vẫn là Fletcher phát động tình huống tấn công, bóng đi qua hàng loạt những cái chân của các cầu thủ M.U từ Rooney, Welbeck tạo nên một pha phối hợp “thêu hoa dệt gấm” vô cùng đẹp mắt. Cuối cùng, Ashley Young đã tận dụng thành công tình huống đó khi tung một cú cứa lòng vào góc gần phía tay phải khung thành, loại bỏ hoàn toàn thủ môn Casillas. 

Rooney chúc mừng Ashley Young

Phía Real Madrid, vì không có sự phục vụ của các tân binh “hạng nặng” như James Rodriguez hay Toni Kroos trong khi ngôi sao chủ lực Cristiano Ronaldo ngồi ngoài, mọi trọng trách được dồn lên vai của tiền vệ Gareth Bale. Và ngôi sao xứ Wales chính là cầu thủ chơi nổi bật nhất phía Real ở trận đấu này.

Anh liên tục khuấy đảo hành lang cánh phải của Quỷ đỏ bằng những pha di chuyển đầy sức mạnh và tốc độ, kèm theo đó là hàng loạt cú sút xa nguy hiểm về phía khung thành thủ môn David de Gea. Phút 27, Bale dũng mãnh đi bóng đột phá vào khu vực 16m50 khiến cho hậu vệ trẻ Michael Keane lóng ngóng phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền cho Real. Trên chấm 11m, Bale đã không phạm sai lầm gỡ hòa cho đội bóng.

Bale hay, nhưng trận đấu này lại là của Ashley Young. Phút 37, anh hoàn thành cú đúp cho M.U bằng với tình huống ghi bàn có phần may mắn. Ở khoảng cách 35m bên phía cánh trái, Young tung ra đường chuyền với ý đồ Rooney sẽ băng vào cắt mặt. Tuy nhiên việc tiền đạo người Anh dứt điểm hụt đã khiến thủ môn Casillas giật mình và chấp nhận nhìn đường chuyền của Young trở thành một bàn thắng.  

Bale là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Real

Những phút tiếp theo của trận đấu, hơn 10 vạn khán giả trên sân vẫn được chứng kiến hàng loạt những tình huống phối hợp tấn công ăn ý của cả hai đội. Nhưng chỉ có M.U là tận dụng hiệu quả hơn. 

Phút 80, tiền đạo Javier Hernandez (vào sân thay Rooney) đã rất nhanh băng vào đánh đầu ấn định tỷ số 3-1, sau đường chuyền như đặt của đồng đội Shinji Kagawa. 

Chicharito ấn định tỷ số 3-1 cho M.U

Với chiến thắng này, M.U tiếp tục kéo dài mạch trận toàn thắng dưới thời HLV Louis van Gaal lên con số 4, đồng thời cũng giúp họ chạm trán Liverpool tại trận chung kết Guinness Cup khi giành ngôi đầu bảng A với 8 điểm. Liverpool đã cầm chắc ngôi đầu bảng B sau khi Man City để thua Olympiakos trên chấm 11m. 

Cùng thời điểm với trận đấu này, Man City đã để thua 4-5 trước Olympiacos sau loạt đá luân lưu khi 2 đội hòa 2-2 ở giờ đấu chính thức. Dẫu vậy, HLV Pellegrini cũng nhận ra được tín hiệu vui từ tiền đạo Stevan Jovetic. Ngôi sao người Montenegro đã có bàn thắng thứ 5 sau 3 trận ra sân cho nửa xanh thành Manchester. 

Đội hình thi đấu: 
Manchester United: De Gea, Michael Keane, Jones, Evans (Blackett 46), Valencia (Kagawa 63), Herrera (Cleverley 46), Fletcher, Young (Shaw 46), Mata (Lingard 63), Rooney (Hernandez 63), Welbeck (Zaha 43). 

Real Madrid: Casillas, Pepe, Ramos, Bale, Xabi Alonso (De Tomas 56), Carvajal, Arbeloa (Ronaldo 74), Nacho, Modric, Isco, Illarramendi. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HLV Wenger tự hào về Arsenal HLV Wenger tự hào về Arsenal

    Trong bài trả lời phỏng vấn gần đây trên tờ Daily Mail, HLV Arsene Wenger của Arsenal nói rằng ông tự hào về đội bóng và bản thân dù những năm qua rất khó khăn với đội bóng chủ sân Emirates.

  • Arsenal mua nhiều,  nhưng chưa đủ Arsenal mua nhiều, nhưng chưa đủ

    Arsenal đã tạo ra rất nhiều hưng phấn với cách mua sắm của họ trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng Họ đang rơi vào trạng thái “nhiều thì vẫn nhiều nhưng thiếu thì vẫn thiếu”. Ừ thì Wenger không cần tiền đạo và khẳng định “chưa từng có ý định chiêu mộ Mario Balotelli”, nhưng còn vị trí nào cần tăng cường mà Arsenal chưa tăng cường không?

  • Góc nhìn: Strootman có hợp với M.U? Góc nhìn: Strootman có hợp với M.U?

    Tiền vệ của Roma và ĐT Hà Lan vẫn đang hồi phục một chấn thương đầu gối, nhưng HLV Louis van Gaal của Man United đã chuẩn bị sẽ đưa anh về vào tháng Giêng 2015.

  • Van Gaal hết lời khen 2 hậu vệ trẻ của M.U Van Gaal hết lời khen 2 hậu vệ trẻ của M.U

    HLV Louis van Gaal thừa nhận rằng ông thực sự bị ấn tượng với màn trình diễn của Tyler Blackett và Michael Keane trong hành trình du đấu Mỹ của M.U.

  • Wenger: Arsenal có nhiều cơ hội hơn ở mùa tới Wenger: Arsenal có nhiều cơ hội hơn ở mùa tới

    HLV Arsene Wenger khẳng định, cán cân quyền lực của Premier League đang chuyển dịch theo hướng có lợi cho Arsenal và họ sẵn sàng để nâng cao chức vô địch sau nhiều năm chờ đợi.

  • 22h20 ngày 2/8, Arsenal vs Benfica: Đi tìm Pháo thật! 22h20 ngày 2/8, Arsenal vs Benfica: Đi tìm Pháo thật!

    Kể từ sau chức vô địch FA Cup, Arsenal vẫn chưa cho thấy dấu hiệu của sự hưng phấn hay tiềm năng hướng đến một ngai vàng tiếp theo. Thày trò Arsene Wenger chờ đợi Emirates Cup khởi tranh cũng vì lẽ này. Họ cần chiếc cúp tượng trưng để đi tìm Pháo thật.

  • Tin Premier League (2/8): CR7 lấp lửng khả năng trở lại M.U Tin Premier League (2/8): CR7 lấp lửng khả năng trở lại M.U

    BONGDAPLUS.VN tổng hợp tất cả các thông tin xoay quanh chuyển động của các đội bóng ở Premier League ngày 2/8.

  • Wenger giải thích lý do chiêu mộ Sanchez Wenger giải thích lý do chiêu mộ Sanchez

    Gần 1 tháng sau khi chiêu mộ được tiền đạo Alexis Sanchez, HLV Wenger mới chia sẻ lý do ký hợp đồng với cầu thủ người Chile.

  • 20 ƯCV cho danh hiệu Vua phá lưới Premier League mùa tới (P.1) 20 ƯCV cho danh hiệu Vua phá lưới Premier League mùa tới (P.1)

    Mùa giải 2014/15 đang đến gần, đã tới lúc điểm mặt những chân sút thượng thặng có nhiều khả năng giành danh hiệu cá nhân cao quý Vua phá lưới, sau khi Luis Suarez đã chia tay xứ sở sương mù.

  • Zaha sẽ là phương án thay thế mua Robben của M.U Zaha sẽ là phương án thay thế mua Robben của M.U

    Tài năng trẻ Wilfried Zaha có đủ tố chất để trở nên hiệu quả tại M.U, giống như những gì Arjen Robben thể hiện trong màu áo ĐT Hà Lan sau thời gian tập luyện và thi đấu dưới quyền HLV Van Gaal.

  • Huyền thoại M.U đặt trọn niềm tin vào Van Gaal Huyền thoại M.U đặt trọn niềm tin vào Van Gaal

    Huyền thoại M.U, Sir Bobby Charlton, khẳng định Louis van Gaal chính là cái tên hợp lý nhất có thể khắc phục được những nhược điểm của M.U ở mùa giải năm ngoái.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x