Họ nói gì sau khi Arsenal thoát thua?
Hai bàn thắng trong 6 phút cuối trận của Aaron Ramsey và Olivier Giroud đã cứu nguy cho Arsenal thoát khỏi một thảm kịch tương tự như cuối mùa giải trước. Dĩ nhiên, HLV Arsene Wenger hài lòng trong khi Roberto Martinez thì khó có thể cười tươi với chỉ 1 điểm trong tay.
Cách đây gần 4 tháng, cũng trên chính sân Goodison Park, Arsenal đã phải nhận trận thua cay đắng 0-3 trước Everton. Ác mộng đó suýt tái diễn đêm qua, nếu như Everton không bất ngờ chơi chùng xuống ở cuối trận.
Hành quân tới vùng Merseyside trong trạng thái tâm lý bất ổn, do còn vướng bận trận lượt về gặp Besiktas tại vòng play-off Champions League, Arsenal đã thi đấu bạc nhược trong suốt thời gian hiệp 1. Hệ quả là họ phải nhận 2 bàn thua sau 45 phút đầu tiên do công của hậu vệ Seamus Coleman và tiền đạo Steven Naismith.
Everton nhanh chóng dẫn trước 2 bàn sau hiệp thi đấu đầu tiên
Phải đến 6 phút cuối trận, Arsenal mới vùng lên mạnh mẽ. Họ đã có hai bàn thắng kịp thời do công của tiền vệ Aaron Ramsey và chân sút Olivier Giroud, qua đó may mắn mang về 1 điểm, đồng thời cứu cho “Pháo thủ” khỏi một cơn ác mộng thứ 2.
“Một trận đấu nghẹt thở nhưng chúng tôi xứng đáng có điểm ngày hôm nay. Tâm lý các cầu thủ vững vàng, dù đang bị dẫn trước 0-2. Đó chính là lý do Arsenal đã thi đấu quật khởi và kiên trì tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số”, HLV Wenger động viên các học trò.
Liên quan đến bàn thắng thứ 2 của Everton, “Giáo sư người Pháp” bực bội: “Đó rõ ràng là một tình huống việt vị. Tôi khó có thể chấp nhận được. Thật may là chúng tôi đã thi đấu tốt và san bằng tỷ số”.
Bên cạnh đó, HLV Wenger cũng khen ngợi tiền đạo Giroud. Chân sút người Pháp đã chơi tốt trong vai trò một trung phong: “Tôi có nhiều sự lựa chọn trên hàng công hơn và vì thế, tôi có thể để một trong số họ được nghỉ ngơi. Giroud mới chỉ chơi một trận kể từ sau World Cup và tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để đưa cậu ấy vào sân”.
Giroud ghi bàn thắng quan trọng mang về 1 điểm cho Arsenal
Trong khi đó, người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến của Wenger, Roberto Martinez cho biết: “Everton đã chơi hay trong 75 phút của trận đấu. Hàng công chơi rất linh hoạt trong khi phòng ngự thì chặt chẽ. Những tưởng với 2 bàn thắng, chúng tôi sẽ giành trọn 3 điểm. Thật sự, 6 phút cuối trận đã thay đổi tất cả. Tôi khó có thể hài lòng với kết quả trên”.
Về phía tiền vệ Flamini của Arsenal, anh nhấn mạnh trận hòa này sẽ là một bài học nhớ đời của “Pháo thủ”: “Ở giờ nghỉ giữa hai hiệp, HLV đã nói với chúng tôi rằng cơ hội ghi bàn sẽ đến. Và các cầu thủ đã tin vào điều đó để chơi hiệp 2 tốt hơn. Kết quả 2-2 đã chứng minh bản lĩnh của chúng tôi. Các cầu thủ đã nhận ra được rất nhiều bài học ở trận thua cách đây gần 4 tháng cũng như trận hòa này. Từ bây giờ trở đi, chúng tôi sẽ không được phép coi thường Everton”.
VIDEO: Everton 2-2 Arsenal
Nguồn Bongdaplus
- 08:11 Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định
- 03:16 Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn