Giá của Thiên thần!

Trần Minh Trần Minh
06:54 ngày 26-08-2014
Angel di Maria từ Madrid bay đến Manchester với nhiệm vụ cứu rỗi linh hồn của Quỷ. Và bạn có trả bao nhiêu tiền đi nữa cho một “Thiên thần” thì con số ấy vẫn luôn là quá rẻ.
Giá của Thiên thần!
60 hay 70 triệu bảng? Dù là bao nhiêu đi nữa thì cũng có một điều chắc chắn, Di Maria sẽ là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử mua sắm tại Premier League. Nhiều người đã bị từ “kỷ lục” ấy chi phối và vội vàng kết luận: quá đắt!

Cụ thể, cựu tiền đạo Alan Shearer nhận định trên tờ The Sun: Man United chi đắt hơn giá trị thực của Di Maria khoảng 15-20 triệu bảng. Ray Wilkins (cựu trợ lý HLV Chelsea) thì dùng từ “phi lý” để nói về bản hợp đồng này. Nhưng làm gì có giá trị thực trên TTCN điên rồ này. Nếu M.U có thể bỏ ra những 30 triệu bảng cho một hậu vệ chỉ mới đá một mùa đỉnh cao (Luke Shaw), hơn 28 triệu bảng cho một tiền vệ chưa từng khoác áo ĐTQG (Ander Herrera) thì con số tầm 75 triệu bảng cho Di Maria có gì phi lý?

Shearer và Wilkins quên mất một điều: M.U không còn là M.U của Sir Alex Ferguson nữa. Cách đây 2 năm, Sir Alex Ferguson từng cười vào bản hợp đồng trị giá 34 triệu bảng mà Chelsea đã ký với Eden Hazard. Nhưng cũng kể từ cái năm 2012 ấy, M.U đã đổ vào TTCN gần 250 triệu bảng chỉ để mang về 9 tân binh. 

Một nguyên tắc đơn giản: công ty nhỏ muốn tuyển người giỏi thì phải bỏ nhiều tiền hơn là công ty lớn. Di Maria đang là “người đương thời”, vừa vào chung kết World Cup, vừa vô địch Champions League, đang “làm chung cơ quan” với Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, James Rodriguez... lại phải chuyển sang chơi cho một đội không được dự cúp châu Âu và là đồng nghiệp với những Tom Cleverley, Ashley Young, Darren Fletcher... Khác gì một người đang làm cho công ty International (quốc tế) rớt xuống công ty Local (địa phương), để bù đắp cho tổn thất ấy thì phải trả thật nhiều tiền, một lý lẽ quá đơn giản.



Từ mùa Hè năm ngoái đến giờ, không phải là M.U không muốn mua ngôi sao. Nhưng giống như anh chàng trong phim “Good luck Chuck” cứ động đến cô nào là cô ấy lấy người khác, M.U cứ hỏi mua ai là người ấy... nhảy sang một CLB khác, đủ để các trang báo lập được cả môt “bộ sưu tập”. Vì lẽ đó, Di Maria sang Old Trafford cũng là giúp cho đội bóng này gỡ lại thể diện đáng kể cho thương hiệu Manchester United. Nội chuyện ấy thôi cũng đáng giá 50 triệu bảng rồi!

Di Maria có thể giải quyết hết những vấn đề hiện tại của Quỷ đỏ không? Tất nhiên là không (trừ khi họ mua thêm Messi, Vidal, Ronaldo, Reus), nhưng chí ít anh mang đến những thứ mà M.U không có: tốc độ, sự sáng tạo và đầu óc chiến thuật. Nói như tờ The Times, thì “Di Maria sẽ dạy cho Young, Valencia cách phòng ngự và dạy cho Cleverley, Fletcher cách tấn công”. Di Maria có thể đá cánh lẫn trung lộ, tấn công hay phòng ngự đều giỏi, Van Gaal đang rất cần một tân binh đa năng như vậy.

Man United, thay vì than vãn giá chuyển nhượng quá cao, nên cám ơn thời thế đã mang “Thiên thần” đến cho họ. Nếu Di Maria không cảm thấy mình bị đối xử không đúng mức tại Real Madrid, nếu anh không phải là “tàn dư chính trị” từ thời Jose Mourinho thì còn lâu cuộc chuyển nhượng này mới xảy ra. Di Maria rời đội ĐKVĐ Champions League để xuống chơi tại Cúp Liên đoàn, mang trách nhiệm gồng gánh chuyên môn cho một đội bóng khủng hoảng, trả bao tiền cho việc ấy cũng xứng. 

Mấy năm qua, Man United gò lưng kéo cày trả nợ cho nhà Glazer những 700 triệu bảng, có thấy ai tiếc nuối gì đâu. Giờ chỉ có 1/10 con số ấy, quá rẻ cho một “Thiên thần”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x