Rung cây nhát khỉ
Vòng đấu bất ngờ nhất trong lịch sử cúp FA vừa xảy ra, chứng kiến Chelsea, Man City gục ngã sân nhà với tỷ số thua cách biệt 2 bàn, chưa kể Liverpool và M.U bị cầm hòa, Tottenham, Southampton, Swansea cũng thua trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn hẳn.
Cúp FA có giá không chỉ vì giá trị lịch sử và tinh thần mà còn vì rất thường xuyên có bất ngờ về mặt chuyên môn. Như cựu HLV tuyển Anh Glenn Hoddle vừa viết trên tờ Daily Mail, một chiến thắng của đội bóng được yêu thích ở Cúp FA cũng chẳng khác một món quà Giáng sinh đến muộn. Còn gì tuyệt vời hơn khi cả gia đình quây quần vào dịp cuối tuần cùng ăn uống, chuyện trò, tận hưởng bầu không khí đoàn viên và cùng theo dõi một trận đấu bóng đá kịch tính, thú vị ở Cúp FA?
Những bất ngờ ở Cúp FA được lý giải là vì các CLB Anh có truyền thống đá cúp lâu đời. Hơn nữa, Cúp FA theo thể thức loại trực tiếp nên càng dễ có bất ngờ. Cũng giống như thống kê trong môn tennis, tỷ lệ Roger Federer hay Rafael Nadal hay Novak Djokovic thua trong trận đấu chỉ 1 ván lên đến 37%, nhưng nếu trận đấu có 3 ván (thắng 2 ván mới thắng chung cuộc) thì tỷ lệ ấy giảm xuống chỉ còn 19%, còn nếu ở các giải Grand Slam 5 ván thắng 3 thì tỷ lệ tất nhiên giảm xuống nữa chỉ còn 6,3%.
Cúp FA cũng giống như tennis 1 ván, còn Premier League là Grand Slam nơi mà đội mạnh nhất chắc chắn sẽ vô địch chung cuộc, bất chấp trong suốt chặng đường 38 vòng đấu sẽ có những sơ sẩy đáng tiếc. Ở giải Ngoại hạng Anh, một vài sai lầm vẫn có thể được sửa chữa nhưng ở Cúp FA thì không.
Yếu tố tinh thần rất quan trọng, vì các đội bóng nhỏ khi gặp các đội thuộc ngũ đại gia bóng đá Anh (M.U, Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool) sẽ vào cuộc với tâm trạng không có gì để mất. Khi một đội bóng phòng ngự số đông, chờ cơ hội phản đòn trong các pha bóng bổng ít nhiều mang tính may rủi, thì cũng có nghĩa là fan của các đội bóng lớn hãy vừa xem bóng đá vừa cầu may!
Bỏ qua yếu tố khách quan (may mắn, sân bãi), phải nhấn mạnh lý do chủ quan khiến các đội bóng mạnh “kềnh” thường xuyên ở Cúp FA. Ví dụ, Man City sau đợt tập huấn ở Abu Dhabi (UAE) chỉ trở về Anh chưa đầy 24 giờ để chuẩn bị cho trận gặp Middlesbrough. Họ tung một loạt cái tên khét tiếng vào sân, cũng giống Chelsea hay M.U, nhưng không đủ hù doạ các cầu thủ vô danh nhưng máu lửa của Middlesbrough, Bradford hay Cambridge United.
Manuel Pellegrini, Jose Mourinho hay Louis van Gaal thường xuyên tuyên bố trên báo chí rằng “một cầu thủ lương 265.000 bảng/tuần nhưng nếu không cố gắng cũng sẽ thua một cầu thủ lương 5.000 bảng/tuần, hoặc một đội bóng trị giá hơn 260 triệu bảng vẫn có thể thất bại trước một đội bóng trị giá 5 triệu bảng”.
Biết trước nhưng bước không qua, bởi các ngôi sao của Man City hay Chelsea, Tottenham cứ nghĩ rằng tài năng cá nhân, một chút cố gắng và uy danh của họ đủ làm nên chiến thắng trước giờ bóng lăn trước một đối thủ yếu hơn ở Cúp FA. Lối suy luận đơn giản và “chết người” ấy trước sau gì cũng sẽ được nhận một kết quả cay đắng, bởi logic ở Cúp FA là những đội nhỏ nỗ lực cao vẫn có thể thành công vang dội. Trong 11 năm qua, chỉ có 3 năm trận chung kết Cúp FA diễn ra giữa 2 đội mạnh (thuộc nhóm 5 đại gia), còn lại 8 năm đều có ít nhất 1 đội yếu góp mặt. Năm ngoái, Hull suýt thắng Arsenal. Trước đó 1 năm, Wigan đả bại Man City. Năm nay, bất ngờ nối tiếp bất ngờ như lẽ tất yếu.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn