Yêu bóng đá, phải yêu Rosicky!

KHÁNH PHONG
20:43 ngày 27-01-2015
Mỗi khi nhìn Tomas Rosicky chơi bóng, cảm giác đầu tiên của người xem là tiếc nuối. Tiếc nuối, vì giữa những thực tế anh đã có được và những gì anh có thể làm được nếu cơ thể “cho phép”, là một khoảng cách quá mênh mông.
Yêu bóng đá, phải yêu Rosicky!
Trên sân Amex của đội bóng hạng Nhất Brighton đêm Chủ nhật vừa qua, Arsenal đã ra sân với hàng tiền vệ tiếng là “dự bị” nhưng thực chất cực mạnh, với Oezil, Walcott đá bên cạnh Ramsey, Flamini và ngay phía sau Giroud. Nhưng giữa những người đồng đội trẻ trung, đắt giá và có lẽ là đang được biết tới nhiều hơn ấy, Rosicky, 34 tuổi, với hàng chục chấn thương lớn nhỏ hằn lên đôi chân đau khổ, vẫn xác lập cho mình một vị thế đặc biệt. Vị thế ông chủ.

Chính xác thì người ta vẫn thường gọi Rosicky là “ông chủ”, hay “nhạc trưởng”, để tôn vinh khả năng làm chủ những kỹ năng cũng như làm chủ trận đấu tuyệt vời của anh. Nhưng biệt danh ấy, cùng với “tiểu Mozart”, gần đây vẫn vang lên trong những thanh âm tiếc nuối. Chấn thương đã tàn phá nặng nề một trong những tài năng lớn nhất của bóng đá đương đại. Chẳng có gì lạ khi sau một trận tỏa sáng, Rosicky lại “biến mất” trong một thời gian dài!


Nhưng cảm giác tiếc nuối ấy chỉ càng khiến những người yêu mến Rosicky thêm trân trọng những phút giây anh có mặt trên sân. Và họ, thật may mắn, ít khi bị làm thất vọng. Tại vòng 4 FA Cup, Rosicky một lần nữa chứng minh bóng đá vẫn còn chỗ cho sự lãng mạn. Một pha kiến tạo siêu đẳng và một bàn thắng siêu đẳng là đủ để anh biến trận gặp Brighton thành của riêng mình. Nhưng Rosicky lại “bắt” người ta phải nhắc tới anh theo cách khác.

Giật gót, vỉa má ngoài, vô-lê bóng sống, hay chuyền kiểu “mắt lác”, có thể có nhiều người làm được. Nhưng thực hiện những kỹ thuật ấy, và thực hiện liên tục, trong một trận đấu căng thẳng, giữa lúc những cú sốc xuất hiện khắp nơi, thì được mấy ai? Rosicky, ở Brighton, đã chơi bóng thoải mái như thể anh đang tham gia một trận giao hữu. Tới mức khiến cựu hậu vệ Phil Neville, trong vai trò BLV cho BBC, “ngứa mắt” và bình luận rằng chỉ muốn cho anh rời sân trên cáng!

Nếu phải lập danh sách những người phản đối Neville, Wenger chính là cái tên đầu tiên. Đánh giá về màn trình diễn của cậu học trò, ông chỉ nói đơn giản, nhưng đủ ý: “Nếu yêu bóng đá, phải yêu Rosicky”...
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Arsenal trở thành ứng cử viên số 1 tại Cúp FA Arsenal trở thành ứng cử viên số 1 tại Cúp FA

    Pháo thủ đã lọt vào vòng 5 khi hầu hết các đối thủ lớn của họ đều bị loại hoặc phải đá lại, nhưng những thói quen tệ hại cũ ở hàng thủ vẫn lặp lại trước Brighton hôm Chủ nhật.

  • MU ơi, xin đừng là dĩ vãng MU ơi, xin đừng là dĩ vãng

    Manchester United và Liverpool có thể sẽ có một trận chung kết lịch sử ở FA cup trong mùa giải năm nay, và đó sẽ là mục tiêu vớt vát cho một mùa giải thăm trầm của cả hai đội. Nhưng liệu hai đội bóng áo đỏ có cùng dắt nhau trở về dĩ vãng, trở thành một phần lịch sử của bóng đá Anh và nhường hiện tại lại cho những đội có màu áo xanh ?

  • Man City: Mất tất cả vì… Etihad? Man City: Mất tất cả vì… Etihad?

    Rất nhiều mùa giải đã chỉ ra rằng, sân nhà luôn là điểm tựa bắt buộc cho bất kỳ đội bóng nào nuôi tham vọng vô địch. Sức mạnh huỷ diệt trên pháo đài Etihad mùa trước đã chắp cánh cho ngôi vương của Man City, song ở thời điểm này, phong độ bết bát nơi “thánh địa” lại đang làm nhạt dần đi sức sống của nửa xanh thành Manchester.

  • Salah hết cơ hội chứng tỏ mình Salah hết cơ hội chứng tỏ mình

    Trận đấu với Bradford tại vòng 4 FA Cup cuối tuần qua có thể xem là cơ hội cuối cùng để Mohamed Salah chứng minh Jose Mourinho đã sai khi đẩy anh khỏi Stamford Bridge. Nhưng tiền vệ người Ai Cập đã để cơ hội ấy trôi qua trong tiếc nuối.

  • Bradford: Chuyên gia tạo địa chấn Bradford: Chuyên gia tạo địa chấn

    Chelsea hẳn sẽ cảm thấy được an ủi phần nào nếu biết rằng Bradford là một chuyên gia gây sốc tại các cúp Anh. Trước khi gây chấn động bằng thắng lợi 4-2 tại Stamford Bridge, Bradford đã từng hạ gục nhiều đối thủ mạnh hơn họ nhiều lần.

  • FA Cup: Giá trị của những cú sốc! FA Cup: Giá trị của những cú sốc!

    Chelsea, Man City, Tottenham, Southampton và Swansea – 5 đại diện Premier League dắt tay nhau rời khỏi FA Cup sau một đêm thi đấu điên rồ bậc nhất trong lịch sử giải đấu. Tuy nhiên, bất kỳ cơn điên nào cũng có logic của riêng nó.

  • Họ nói gì sau trận Brighton 2-3 Arsenal? Họ nói gì sau trận Brighton 2-3 Arsenal?

    HLV Arsene Wenger (Arsenal) vui mừng trước phong độ của Tomas Rosicky và hài lòng với sự trở lại của Theo Walcott lẫn Mesut Oezil. Riêng HLV Chris Hughton (Brighton) đánh giá "Pháo thủ" có thể bảo vệ thành công danh hiệu vô địch FA Cup đang nắm giữ.

  • Rung cây nhát khỉ Rung cây nhát khỉ

    Vòng đấu bất ngờ nhất trong lịch sử cúp FA vừa xảy ra, chứng kiến Chelsea, Man City gục ngã sân nhà với tỷ số thua cách biệt 2 bàn, chưa kể Liverpool và M.U bị cầm hòa, Tottenham, Southampton, Swansea cũng thua trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn hẳn.

  • Điểm tin sáng 26/1: Arsenal chật vật vào vòng 5 FA Cup Điểm tin sáng 26/1: Arsenal chật vật vào vòng 5 FA Cup

    Arsenal tiến vào vòng 5 FA Cup; Valencia lọt vào top 4 La Liga; HA.GL chấm dứt chuỗi trận thất bại nhờ chiến thắng trước SHB.ĐN... là những tin tức nổi bật đến 06h30 ngày 26/1.

  • Tiền đạo Man City không biết ghi bàn Tiền đạo Man City không biết ghi bàn

    Thất bại 0-2 của Man City trước đội khách Middlesbrough cuối tuần qua một lần nữa dấy lên câu hỏi về hàng tiền đạo cực mạnh của đội chủ sân Etihad.

  • Báo chí Anh nói gì về "cú ngã" tại FA Cup của Chelsea? Báo chí Anh nói gì về "cú ngã" tại FA Cup của Chelsea?

    Rất nhiều ý kiến đồng tình rằng thất bại của Chelsea trước Bradford (2-4) chính là cú sốc lớn nhất trong lịch sử FA Cup cho đến giờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x