Alexis Sanchez là ngôi sao sáng nhất của Arsenal trong mùa này, điều ấy không có gì phải bàn cãi. Nhưng anh cần phải chứng tỏ mình biết cách tỏa sáng trong những trận cầu đinh, chứ không phải chỉ giỏi bắt nạt những đội bóng nhỏ.
Trong danh sách những điều cần phải dõi theo trong trận chung kết FA Cup, tờ Telegraph liệt mục “Liệu Alexis có biết tỏa sáng?” lên đầu tiên. Thực vậy, Alexis có xu hướng chơi không tốt khi gặp những đối thủ mạnh. Anh từng ghi 1 bàn rất đẹp vào lưới Man City hồi đầu mùa, sau đó ghi thêm 1 bàn nữa vào lưới Liverpool hồi tháng 4/2015 và... chấm hết.
Trong 6 trận gặp các đối thủ Tottenham, Man United, Chelsea, Alexis không ghi nổi bàn nào, thậm chí còn chơi mờ nhạt. Trận chung kết đêm nay là cơ hội để ngôi sao người Chile gỡ bỏ cái mác “cầu thủ lớn của những trận cầu nhỏ”, xứng đáng là đầu tàu về chuyên môn của Arsenal.
Con đường tới trận chung kết FA Cup của Arsenal
Đây đó đã vang lên những lời chỉ trích dành cho khả năng chịu áp lực của cầu thủ người Chile. Trên tạp chí Sport, Joey Barton phát biểu: “Alexis không hề ổn định, điều ấy tôi đã thấy thời anh ta còn chơi cho Udinese và Barcelona. Bây giờ tại Arsenal cũng thế. Anh ta chơi rất tốt trên sân nhà khi gặp đội bóng yếu, nhưng biến mất nếu đối thủ là Man United”.
Trong cuộc bầu chọn dành cho các CĐV, Alexis Sanchez đã vượt qua Eden Hazard để trở thành cầu thủ hay nhất Premier League mùa này. Nhưng trong thâm tâm có lẽ Alexis nghĩ mình còn kém đồng nghiệp mang quốc tịch Bỉ ở khả năng bật lên trong những trận cầu cân não.
Ở bán kết, Alexis ghi cả 2 bàn để loại Reading và đưa Arsenal vào chung kết FA Cup năm thứ 2 liên tiếp. Và để có thêm động lực, Alexis đã xem lại một băng ghi hình ghi lại những khoảnh khắc oai hùng của Arsenal trong 11 lần giành FA Cup trước đó. Alexis thổ lộ với BT Sport: “FA Cup là đấu trường có lịch sử tuyệt vời. Hôm nay chúng tôi đã cùng nhau xem lại một đoạn băng ghi lại những chức vô địch trước đó của Arsenal. Nhờ nó mà tôi đã bước vào sân tập với động lực cao hơn. Tôi hy vọng có thể giành được Cúp để tặng các CĐV Arsenal”.
Alexis Sanchez - Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Arsenal
Nếu vậy, Alexis cần phải mang động lực ấy vào trận đấu với Aston Villa. Arsenal vẫn bị chê là đội bóng yếu bóng vía bởi các ngôi sao của họ thường đá không tốt khi gặp áp lực. Alexis cần phải là ngọn đuốc soi đường thay vì bị... lây bệnh chung của Arsenal. Làm được thế Alexis mới xứng với món tiền chuyển nhượng mà Arsene Wenger đã chi để mua anh.
Thần tượng Wenger
Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn cho BT Sport, Alexis khẳng định anh chủ động từ chối Liverpool để sang Arsenal vì cơ hội được làm việc cùng với HLV Wenger. “Ông ấy là một huyền thoại. Tôi học hỏi ở ông hàng ngày trên sân tập. Thỉnh thoảng tôi xin được tập thêm mà ông ấy không cho. Nhưng Wenger luôn coi sóc tôi rất tốt”, Sanchez nói.
Ở buổi tập cuối cùng trước trận chung kết FA Cup với Aston Villa vào tối nay (30/5), gương mặt các cầu thủ Arsenal vẫn rất rạng rỡ, thoải mái và tràn đầy tự tin.
Trước trận chung kết FA Cup vào đêm nay, tiền đạo Theo Walcott đánh giá đội hình mà Arsenal đang sở hữu là xuất sắc nhất trong 10 năm gắn bó của anh với CLB.
Arsenal là đương kim vô địch FA Cup. Trong khi đó, Aston Villa chỉ là đội bóng vừa sống sót trong cuộc chiến trụ hạng tại Premier League. Tuy nhiên, nếu vì thế mà coi thường Aston Villa thì đó chắc chắn là sai lầm. Sẽ không dễ để Pháo thủ bảo vệ ngai vàng FA Cup…
Cuối tuần này, Arsenal sẽ so tài cùng Aston Villa trong trận chung kết cúp FA 2015. Nếu giành chiến thắng, Pháo thủ sẽ trở thành nhà quán quân thứ 6 bảo vệ thành công ngôi vô địch cúp FA kể từ thế chiến thứ 2 tới nay.
Olivier Giroud đã sa sút trong khoảng hơn 1 tháng trở lại đây. Trong khi đó, ở đúng vị trí của chân sút người Pháp, Theo Walcott vừa lập cú hat-trick tại vòng đấu cuối cùng của Premier League 2014/15. Ai sẽ đá chính ở trận chung kết FA Cup?
Lựa chọn thủ môn bắt chính trận chung kết FA Cup (30/5) đang trở thành vấn đề đau đầu với HLV Arsene Wenger. Kể từ khi tân binh David Ospina thể hiện được phong độ xuất sắc trong khung gỗ Arsenal, để công bằng hơn với Wojciech Szczesny, HLV Wenger đành phải chia sân chơi cho 2 thủ thành.
Trận đấu cuối cùng của Jurgen Klopp tại cúp châu Âu với tư cách HLV Liverpool đã kết thúc theo cách rất buồn. The Reds thắng mà vẫn thua, còn Mo Salah ghi bàn duy nhất nhưng vẫn không phải người hùng.
Liverpool dù thắng 1-0 vẫn bị Atalanta loại khỏi Europa League mùa này với tổng tỉ số 3-1. Và trong trận đấu trên đất Italia rạng sáng nay 19/4, HLV Jurgen Klopp có một quyết định khiến fan The Kop tức giận.
Premier League chịu tổn thất lớn trong cuộc đua giành thêm suất dự Champions League mùa tới khi sạch bóng đại diện ở 2 giải đấu hàng đầu châu Âu. Trong khi đó Serie A sẽ chính thức có 5 đội ở Champions League mùa tới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn