Iheanacho đưa Man City đi tiếp, Liverpool hòa đáng tiếc

PHONG LINH
00:54 ngày 31-01-2016
Tiền đạo trẻ Kelechi Iheanacho đã có một màn trình diễn chói sáng trong chuyến làm khách của Man City trước Aston Villa. Chân sút người Nigeria lập hat-trick giúp đội khách giành chiến thắng 4-0 và vượt qua vòng 4 FA Cup.
Iheanacho đưa Man City đi tiếp, Liverpool hòa đáng tiếc

BÀN THẮNG

Man City: Ihenacho 4', 24' pen, 74', Sterling 76'

VIDEO: Aston Villa 0-4 Man City


MAN CITY DỄ DÀNG ĐI TIẾP

HLV Manuel Pellegrini rất tự tin khi để Iheanacho sắm vai đầu tầu trên hàng công Man City tại Aston Villa. Tất nhiên, điều này cũng không khiến NHM bất ngờ. Bên cạnh việc giữ sức cho ngôi sao Sergio Aguero và trong bối cảnh Wilfried Bony vẫn chấn thương, tài năng trẻ 19 tuổi này đang có sự tiến bộ trông thấy mùa này. Anh xứng đáng được trao cơ hội.

Trong chiến thắng 3-0 trước Norwich tại vòng 3 FA Cup, Iheanacho cũng chơi rất chững chạc và ghi 1 bàn cho Man City. Tổng cộng Iheanacho đã ghi tới 5 bàn và có 3 đường kiến tạo trên mọi mặt trận trước chuyến làm khách tại Aston Villa, dù chỉ có vỏn vẹn 4 trận đá chính. 

Rõ ràng, niềm tin của HLV Pellegrini vào Iheanacho là có cơ sở. Nhưng có lẽ chính ông và những ai đặt kỳ vọng vào anh cũng bất ngờ trước màn trình diễn của cầu thủ này vào đêm qua. Đơn giản, Iheanacho đã thi đấu không chỉ như một tiền đạo trẻ sáng giá, mà vươn tới tầm một ngôi sao thực thụ. 

Man City dễ dàng đánh bại Aston Villa
Man City dễ dàng đánh bại Aston Villa

Iheanacho chỉ cần 4 phút để mở tỷ số cho Man City. Đó là một bàn thắng không đẹp mắt, nhưng thể hiện bản năng săn bàn tuyệt vời của tài năng người Nigeria. Anh xuất hiện rất đúng lúc để dứt điểm cận thành sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm đối phương. Bàn thắng thứ hai của Iheanacho quả là dễ dàng khi diễn ra trên chấm 11m và ở phút 26, sau khi M.C được hưởng penalty từ tình huống Raheem Sterling bị đốn ngã trong vòng cấm.

Với 2 bàn thắng khá sớm của Iheanacho, trận đấu trở nên rất dễ dàng và nhàn hạ với Man City. Họ thi đấu thong dong, song vẫn tạo được thêm một vài cơ hội ở nửa cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, đáng tiếc đã không tận dụng được. 

Rốt cuộc, Man City đã có được bàn thứ 3 ở phút 74. Một lần nữa, cái tên Iheanacho lại xuất hiện trên bảng tỷ số sau một pha tỉa bóng nhẹ nhàng qua người thủ thành Brad Guzan sau đường chuyền về bất cẩn của một cầu thủ Aston Villa. Chỉ 2 phút sau tỷ số đã được nâng lên 4-0 cho Man City từ một pha cú sút bồi của Sterling.

Đó cũng chính là kết quả cuối cùng của trận đấu. Với chiến thắng này, Man City đã lọt vào vòng 5 FA Cup. Song rõ ràng đó không phải là niềm vui lớn nhất của NHM Man Xanh, mà là bước tiến ngoạn mục của ngôi sao trẻ Iheanacho ở trận này.

LIVERPOOL HÒA NUỐI TIẾC

Ra sân với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột song Liverpool vẫn là đội chiếm thế chủ động trên sân. Trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, đội chủ nhà tạo ra được khá nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt nhưng hết Christian Benteke rồi đến Joe Allen đều bỏ lỡ hoặc bị thủ thành Randolph bên phía West Ham xuất sắc cản phá.

VIDEO: Liverpool 0-0 West Ham


Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn với những pha ăn miếng trả miếng của cả 2 đội. Benteke cùng Randolph vẫn là 2 cái tên được xướng lên nhiều nhất nhưng trong khi tiền đạo của Liverpool tiếp tục phung phí cơ hội thì thủ thành bên phía đội khách có một ngày thi đấu chói sáng. 

Trong những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, thần may mắn đã mỉm cười với đội chủ nhà sau tình huống đánh đầu dội cột dọc của Michail Antonio và tỉ số hòa 0-0 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc.

Với kết quả này, hai đội sẽ phải có cuộc tái đấu trên sân nhà của West Ham.

Iheanacho ghi nhiều bàn thứ 4 cho Man City

Với cú hat-trick vào lưới Aston Villa, Kelechi Iheanacho đã ghi tổng cộng 8 bàn cho Man City trên mọi mặt trận mùa này, qua đó vươn lên xếp thứ 4 trong danh sách ghi bàn của Man City, bằng Bony, chỉ kém Aguero, Bruyne và Sterling, dù thi đấu ít hơn rất nhiều so với những ngôi sao này. 

Đội hình ra sân:

Aston Villa: Guzan; Bacuna (Okore 46'), Richards, Clark, Cissokho; Gana, Westwood, Veretout, Gil (Grealish 80'), Sinclair (Agbonlahor 65'); Ayew.

Man City: Caballero; Zabaleta, Sagna, Otamendi (Humphreys 88'), Clichy (Angelino 81'); Fernando, Fernandinho (Celina 78'); Navas, Delph, Sterling, Iheanacho.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x