Thua tâm phục Everton, Chelsea trên con đường diệt vong

Minh Việt Minh Việt
05:45 ngày 14-03-2016
Bị loại ở Champions League rồi sau đó là FA Cup, chỉ trong vài ngày Chelsea bị đá văng ở cả 2 đấu trường mà họ từng đặt hy vọng lớn sẽ cứu vãn mùa giải trắng tay. The Blues đang đi trên con đường diệt vong. Sẽ có cuộc đại cách mạng ở Stamford Bridge và không biết bao lâu nữa thì Chelsea mới trở lại!
Thua tâm phục Everton, Chelsea trên con đường diệt vong

TƯƠNG LAI MỜ MỊT

Thất bại trước PSG giữa tuần qua không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, việc bị loại ở Champions League với các CĐV Chelsea không đau đớn bằng việc phải thừa nhận một The Blues mới cách đây 2 năm còn lọt vào Top 4 đội mạnh nhất, nhưng lúc này đã bị nhóm “elite” ở châu Âu bỏ lại với khoảng cách rất xa. Nỗi thất vọng chưa dừng lại ở đó. Trận thua 0-2 trước Everton cũng chính thức khép lại hy vọng cuối cùng cứu vãn một mùa giải trắng tay của Chelsea. Nói vậy để thấy chỉ trong ít ngày, The Blues phải nhận 2 gáo nước lạnh liên tiếp.

Vậy là mùa 2015/16 với Chelsea đã chính thức vứt đi. Mùa bóng vẫn còn hơn 2 tháng nữa mới khép lại nhưng đội quân của Guus Hiddink đã không còn giải đấu nào để theo đuổi mộng vô địch. Trong phần còn lại mùa giải, The Blues thực ra vẫn còn một mục tiêu là vươn lên Top 6 Premier League với hy vọng có vé dự Europa League mùa sau. Tuy nhiên, ngay cả điều này cũng không phải đơn giản với Chelsea bởi phong độ và tinh thần của họ đang xuống dốc thảm hại. Cùng giờ này năm ngoái, The Blues vẫn là ĐKVĐ Cúp Liên đoàn và là ứng viên số 1 (sau đó) vô địch Premier League. Vậy mà chỉ 1 năm sau, họ đã rơi vào thảm cảnh.

Chelsea đang ở trong cuộc khủng hoảng nặng nề nhất dưới thời Roman Abramovich. Chắc chắn sẽ có cuộc đại cách mạng ở Stamford Bridge. Báo chí Anh tiết lộ danh sách thanh lý của The Blues mùa Hè tới có thể lên tới 9 người, trong đó có cả những cái tên đình đám như Eden Hazard hay Diego Costa. Vấn đề nằm ở chỗ, bán thì dễ nhưng mua ai lại không hề đơn giản. Những tên tuổi hàng đầu như Paul Pogba liệu có chấp nhận tới đội bóng không được góp mặt ở Champions League mùa sau như Chelsea? Nghĩa là, sẽ không dễ để The Blues tái thiết hay xây dựng lại đội hình.


CÁI CHẾT TỪ CHUYỂN NHƯỢNG

Một trong những nguyên nhân khiến Chelsea không thể tiếp nối thành công của mùa trước là chính sách chuyển nhượng thiếu hiệu quả. Về lý thuyết, GĐKT Michael Emenalo phải chịu trách nhiệm chính. Tuy nhiên, sự thực thì hệ thống chuyển nhượng ở Stamford Bridge phức tạp hơn rất nhiều. Bởi Emenalo chưa phải là người có tiếng nói quyết định. Abramovich còn nhận sự tư vấn từ Marina Granovskaia, trợ lý cao cấp và là GĐĐH ở Chelsea. Hay thậm chí cả “siêu cò” Jorge Mendes cũng là người có ảnh hưởng lớn trong việc chuyển nhượng của Chelsea khi Mourinho còn tại vị.

Một hệ thống chuyển nhượng chằng chéo, không hiệu quả đã đẩy Chelsea vào thế cầu thủ muốn có thì không được mang về, trong khi toàn bị ấn vào tay những cái tên không nằm trong kế hoạch. Bằng chứng mùa Hè trước, Jose Mourinho đã liệt kê những cầu thủ mà ông muốn mua gồm Raphael Varane, Paul Pogba, Antoine Griezmann và Anthony Martial. Tuy nhiên, cuối cùng Mou không có một ai.

Trong khi đó, Radamel Falcao, người mà Mourinho không bao giờ muốn lại được đưa về Stamford Bridge theo ý kiến của Mendes. Rahman Baba, Papy Djilobodji thì là “tác phẩm” của Emenalo. Chưa hết, Mourinho cũng khống muốn mất Filipe Luis nhưng sau khi Granovskaia nói hậu vệ người Brazil có thể ra đi với giá 15 triệu bảng thì anh này lập tức trở lại Atletico Madrid.

Tổng cộng, từ khi vô địch Premier League thì Chelsea đã thực hiện cả thảy 11 bản hợp đồng và hầu hết trong số đó là thất bại như Radamel Falcao, Baba Rahman hay Papy Djilobodji. Chưa hết, Alexandre Pato, Matt Miazga, Michael Hector, Danilo Pantic và Marco Amelia thậm chí còn chưa ra sân phút nào. Hệ thống chuyển nhượng của Chelsea càng tệ hơn khi Romelu Lukaku, một người mà họ tống đi không thương tiếc, vừa lập cú đúp vào lưới họ. Hay việc De Bruyne và Luis tỏa sáng ở Man City, Atletico.

Những khó khăn mà Mourinho đối mặt thì Antonio Conte cũng sẽ phải đương đầu. Stamford Bridge đang đứng trước tương lai mờ mịt! Và đó mới là điều đáng sợ nhất, chứ không phải việc Chelsea đã chính thức trắng tay mùa này.

Lần thứ 4 trắng tay thời Abramovich
Nếu không tính mùa giải 2003/04 (vì đó mới là mùa đầu tiên đổi chủ), đây mới là mùa giải thứ tư Chelsea chịu cảnh trắng tay trong kỷ nguyên Abramovich. 3 lần trước đó là các mùa 2007/08, 2010/11 và 2013/14. Tuy nhiên, không mùa nào trong 3 mùa giải kể trên The Blues chơi tệ như mùa bóng hiện tại.

5 NGUYÊN NHÂN KHIẾN CHELSEA THẤT BẠI
Mou không thay đổi
Khi Chelsea đã là nhà vô địch thì HLV Jose Mourinho vẫn không có thay đổi nào trong chiến thuật và cách chuẩn bị mùa giải mới cho The Blues. Mâu thuẫn với nữ bác sỹ Eva Carneiro cũng khiến ông mất lòng với các học trò.

Eden Hazard sa sút
Không ai có thể ngờ được rằng Hazard lại sa sút nhanh đến thế trong khi chưa đầy 1 năm trước anh còn được Mourinho miêu tả là “tiệm cận đẳng cấp của Ronaldo và Messi”.

Hàng thủ thảm họa
Suốt giai đoạn đầu mùa, hàng thủ Chelsea trở thành thảm họa. Tất cả các cầu thủ phòng ngự của The Blues như Terry, Cahill, Ivanovic hay Matic đều không còn là chính mình.

Không có sự tăng cường
Ngoài Pedro, đội hình Chelsea đã không có sự tăng cường đáng kể trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015. Họ đã ngủ quên trên những chiến thắng của mùa giải 2014/15.

Không chịu nổi sức ép
“Sức ép khiến chúng tôi tan chảy”, Branislav Ivanovic đã thừa nhận điều đó trong bài phỏng vấn. Khi đã là nhà vô địch, áp lực mà Chelsea phải chịu lớn hơn mùa trước rất nhiều và họ đã không thích nghi nổi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x