Man City: Khởi đầu hay kết thúc?

06:31 ngày 31-10-2014
Nếu bạn là fan của Man City, hãy suy luận thế này: Man xanh vừa “nhường” nỗi phiền phức cho Chelsea ở Cúp Liên đoàn. Vừa thua Newcastle ngay trên sân nhà để trở thành cựu vô địch. Ở Champions League, Man City cũng sẽ “nhường” nỗi phiền phức cho Chelsea? Mới chỉ có 2 điểm sau 3 trận, khả năng họ bị loại khỏi cuộc đua tới ngôi vương không dưới 40%.
Man City: Khởi đầu hay kết thúc?
Càng tiến sâu vào Cúp Liên đoàn và Champions League, Chelsea sẽ bị phân tâm ở Premier League, trong khi đây lại là mục tiêu trọng yếu của Man City. Khoảng cách 6 điểm so với Chelsea sẽ chỉ là “chuyện nhỏ” với Man xanh, vì mùa giải vẫn còn rất dài. 

Nói thì nói vậy, nhưng suy nghĩ trên rõ ràng là kiểu lạc quan tếu của các fan Man City, giống chuyện tin bàn thắng sẽ không được ghi khi Cristiano Ronaldo hoặc Lionel Messi dốc bóng phản công và trước mặt chỉ còn một hậu vệ và thủ môn đối phương. Ở tình huống ấy, 90% khả năng sẽ có bàn thắng! 

Nhưng chúng ta có quyền hy vọng 10% khả năng còn lại, như khi Ronaldo hỏng ăn ở chung kết EURO 2004, hoặc Messi sút ra ngoài khi đối diện thủ môn Manuel Neuer của ĐT Đức ở chung kết World Cup 2014. 

Bóng đá cũng như cuộc đời không có định đề tuyệt đối, song khi phải vin vào điều gần như là “phép lạ” cũng có nghĩa bạn đã gặp rắc rối to!


Đừng tin Manuel Pellegrini khi HLV Man City cho rằng đội bóng của ông chơi không tồi hơn so với mùa trước. Pellegrini còn tin rằng việc sớm rời sân chơi Cúp Liên đoàn (và có thể cả Champions League) sẽ là khởi đầu cho bước tăng tốc của Man City ở Premier League. 

Rất có thể thất bại ở Cúp Liên đoàn sẽ là khởi đầu cho sự… kết thúc của triều đại Pellegrini ở Man City. Rất nhanh thôi, chỉ vẻn vẹn 2 mùa giải. 

Nếu Pellegrini nói đội bóng của ông chơi không tồi, nhưng không may khi liên tục dứt điểm trúng khung thành ở trận gặp West Ham, hoặc những cá nhân mắc sai lầm như Fernandinho trước Newcastle, hoặc những ca chấn thương mà mới nhất là David Silva, không thể phản bác ông. Suy cho cùng, chúng ta không thể hiểu các cầu thủ Man City bằng Pellegrini và bộ sậu của ông.

Thời đại thông tin bùng nổ trên internet khiến không ít người lầm tưởng mình là chiến lược gia đại tài. Những số liệu thống kê, tin tức về các cầu thủ, đội bóng ngập tràn trên mạng cũng như trong fantasy football, bất kỳ ai cũng có thể vạch chiến thuật, chọn cầu thủ, lối chơi… Tuy nhiên, phải có một trăm, thậm chí một triệu lý do Man City chọn Pellegrini thay vì chúng ta. Pellegrini tiếp xúc với các cầu thủ Man City mỗi ngày, ông có số liệu thống kê chi tiết, tỉ mỉ, được phân tích rõ rệt hơn hẳn những gì bạn hay tôi nhờ tình cờ hay cố gắng tìm tòi qua internet. 


Các fan Man City hãy cứ lạc quan, vì Pellegrini hẳn biết nhiều về nhà ĐKVĐ Anh hơn những người đã chỉ trích ông sau những trận đấu với CSKA Moscow, West Ham và Newcastle. Có thể Man City sẽ bừng tỉnh, nhưng khả năng đội bóng này tiếp tục khủng hoảng lại cao hơn hẳn, theo logic bóng đá dựa vào phong độ và các đối thủ sắp tới. Man City chuẩn bị gặp M.U ở Premier League, sau đó vài ngày là CSKA Moscow ở Champions League. Nếu không thắng cả hai trận này, nhiều khả năng Man City không còn cơ hội đăng quang ở Premier League và Champions League. Sức ép khủng khiếp dành cho các cầu thủ và nhất là HLV của Man City. Tương lai của Pellegrini rất có thể sẽ được định đoạt trong 1 tuần nữa. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Arsenal dẫn đầu Premier League nếu chỉ tính người Anh ghi bàn Arsenal dẫn đầu Premier League nếu chỉ tính người Anh ghi bàn

    Nếu chỉ tính người Anh ghi bàn, Arsenal chứ không phải Chelsea mới là đội đang dẫn đầu trên BXH Premier League 2014/15.

  • Diego Costa đã "giấu nhẹm" chấn thương Diego Costa đã "giấu nhẹm" chấn thương

    Cuộc chiến giữa ĐT Tây Ban Nha và Chelsea liên quan tới chấn thương của tiền đạo Diego Costa một lần nữa được khơi ra, khi bác sĩ của Vicente Del Bosque bác bỏ những cáo buộc trước đó của Jose Mourinho.

  • Chelsea có Zouma, sao phải nghĩ tới Pique Chelsea có Zouma, sao phải nghĩ tới Pique

    HLV Jose Mourinho đang tính chi ra 24 triệu bảng để chiêu mộ Gerard Pique nhằm thay thế John Terry. Song liệu ông thầy người Bồ Đào Nha có nên lãng phí một khoản tiền lớn đến như vậy, nhất là khi đang có trong tay tài năng trẻ Kurt Zouma?

  • Sturridge thừa nhận gia đình có “truyền thống” chấn thương đùi Sturridge thừa nhận gia đình có “truyền thống” chấn thương đùi

    Tiền đạo Daniel Sturridge của Liverpool tin rằng những chấn thương bắp chân anh đang liên tiếp gặp phải là do... gien di truyền.

  • Mata gạch tên đồng hương Herrera khỏi đội hình M.U Mata gạch tên đồng hương Herrera khỏi đội hình M.U

    Mới đây, Juan Mata đã khiến người đồng hương Ander Herrera không khỏi phật lòng khi loại khỏi đội hình tấn công của M.U, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Facebook.

  • Rio Ferdinand và 5 vụ “vạ phím” tai tiếng ở Premier League Rio Ferdinand và 5 vụ “vạ phím” tai tiếng ở Premier League

    Trung vệ Rio Ferdinand đã bị cấm thi đấu 3 trận và nộp phạt 25.000 bảng vì dùng từ không đúng mực trên mạng xã hội Twitter. Nhưng anh không phải người đầu tiên bị FA sờ gáy vì tội “vạ phím”.

  • Schuerrle đi vào "vết xe đổ" của Mata? Schuerrle đi vào "vết xe đổ" của Mata?

    Trừ khi Schuerrle chịu thay đổi và thích nghi, anh rất có thể sẽ trở thành một Juan Mata thứ 2 trong mắt Mourinho, khi sự kiên nhẫn của HLV người BĐN không còn nhiều nữa.

  • Góc nhìn: “Bóng ma” nào đang ám ảnh Man City? Góc nhìn: “Bóng ma” nào đang ám ảnh Man City?

    Man City đã phải nhận lấy 2 thất bại liên tiếp kèm 1 trận hòa ở 3 đấu trường từ châu Âu đến quốc nội chỉ trong vòng 1 tuần qua. Vậy nguyên nhân nào khiến họ phải nhận những kết quả bết bát như thế? Đó có lẽ không chỉ do vấn đề tinh thần mà ngay cả cách dùng người của HLV Manuel Pellegrini cũng đang gặp vấn đề.

  • Chelsea: Chông gai phía trước! Chelsea: Chông gai phía trước!

    Sau khi để Man United cướp chiến thắng đúng phút chót, Chelsea lại tiếp tục gây một chút thất vọng khi phải nhờ tới một pha đá phản lưới nhà mới thắng nổi “chú lùn” Shrewsbury. Liệu đây có phải những dấu hiệu đầu tiên của sự sa sút?

  • Người Liverpool khao khát Balotelli “điên” trở lại Người Liverpool khao khát Balotelli “điên” trở lại

    Liverpool từng rất sợ “chất điên” của Balotelli, tới mức phải thòng nhiều điều khoản ràng buộc trong hợp đồng. Nhưng sau khi chứng kiến tiền đạo người Italia vật vờ như con mèo hiền trên sân, họ lại khao khát được thấy anh “điên” trở lại.

  • Crystal Palace sắp thuộc về người Mỹ Crystal Palace sắp thuộc về người Mỹ

    Lại thêm một đại diện nữa của Premier League sắp trở thành tài sản của người Mỹ. Lần này, CLB đứng trước khả năng bị thâu tóm là Crystal Palace. Chủ sở hữu của đội bóng thành London này hiện đang đàm phán với doanh nhân người Mỹ, Josh Harris.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x