Đáng chú ý, trọng tài Michael Oliver đều đã bỏ qua 2 tình huống chơi xấu trên của Costa. Tiền đạo này chỉ phải nhận thẻ vàng trong một vụ xô xát với Steven Gerrard ở thời gian hiệp phụ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đáng ra Costa phải bị truất quyền thi đấu, bởi những hành vi rất “ma lanh” của mình.
Bình luận về những vụ việc này, cựu trọng tài Graham Poll cho hay: “Costa phải bị phạt thẻ đỏ sau tình huống giẫm chân Can, còn ở pha bóng với Skrtel, có thể hiểu được hành động của Costa khi anh ta cần một điểm tựa để tiếp đất. Cũng gọi là vô tình thôi”.
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
Sự vụ này chắc chắn sẽ chưa xong xuôi, dù trận đấu đã khép lại. Những hành động không đẹp của Costa sẽ không thể qua được mắt các chuyên gia của FA nếu họ phân tích kỹ lại băng ghi hình và kết tội bạo lực cho chân sút của Chelsea.
Tuy nhiên để làm được điều này, FA sẽ cần phải tham khảo thêm ý kiến của trọng tài chính Oliver. Nếu ông Oliver và các đồng nghiệp được xác nhận không ai nhìn thấy những tình huống trên, Costa nhiều khả năng sẽ phải nhận án phạt. Nên biết, trong tình huống Costa giẫm Can, góc nhìn của trọng tài Oliver bị chắn bởi Jordan Henderson, theo tiết lộ của cựu trọng tài Poll.
Nếu FA có đưa ra án phạt, thì hạn chót sẽ là 18h00 (giờ địa phương) hôm nay, để trong trường hợp Chelsea kháng cáo thì họ vẫn còn đủ thời gian. Nếu nhận án treo giò, Costa sẽ vắng mặt ở cuộc đối đầu với Man City vào cuối tuần này.
Một vài phản ứng hài hước của cộng đồng mạng:
@101greatgoals: 2 cú giẫm rồi. 8 cú nữa thôi và Costa sẽ có một tách cà phê miễn phí!
@Carra23: Costa chơi bẩn thật, nhưng CĐV Liverpool hãy nhớ rằng Suarez từng “bẩn” hơn thế!
@IareFlutterby: Hãy tưởng tượng: Balotelli giẫm Costa, Costa giẫm lại Balotelli, và rồi Balotelli ăn thẻ đỏ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn