Pochettino phục Mourinho sát đất sau trận CK cúp Liên đoàn

Minh Đức Minh Đức
06:48 ngày 02-03-2015
Dù là những người thua cuộc, song HLV Mauricio Pochettino của Tottenham tỏ ra không mấy thất vọng. Trong khi đó, HLV Jose Mourinho thực sự thỏa mãn vì danh hiệu đầu tiên ở nhiệm kỳ 2 của ông với Chelsea.
Pochettino phục Mourinho sát đất sau trận CK cúp Liên đoàn
Trận thua trước Chelsea diễn ra vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 43 của Pochettino, tuy nhiên HLV này không lấy làm buồn vì điều đó. “Đối với tôi, Mourinho là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại, nếu không muốn nói là người vượt trội hơn bất kỳ ai”, Pochettino bày tỏ sự ngưỡng mộ với người đồng nghiệp.

“Khi còn là cầu thủ, tôi cũng từng đối đầu với ông ấy. Đó luôn là một điều vinh dự, một giấc mơ khi bạn được chạm trán Mourinho. Thất bại này không có gì đáng buồn, khi đó sẽ là bài học lớn với các cầu thủ trẻ trong đội hình của chúng tôi. Triết lý của đội sẽ vẫn không thay đổi sau trận đấu này”, Pochettino chia sẻ.

Về phần Mourinho, đây là chiến thắng thứ 10 của ông trong 12 trận chung kết, và là danh hiệu thứ 21 trong 15 cầm quân của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Phát biểu sau khi lên ngôi vô địch cúp Liên đoàn, Mourinho cho hay: “Cuộc sống không danh hiệu thật khó khăn, đặc biệt là với một Chelsea thế hệ mới. Đó là lí do tại sao tôi luôn muốn cả đội phải không ngừng tiến lên”.


Mourinho đã có danh hiệu giải tỏa áp lực

“Với tôi, những danh hiệu là điều cần thiết như cơm ăn nước uống hàng ngày. Có một giai đoạn tôi đã trải qua 2 mùa giải liên tiếp trắng tay, mà cứ ngỡ như 20 năm vậy. Bây giờ thì câu chuyện đó đã ở lại phía sau rồi. Thật tuyệt khi mà tôi cảm thấy mình trở lại là một đứa trẻ để ăn mừng chiến thắng, dù tôi đã 52 tuổi rồi”.

Nhân tiện khi được hỏi về trận thua của Man City trước Liverpool, mở ra cơ hội tuyệt vời cho Chelsea bứt phá trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League, Mourinho tỏ vẻ lạnh lùng: “Tôi đã không dùng TV trong phòng khách sạn cũng như trên xe bus. Tôi cũng không muốn các cầu thủ bị phân tâm bởi điều đó và đã cảnh báo họ không được để lộ bất kỳ cảm xúc nào về trận đấu nói trên. Dù sao, cũng thật là khó để làm vậy”.

Trong phát biểu của mình, Mourinho cũng không quên tri ân những cầu thủ dù không còn gắn bó với đội, song đã giúp Chelsea đi đến trận chung kết cúp Liên đoàn như Mark Schwarzer hay Andre Schuerrle.

VIDEO: Chelsea 2-0 Tottenham


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Câu trả lời của Giroud "đa cảm" Câu trả lời của Giroud "đa cảm"

    Sau màn trình diễn thảm họa trước Monaco ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, Olivier Giroud đã bị chỉ trích là quá dễ bộc lộ cảm xúc. Nhưng chính Giroud-yếu-đuối ấy là người đầu tiên của Arsenal biết cách đứng dậy sau nỗi đau, với bàn mở tỉ số quan trọng trong chiến thắng trước Everton.

  • Giá trị đầu lĩnh Giá trị đầu lĩnh

    Bất kỳ cầu thủ nào cũng mong mỏi được tham dự một trận đấu đỉnh cao như đại chiến Liverpool - Man City. Nhưng không nhiều cầu thủ dám hy vọng được đeo băng thủ quân trong một trận đấu lớn như thế.

  • Hạ Tottenham 2-0, Chelsea vô địch cúp Liên đoàn Anh Hạ Tottenham 2-0, Chelsea vô địch cúp Liên đoàn Anh

    Rốt cuộc thì Chelsea cũng tìm được chức vô địch đầu tiên trong kỷ nguyên Jose Mourinho, và cũng giống hệt như nhiệm kỳ 1, ngai vàng đầu tiên Mourinho ngồi là Cúp Liên đoàn. Từ điểm xuất phát này, hành trình chinh phục những vinh quang tiếp theo đang mở ra.

  • Chelsea 2-0 Tottenham: Chelsea vô địch Cúp Liên đoàn Anh Chelsea 2-0 Tottenham: Chelsea vô địch Cúp Liên đoàn Anh

    Với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Tottenham, Chelsea đã đăng quang ngôi vô địch cúp liên đoàn Anh. Đây là danh hiệu đầu tiên của HLV Jose Mourinho trong lần thứ 2 dẫn dắt đội bóng thành London.

  • Liverpool 2-1 Man City: Hạ gục Man xanh, áp sát Man đỏ Liverpool 2-1 Man City: Hạ gục Man xanh, áp sát Man đỏ

    Chứng kiến những gì diễn ra trên sân Anfield đêm qua, CĐV Liverpool hẳn không còn phải tiếc nuối về Luis Suarez. Đoàn quân của HLV Brendan Rodgers đã chơi một trong những trận đấu hay nhất mùa giải. Họ vùi dập Man City bằng lối đá tấn công biến hóa, để tiếp tục gây áp lực lên những đối thủ tranh vé dự Champions League như M.U, Arsenal.

  • Arsenal 2-0 Everton: Pháo thủ trở lại Top 3 Arsenal 2-0 Everton: Pháo thủ trở lại Top 3

    Arsenal đòi lại vị trí thứ 3 còn Giroud tìm lại duyên ghi bàn. Thầy trò Wenger có thể thở phào nhẹ nhõm sau thắng lợi 2-0 trước Everton. Dù sao, nỗi thất vọng Champions League phần nào được xua tan.

  • Arsenal 2-0 Everton: Khuất phục khắc tinh Arsenal 2-0 Everton: Khuất phục khắc tinh

    Vừa vào sân thay người, tiền vệ Tomas Rosicky đã ghi tên vào bảng tỷ số với cú đá quyết đoán đưa bóng chạm chân một hậu vệ đội khách đổi hướng trước khi bay vào lưới.

  • Liverpool 2-1 Man City: Năm thứ 13 ôm hận Liverpool 2-1 Man City: Năm thứ 13 ôm hận

    Dù rất nỗ lực nhưng Man City vẫn phải nếm trái đắng ở chuyến làm khách của Liverpool. Với thất bại 1-2, Man City đã trải qua 13 năm không biết mùi chiến thắng tại Anfield.

  • Harry Kane: Chứng nhân & yếu nhân Harry Kane: Chứng nhân & yếu nhân

    Không một ngôi sao nào được kỳ vọng nhiều hơn Harry Kane trước thềm trận chung kết Cúp Liên đoàn, cho dù đầu mùa bóng này, chàng trai vàng của Tottenham có thể chỉ dám nhìn những Eden Hazard, Oscar hay Diego Costa của Chelsea với ánh mắt ngưỡng vọng.

  • Balotelli gặp lại Man City: Qua cơn bĩ cực? Balotelli gặp lại Man City: Qua cơn bĩ cực?

    Đêm nay, tiền đạo Mario Balotelli của Liverpool sẽ có màn tái ngộ với đội bóng cũ Man City, nơi tạo nên tên tuổi và cả những vết đen trong hồ sơ của chân sút người Italia.

  • Mourinho hé lộ lý do không thể dẫn dắt Tottenham năm 2007 Mourinho hé lộ lý do không thể dẫn dắt Tottenham năm 2007

    HLV Jose Mourinho cho biết Tottenham từng chèo kéo ông vào năm 2007 song không thành vì những rào cản trong hợp đồng với Chelsea.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x