Liverpool đã phải nhận thất bại cay đắng sau loạt đá luân lưu may rủi với Man City trong trận chung kết Cúp Liên đoàn. Với cá tính mạnh, HLV Juergen Klopp đã không thể ngồi yên.
Trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh, Liverpool đã để cho Manchester City đánh bại sau loạt đá luân lưu đầy may rủi. Trước đó, hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1 sau 120 phút thi đấu, Ferrnandinho là người mở tỉ số cho Man City còn Coutinho là tác giả bàn san bằng tỉ số.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Juergen Klopp khâu giấu vẻ thất vọng: “Bạn phải cảm nhận được thất bại này, điều đó thật sự quan trọng. Nếu truyền thông cho phép, tôi sẽ văng tục. Điều đó thực ra hoàn toàn bình thường. Chỉ có những kẻ ngốc mới im lặng và ngồi chờ thất bại tiếp theo”.
Nhà cầm quân người Đức tiếp tục: “Tại thời điểm này, chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ và chẳng có gì là dễ dàng. Nếu chúng tôi tiếp tục chăm chỉ, chúng tôi sẽ thấy tia sáng cuối đường hầm. Nhưng đêm nay, chúng tôi cảm thấy thật tệ”.
Caballero là người hùng của Man City trong trận chung kết cúp Liên đoàn
Trái ngược với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, dĩ diên HLV Manuel Pellegrini rất vui mừng với danh hiệu vừa đạt được: “Tôi rất hạnh phúc nhưng không phải vì đây là mùa giải cuối cùng của tôi. Tôi vui vì màn trình diễn của các học trò, chúng tôi đã đánh bại Liverpool, đội bóng đã đánh bại chúng tôi ngay tại Etihad (4-1)”.
Trong khi đó, Caballero, người hùng của Man City với ba lần cản phá phạt đền thành công không giấu được sự vui sướng: “Cái cách chúng tôi đoạt danh hiệu này thật điên rồi. Đây là một tuần khó khăn nhưng chúng tôi đã ngồi lại với nhau và tin rằng có thể vượt qua mọi thử thách. Và bây giờ mọi thứ thật tuyệt vời".
VIDEO: Liverpool 1-1 Man City
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Dù là người ghi quả penalty quyết định giúp Man City vượt qua Liverpool và mang về chức vô địch cúp Liên đoàn nhưng Yaya Toure dường như không có tâm trạng ăn mừng chiến công này.
Sau khi tỏa sáng với cú đúp vào lưới Arsenal, tài năng trẻ 18 tuổi Marcus Rashford của M.U đã quay trở về nhà để ôn thi môn Hóa thay vì đi ăn mừng ở một quán bar nổi tiếng ở thành phố Manchester.
2 bàn thắng, 1 pha kiến tạo thành bàn, không thể tìm ra con đường nào khác huy hoàng hơn để “sát thủ” tuổi 18 Marcus Rashford bước từ bóng tối ra ánh sáng bằng cách kết liễu ứng viên vô địch Premier League, Arsenal. Một ngôi sao mới đã xuất hiện?
Mùa này, rõ ràng Arsenal đang ở thế “cửa trên” so với Man United tại Ngoại hạng Anh. Tuy vậy, một lần nữa Pháo thủ lại ôm hận trước đại kình địch khi để thua với tỉ số 2-3.
Man City đã giành chiến thắng kịch tính trên chấm luân lưu trước Liverpool trong trận chung kết cúp Liên đoàn. Bởi vậy, thầy trò Pellegrini đã ăn mừng tột cùng hưng phấn ở buổi lễ đăng quang.
Marcus Rashford ghi 2 bàn, kiến tạo 1 bàn giúp M.U đánh bại Arsenal 3-2. Chỉ sau 2 trận, Rashford đã có 4 bàn thắng, bằng tổng số pha lập công của Radamel Falcao trong màu áo M.U.
Trên chấm đá phạt 11m, thủ thành Caballero đã thi đấu xuất sắc khi cản phá 3 cú dứt điểm của cầu thủ Liiverpool đê giúp Man City lên ngôi vô địch cúp Liên đoàn Anh.
Sau trận Manchester United vượt qua Arsenal với tỷ số 3-2 tại Old Trafford, HLV Louis van Gaal của Quỷ đỏ đã thừa nhận ông không nên tự ngã ra sân để phản đối quyết định của trọng tài.
Thi đấu lép vế hơn khá nhiều so với Man City, Liverpool đã tính đúng khi kéo đối thủ vào loạt sút luân lưu vốn được coi
là sở trường của họ. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Có nằm mơ thì Juergen Klopp cũng không ngờ rằng The Kop lại chết vì vũ khí đã giúp họ thắng tới 5 trận chung kết.
Ở trận Manchester United đánh bại Arsenal 3-2 tại Old Trafford, HLV Louis van Gaal đã có hành động hài hước khi tự ngã xuống sân để tố cầu thủ đội khách ăn vạ. Cú ngã của ông ngay lập tức tạo cảm hứng để những người vui tính làm hàng loạt ảnh chế và đưa lên mạng xã hội.
Mối quan hệ giữa chủ tịch Barca, Joan Laporta và HLV Xavi Hernandez dường như đã vượt qua giới hạn. Tờ Marca trong ấn bản mới nhất đã khẳng định rằng người đứng đầu đội chủ sân Camp Nou sẽ sa thải huyền thoại đội bóng khi mùa giải hạ màn.
HLV Gareth Southgate đã lên kế hoạch để Kieran Trippier trở thành hậu vệ trái tại EURO 2024. Đây là một phương án chữa cháy của nhà cầm quân 53 tuổi sau khi ông không có được cái tên khả dĩ nào cho vị trí hậu vệ trái.
22 năm trước, Sir Alex Ferguson vướng vào vụ bê bối động trời ở Nam Phi, khi một cô gái trẻ tên Nadia Abrahams cáo buộc "ông già gân" đã có hành vi quấy rối tình dục mình ngay trên xe của cô.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn