Có “nội gián” là tiền đạo David Villa. Lại có lợi thế sân nhà. Nhưng Atletico Madrid vẫn bị đánh giá là dưới cơ so với đội bóng của HLV Gerardo Martino trong trận lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha.
Atletico Madrid đã cho thấy, không còn tiền đạo nổi tiếng Falcao, họ vẫn có thể chơi tốt. Bằng chứng là ở trận ra quân tại La Liga mùa này, đội bóng của HLV Diego Simeone đã không mấy khó khăn đánh bại đối thủ khó chịu Sevilla với tỉ số 3-1 ngay trên sân đối phương. Không còn Falcao, đã có Diego Costa gánh thay trọng trách ghi bàn, với 1 cú đúp vào lưới Sevilla.
Nhưng ở trận đấu rạng sáng mai, người được HLV Simeone đặt nhiều kỳ vọng nhất lại không phải là D.Costa. Đồng đội của anh trên hàng công - tân binh David Villa mới là hy vọng số 1 của Atletico. Không chỉ bởi Villa là một chân sút thượng hạng, hiện đang đứng đầu trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất của ĐT Tây Ban Nha, mà còn bởi anh vừa mới rời Barca và do đó rất hiểu nội tình của đối phương.
Có thể khẳng định, lợi thế sân nhà cộng với sự có mặt của Villa trong đội hình là 2 yếu tố để Atletico trông đợi vào một kết quả có lợi trước khi họ hành quân đến Nou Camp đá trận lượt về. Cũng không thể không nhắc đến việc, các học trò của ông Simeone đang đạt phong độ rất tốt. Trong 4 trận vừa qua, ngoài chiến thắng 3-1 trước Sevilla, Atletico còn lần lượt hạ gục Las Palmas, Nacional Montevideo và Sporting Cristal.
Nhưng từng ấy yếu tố có thể là chưa đủ để Atletico làm nên một bất ngờ trước nhà ĐKVĐ La Liga. Quá khứ đang quay lưng về phía thầy trò HLV Simeone khi họ thất bại trước Barca trong cả 6 trận gần đây, để đối phương làm tung lưới tới 18 lần, tức trung bình 3 bàn mỗi trận. Trong đó, trên sân Vicente Calderon, đội bóng xứ Catalunya thắng trong cả 3 trận gần đây nhất, đều với tỉ số 2-1.
Hiện tại cũng không ủng hộ Atletico. Bởi Barca lúc này mới là đội đạt phong độ tốt. Ở vòng mở màn La Liga mùa này, họ vừa vùi dập Levante 7-0, trong đó Messi và Pedro mỗi người lập 1 cú đúp. Trận thắng hoành tráng ấy cũng nâng mạch toàn thắng của đội bóng xứ Catalan dưới sự dẫn dắt của HLV Tata Martino lên con số 4.
Barca đã vùi dập Levante 7 bàn không gỡ mà không cần có Neymar trên hàng công trong đội hình xuất phát. Nhưng ở trận đấu với Atletico rạng sáng mai, nhiều khả năng tuyển thủ Brazil sẽ thi đấu từ đầu. Với việc đã hoàn toàn bình phục chấn thương, Neymar đang rất quyết tâm có một trận đấu tỏa sáng để khẳng định đẳng cấp, sau màn trình diễn mờ nhạt ở trận gặp Levante. Và đây là điều khiến hàng thủ Atletico không thể không lo lắng.
Rất có thể, Neymar sẽ ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng, qua đó cho thấy lý do tại sao chủ tịch Sandro Rosell lại quyết định mua anh về thay thế chính David Villa trên hàng công của Barca trong mùa Hè vừa qua!
************************
ĐẶC BIỆT
3 bàn trở lên
15 lần đối đầu giữa 2 đội thời gian qua đều kết thúc với tối thiểu 3 bàn thắng. Cả 6 trận gần đây của Barca cũng đều có từ 3 bàn thắng trở lên. 3/4 trận sân nhà gần đây của Atletico cũng xảy ra tình trạng tương tự. Nhiều khả năng trận đấu này sẽ có tối thiểu 3 bàn.
Lẻ bàn thắng
10 lần đối đầu giữa 2 đội gần đây đều kết thúc với tổng số bàn thắng là số lẻ. 7/10 trận sân nhà của Atletico gần đây cũng không ngoài quy luật này. Trận đấu mới đây nhất của Barca dưới thời tân HLV Martino cũng lẻ bàn thắng.
THÔNG TIN XUNG QUANH
- Barca thắng 5, thua 1/6 lần gặp Atletico gần đây theo châu Á. Barca thắng chủ nhà Atletico trong cả 3 lần gặp vừa qua theo châu Á.
- Atletico thắng 4, thua 2/6 trận gần đây theo châu Á. Trên sân nhà theo châu Á, họ chỉ thắng được 1, còn thua 8 trận gần nhất.
- Barca thắng 4, thua 2/6 trận gần đây theo châu Á. Trên sân khách theo châu Á, họ thắng 4, thua 3/7 trận mới nhất.
Lại một nguồn tin nữa cho rằng Real Madrid đã đạt được thỏa thuận với Tottenham về mức phí chuyển nhượng của Gareth Bale. Thông tin kiểu này đã xuất hiện rất nhiều trong kì chuyển nhượng mùa Hè này. Nhưng có vẻ lần này là thật, bởi những diễn biến mới nhất ở White Hart Lane.
Ở trận ra quân gặp Levante, Barcelona của Tata Martino đã cống hiến một lối đá quyến rũ chẳng kém gì thời kỳ hoàng kim của Guardiola. Ấn tượng ấy không chỉ tới từ sự áp đảo quen thuộc, mà còn nhiều yếu tố quan trọng cho thấy rằng tân HLV người Argentina đang đi tiếp con đường Pep đã vạch nên.
Barca đại thắng Levante 7-0, một sự khởi đầu mùa giải không thể tốt hơn, nhưng với cá nhân Neymar thì không. Giống như những đồng hương Brazil là Ronaldo và Ronaldinho trước kia, Neymar đã không có cơ hội ăn mừng bàn thắng trong trận chính thức ra mắt Barca.
Cả thế giới bóng đá sẽ chờ đợi bộ đôi Linonel Messi-Neymar tỏa sáng trong màu áo Barcelona mùa giải này. Họ sẽ không chỉ chơi bóng cùng nhau, mà sẽ học hỏi ở nhau. Dưới đây là những kinh nghiệm mà Messi có thể truyền lại cho đồng đội mới từ Nam Mỹ.
Khá bất ngờ khi không một cầu thủ nào của Real Madrid, và chỉ có 2 ngôi sao của Barcelona dù họ thắng Levante 7-0 được chọn vào đội hình tiêu biểu của vòng đấu đầu tiên La Liga 2013/14.
Trong trận đấu mở màn La Liga 2013/14, tiền vệ kỳ cựu Xavi đã tự tặng cho mình món quà nhân 15 năm anh khoác áo Barca, đó là bàn nâng tỉ số lên 6-0 vào lưới Levante.
Bài kiểm tra đầu tiên của mùa giải đã xong, và kết quả thu được là Benzema rời sân trong những tiếng la ó của chính các CĐV nhà, dù anh chính là người đã ghi bàn gỡ hòa cho Real Madrid.
Khi đối mặt của siêu sao Leo Messi, các hậu vệ đối phương thường khó đoạt bóng trong chân anh. Thậm chí, họ luôn bị thủ quân ĐT Argentina xâu kim để vượt qua.
Một trong những nguyên nhân khiến Real Madrid ra mắt mùa giải La Liga 2013/14 kém như ý là sự phối hợp giữa các tuyến thiếu nhịp nhàng. Video dưới đây sẽ giải thích rõ hơn điều này.
Isco là cầu thủ chơi hay nhất trận mở màn La Liga của Real với 1 bàn thắng và 1 đường chuyền. Đặc biệt, anh còn gây ấn tượng mạnh với tình huống "xỏ háng" đúp trước các cầu thủ Real Betis.
Thông thường, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng một cầu thủ là giá trị của anh ta trên thị trường chuyển nhượng. Đó là cách mà các trang thống kê chuyển nhượng vẫn làm. Nhưng dĩ nhiên, vẫn có những trường hợp đặc biệt và nhân vật dưới đây là một cầu thủ như thế, thậm chí là hết sức đặc biệt.
HLV Daiki Iwamasa của Hà Nội FC không muốn đội bóng phụ thuộc nhiều vào các ngoại binh. Thay vào đó ông luôn tin tưởng và trao cơ hội cho các cầu thủ nội, qua đó giúp bóng đá Việt Nam phát triển.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn