Sau đó vài phút, đến lượt Luka Modric tỏ ra tiếc nuối khi Benzema không khống chế được đường chuyền rất ngọt của anh. Tình huống đầu là do cảm giác, tình huống sau là thiếu tập trung. Benzema đang gặp vấn đề gì ngoài sân cỏ sao?
Sự tiếc nuối của Arbeloa và Modric chính là những dấu hiệu báo động, cho việc chính họ cũng bắt đầu cảm thấy nản với người đồng đội của mình. Khi có bóng, liệu họ còn dám chuyền cho anh nữa hay không? Tại sao phải làm vậy khi có thể gửi hy vọng cho Cristiano Ronaldo hay Angel di Maria?
Siêu kinh điển đã gần kề, phong độ của Benzema chính là điểm tối trong bức tranh đang có nhiều gam màu sáng của Real. Ronaldo đã có đến 7 bàn tại Champions League mùa này, 15 bàn trên mọi mặt trận. Nhưng CR7 càng tỏa sáng thì Benzema lại càng đáng trách. Ghi bàn là nhiệm vụ của anh cơ mà, “chú mèo”!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn