Dù chỉ là trận giao hữu tại Qatar, nhưng cuộc chạm trán giữa PSG và Real Madrid chắc chắn vẫn thu hút được nhiều sự chú ý. Bởi dàn sao mà hai đội sở hữu. Và quan trọng hơn, bởi người ta muốn xem Cristiano Ronaldo sẽ mở màn năm mới như thế nào sau năm 2013 trong mơ.
Nếu như 2012 là năm của Lionel Messi, với kỷ lục ghi 91 bàn thắng vô tiền khoáng hậu thì 2013 thuộc về Ronaldo . Đó là năm mà cầu thủ Bồ Đào Nha đã đánh chiếm gần như mọi danh hiệu cá nhân, và góp mặt trong hầu hết các đội hình tiêu biểu. Mới nhất, anh vừa vượt qua Luis Suarez để trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất năm của ESPN, sau khi đã nhận được sự tôn vinh từ World Soccer, Globe Soccer và Marca.
Tất nhiên, những danh hiệu ấy không thể sánh với giải thưởng quan trọng nhất: Quả bóng vàng FIFA, mà tên của người chiến thắng sẽ được công bố trong đêm gala ở Zurich ngày 13/1 tới. Nhưng chúng vẫn chứng tỏ rằng CR7 đã trải qua một năm bùng nổ. Và thậm chí, theo nhà báo Graham Hunter của ESPN thì Ronaldo giờ đã đạt đến một tầm cao mới.
Nhận xét của cây bút đã viết về bóng đá Tây Ban Nha suốt hơn một thập kỷ qua tất nhiên là có cơ sở. Nhất là khi Hunter đã theo sát bước tiến của cầu thủ Bồ Đào Nha từ khi anh còn là một tài năng hứa hẹn của Sporting Lisbon, đã chứng kiến Barcelona cân nhắc giữa Ronaldo với Ricardo Quaresma để rồi đưa ra một lựa chọn sai lầm (mua Quaresma), theo dõi cách Sir Alex Ferguson rèn giũa “viên ngọc thô” ấy thành một tài năng xuất chúng ở Man United và cũng hiểu rõ ngọn ngành vụ chuyển nhượng kỷ lục đưa anh tới Bernabeu (94 triệu euro).
Ronaldo xứng đáng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất năm 2013
Những con số nói lên tất cả. Thành tích ghi 69 bàn trong năm 2013 của Ronaldo có thể chưa là gì so với Messi năm 2012 (91 bàn thắng), nhưng nó cho thấy khả năng duy trì đỉnh cao tuyệt vời của CR7. Và trong nửa đầu mùa 2013/14 mà Messi sa sút vì chấn thương, cầu thủ Bồ Đào Nha đơn giản là số 1, khi góp tới 27/71 bàn thắng cho Real Madrid trên mọi mặt trận, chiếm tỷ lệ 38%.
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Ronaldo có tiếp tục bùng nổ trong năm 2014? Câu trả lời sẽ có ở trận gặp PSG, mà CR7 gặp lại Ibrahimovic. Đó chắc chắn sẽ là màn tái ngộ thú vị, sau khi hai ngôi sao này đã tạo nên những trận đấu đầy cảm xúc ở loạt play-off tranh vé World Cup 2014. Trong đó, Ronaldo đã chiến thắng Ibra ở lượt đi với bàn duy nhất giúp Bồ Đào Nha thắng Thụy Điển 1-0. Và anh cũng thắng nốt trận lượt về với một cú hat-trick, trong trận đấu hệt như màn đọ tài cá nhân giữa hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại.
CR7 chỉ kém 3 người
Với 69 pha lập công trong năm 2013, Ronaldo chỉ kém Messi (91 bàn, năm 2012), Gerd Mueller (85, 1972) và Pele (75, 1959). Tuy nhiên, số bàn thắng của CR7 lại không đem lại thành công tương ứng. Bởi Real chỉ lọt vào bán kết Champions League, và về nhì ở cả La Liga lẫn Cúp Nhà Vua. Còn BĐN thì phải chật vật đá play-off mới có vé dự World Cup 2014.
Các danh hiệu của Ronaldo trong năm 2013
* Cầu thủ xuất sắc nhất năm của tạp chí World Soccer
* Cầu thủ xuất sắc nhất năm của ESPN
* Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Globe Soccer
* Giải Alfredo di Stefano cho cầu thủ xuất sắc nhất La Liga
* Cầu thủ giá trị nhất của BTC La Liga (LFP)
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Quyết tâm hơn và có sự chuẩn bị chu đáo hơn, các cầu thủ Real Madrid nhiều khả năng sẽ đem lại niềm vui cho CĐV nhà trong ngày đầu năm mới bằng màn vùi dập PSG trong trận giao hữu ở Qatar đêm nay.
Lionel Messi có thể không đoạt Quả bóng vàng FIFA (quả thật, anh không xứng đáng bằng Cristiano Ronaldo hay Franck Ribery như nhiều người nhận xét). Nghĩa là mạch 4 năm liền giữ vị thế Cầu thủ số một thế giới của siêu sao người Argentina sẽ bị “đứt”. Tuy nhiên, điều đó với cá nhân Messi thật ra không quá quan trọng.
Thế giới bóng đá khó tránh khỏi những tin đồn quanh tương lai một cầu thủ đang nổi hoặc một HLV tên tuổi nào đó. HLV của Atletico Madrid, Diego Simeone chính là người vừa bị báo chí Italia “dựng” lên câu chuyện sẽ rời Atletico để sang Serie A hành nghề.
Trước trận giao hữu sắp tới giữa Real và PSG, báo chí đã cho đăng tải bức ảnh Cristiano Ronaldo nằm dài trên giường để 5 chuyên gia chăm sóc sức khỏe phục vụ. Xem bức ảnh này, có lẽ chẳng ai thắc mắc tại sao CR7 lại thi đấu thăng hoa đến vậy.
Trong hôm nay, Lionel Messi sẽ có mặt ở Nou Camp. Anh đã bình phục chấn thương gân kheo sau thời gian dài điều trị ở quê nhà. Tuy nhiên, Messi chỉ có thể tái xuất trong chuyến làm khách đến sân Vicente Calderon của Atletico ngày 12/1 ở vòng 19 La Liga.
Đây đúng là một câu hỏi điên rồ, nếu chúng ta xét tới tài năng và tầm ảnh hưởng “khủng khiếp” của Messi ở Nou Camp. Nhưng sự “điên rồ” sẽ giảm đi đáng kể, nếu chúng ta nhìn vấn đề từ góc độ cơ bản nhất: Cầu thủ có được quyền đứng cao hơn cả đội bóng hay không?
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất, siêu sao Leo Messi của Barca hy vọng anh sẽ “hoàn toàn lành lặn” trong năm 2014 khi được hỏi ước gì trong năm mới.
Tuyên bố “nếu ở Barca, Cristiano Ronaldo có thể ghi 120 bàn thắng mỗi năm” của ông Jorge Mendes, người đại diện của CR7, đã làm “cay mũi” Real Madrid. Tuy nhiên, siêu sao người BĐN không phải là người duy nhất gắn bó với đội bóng hoàng gia thừa nhận đội bóng xứ Catalunya là hay nhất thế giới. Trước đó, có cả Jose Mourinho và Di Stefano.
Trận đại chiến tại vòng 37 Ngoại hạng Anh giữa MU vs Arsenal đã kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về phía đội khách. Pháo thủ đã đòi lại ngôi đầu từ tay Man City chỉ 1 ngày sau khi bị mất.
Ở trận đấu giữa Bayern vs Wolfsburg tại vòng 33 Bundesliga 2023/24, đội chủ nhà dù không tung ra đội hình tối ưu nhưng vẫn có được thắng lợi nhẹ nhàng 2-0.
Phát biểu trên Sky Sports, huyền thoại và là cựu thủ quân MU Gary Neville chỉ trích cách phòng ngự thảm họa của Casemiro khiến đội nhà bị Arsenal chọc thủng lưới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn