Bình luận QBV FIFA 2014: Bầu chọn là để... cãi nhau

Trần Minh Trần Minh
09:01 ngày 30-10-2014
“Rốt cục tiêu chí bình chọn của Quả bóng vàng là gì? Cầu thủ giỏi nhất hay ngoan nhất? Lionel Messi trốn thuế sao vẫn có tên?”, một độc giả bình luận trên trang ESPN và được rất nhiều lời tán thưởng. Rõ ràng, khi Luis Suarez không có tên trong danh sách 23 cầu thủ hay nhất của FIFA, người ta có quyền hoài nghi mức độ tin cậy của bản danh sách ấy.
Bình luận QBV FIFA 2014: Bầu chọn là để...  cãi nhau
Giữa một cầu thủ trốn thuế và một cầu thủ cắn người, ai đáng trách hơn? Đấy sẽ là một đề tài tranh cãi bất tận. Nhưng nếu như bóng đá thế giới đã từng tôn vinh và thần tượng những cầu thủ ăn chơi quậy phá như George Best, Garrincha, Diego Maradona, Paul Gascoigne... thì tại sao một giải thưởng như Quả bóng vàng lại có thể phớt lờ Luis Suarez?

Năm ngoái, khi Chủ tịch FIFA Sepp Blatter gọi Lionel Messi là “một chú bé ngoan” và dè bỉu Cristiano Ronaldo là “một tướng quân đỏm dáng”, ông đã gây ra một trường cãi vã khủng khiếp. Bây giờ, lại chính Blatter vừa tạo ra một cuộc tranh luận mới khi bảo việc trao Quả bóng vàng World Cup 2014 cho Messi là sai lầm. Vâng, việc Messi không xứng đáng hơn Arjen Robben, Philipp Lahm là điều đã được chúng ta bàn luận suốt một thời gian dài sau World Cup. Điều đáng nói ở đây: vị Chủ tịch FIFA lại đi hoài nghi sự đích xác của cuộc bầu chọn trong khuôn khổ giải đấu lớn nhất do FIFA tổ chức.

Một cuộc bầu chọn khác tại Tây Ban Nha cũng đang tạo ra những tranh luận. Đấy là cuộc bầu chọn những cá nhân xuất sắc nhất của mùa bóng 2013/14 do Hiệp hội bóng đá nhà nghề Tây Ban Nha (LFP) chủ trì. Có tổng cộng 6 giải thưởng cho thủ môn, hậu vệ, tiền vệ, tiền vệ công, tiền đạo và cầu thủ hay nhất. Nhưng tuyệt nhiên không có một cầu thủ Atletico nào hiện diện dù họ là những nhà vô địch.


Chủ tịch Atletico, Enrique Cerezo gọi kết quả bình chọn của LFP là một scandal và tin là họ đang góp phần hủy hoại La Liga. Một đội bóng sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất nhưng lại không có thủ môn hay hậu vệ nào được vinh danh rõ ràng tạo ra những hoài nghi về tính đích xác của nó. Sergio Ramos không thể sánh với Diego Godin, Keylor Navas không hay hơn được Thibaut Courtois trong khi cả Andres Iniesta (tiền vệ công) lẫn Luka Modric (tiền vệ hay nhất) đều có một mùa giải kém nổi bật hơn Koke.

Barcelona và Real Madrid tất nhiên là đang sở hữu những cầu thủ hay nhất thế giới. Nhưng nếu xét trong một khoảng thời gian nhất định dựa trên những màn thể hiện nhất định, họ không thể hơn được những người đã đánh bại mình trong những cuộc chiến trực tiếp.

Những cuộc bầu chọn trong suốt thời gian qua bao giờ cũng gây ra những tranh luận như thế. Đấy là bởi vì người bầu chọn rốt cục cũng chỉ là những con người. Họ cũng mang tình cảm yêu mến, những định kiến và thói quen khó bỏ. Andrea Pirlo từng viết trong cuốn hồi ký: bản thân anh thấy Lionel Messi giành đến 4 Quả bóng vàng liên tiếp là hơi vô lý, nhưng nếu chính anh là người bỏ phiếu thì anh cũng sẽ chọn Messi mà thôi.

Rõ ràng, bình chọn là một việc làm kêu gọi lý trí, nhưng người tham gia vẫn chỉ dựa vào cảm tính của mình là chính. Thế mới có chuyện chỉ trong vòng vài tháng, 3 cuộc bầu chọn tại World Cup, La Liga và Quả bóng vàng đều tạo ra những tranh cãi bất tận. Nhưng dường như đó đã là... thông lệ rồi. Có bầu chọn là có tranh cãi. La Liga, Premier League hay Bundesliga hay hơn? Ronaldo hay Messi ai mới là số 1 hiện tại? Thibaut Courtois và David de Gea ai mới là thủ môn trẻ hay nhất? Bạn chọn bất kỳ người nào cũng sẽ có người chứng tỏ bạn sai. Đấy cũng là bản chất của mọi cuộc bầu chọn vậy.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Barca 1-1 Espanyol (Pen 4-2): Luis Enrique có danh hiệu đầu tiên Barca 1-1 Espanyol (Pen 4-2): Luis Enrique có danh hiệu đầu tiên

    Dù phải trải qua loạt đá luân lưu để phân thắng bại, nhưng kết quả 4-2 sau loạt “đấu súng” đã giúp cho Barca có được danh hiệu đầu tiên trong mùa giải năm nay, danh hiệu Siêu cúp Catalunya.

  • Cúp Nhà Vua TBN: Real và Sevilla ra oai Cúp Nhà Vua TBN: Real và Sevilla ra oai

    Cú đúp của trung vệ Raphael Varane giúp cho Real Madrid có khởi đầu không thể hoàn hảo hơn trên chặng đường bảo vệ danh hiệu vô địch cúp Nhà Vua.

  • Nghịch lý ở Nou Camp Nghịch lý ở Nou Camp

    Theo công bố của Trung tâm nghiên cứu bóng đá quốc tế (CIES), Barcelona là CLB góp nhiều cầu thủ đang thi đấu nhất cho 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu với 43 người. Song nghịch lý ở chỗ, những sản phẩm của lò La Masia lại đang thất thế tại chính Nou Camp.

  • Barca phủ nhận vụ Messi chấn thương Barca phủ nhận vụ Messi chấn thương

    Barcelona vừa lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng Lionel Messi đã phải tiêm thuốc giảm đau để có thể ra sân trong trận thua Real Madrid vào cuối tuần trước.

  • Barca: Enrique cần cách mạng triệt để Barca: Enrique cần cách mạng triệt để

    Trận El Clasico đã trôi qua được 5 ngày, nhưng dư âm của thất bại ở Bernabeu gần như vẫn còn nguyên vẹn với Barcelona. Và có lẽ, HLV Luis Enrique cũng nên xem lại trận đấu đó nhiều lần, để mạnh tay hơn trong cuộc cách mạng mà ông mới khởi xướng nửa chừng.

  • Hãy để Isco thường xuyên đá cặp cùng Bale Hãy để Isco thường xuyên đá cặp cùng Bale

    HLV Carlo Ancelotti đang có trong tay rất nhiều sự lựa chọn, tới mức ông có thể đối mặt với một cơn đau đầu dễ chịu nếu tiền vệ Gareth Bale bình phục chấn thương. Khi ấy chiến lược gia người Italia sẽ phải cân nhắc nhiều về chuyện có nên tiếp tục giữ Isco ở lại đội hình xuất phát hay không.

  • Các tân binh đã làm được gì cho Barca? Các tân binh đã làm được gì cho Barca?

    Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, BLĐ Barcelona đã đưa về Nou Camp một loạt tân binh như Marc-Andre ter Stegen, Claudio Bravo, Jeremy Mathieu, Thomas Vermaelen, Douglas Pereira, Ivan Rakitic hay Luis Suarez... Vậy đến thời điểm này của mùa giải, những cầu thủ nói trên đã đóng góp được gì cho gã khổng lồ xứ Catalunya?

  • Kroos đã xóa nhòa ký ức về Alonso ở Madrid Kroos đã xóa nhòa ký ức về Alonso ở Madrid

    Sau khi tiền vệ Xabi Alonso chuyển sang khoác áo Bayern Munich, không ít người đã lo lắng về khả năng Real Madrid sẽ sa sút vì không còn một chuyên gia cầm trịch ở tuyến giữa. Tuy nhiên, tất cả những lo lắng ấy là thừa, bởi người thế chỗ Alonso là Toni Kroos đã làm quá tốt nhiệm vụ được giao.

  • Real cần cảm ơn Chúa... Real cần cảm ơn Chúa...

    ... Vì đã mang Carlo Ancelotti đến cho họ vào giai đoạn mà tài năng và sự từng trải của HLV này đã đạt đến hỏa hầu. Ance đã cứu cho vương triều của Florentino Perez không sụp đổ nhờ cú Decima, khi các Madridista đã bắt đầu hoài nghi chính sách Galacticos 2.0 của ngài chủ tịch.

  • Real tính "trói chân" HLV Carlo Ancelotti: Khi Ance là siêu sao Real tính "trói chân" HLV Carlo Ancelotti: Khi Ance là siêu sao

    Niềm tin của BLĐ Real Madrid dành cho HLV Carlo Ancelotti lúc này là hoàn toàn tuyệt đối. Chính vì vậy, họ đang lên kế hoạch trói chặt ông bằng một bản hợp đồng mới có thời hạn lâu dài, có thể là tới năm 2018…

  • 02h00 ngày 30/10, Cornella vs Real: Hạ gục "kẻ trúng số" 02h00 ngày 30/10, Cornella vs Real: Hạ gục "kẻ trúng số"

    10h35 phút ngày 17/10, tại trụ sở CLB Cornella, những người có mặt theo dõi lễ bốc thăm Cúp Nhà Vua như vỡ òa khi biết đối thủ ở vòng 1/16 là Real Madrid. Ngay sau đó, các trang mạng xã hội của đội bóng cùng đăng thông điệp: “Chúng ta trúng giải độc đắc rồi”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x