Những cuộc chia ly đáng tiếc ở Nou Camp

Bình Khang
19:19 ngày 20-11-2014
Tuyệt đại đa số các CĐV của FC Barcelona đều muốn Leo Messi tiếp tục ở lại với đội bóng áo đỏ-xanh và hy vọng nếu có ra đi thì điều đó chỉ nên xảy ra vào giai đoạn cuối của sự nghiệp, trong một cuộc chia ly ít gây sốc nhất có thể.
Những cuộc chia ly đáng tiếc ở Nou Camp
Những tuyên bố mới đây của chủ nhân 4 Quả bóng Vàng trên tờ “Ole” trong đó tiền đạo người Argentina để ngỏ khả năng rời sân Nou Camp đã làm tất cả những ai yêu mến Barca choáng váng. Cầu thủ được coi là biểu tượng và được yêu quý nhất ở xứ Catalunya, đang cảm thấy tương lai của mình ở đây bị lung lay. Và sự vắng mặt của Messi trong màu áo đỏ-xanh trong 5 năm tới sẽ là một điều không thể hiểu nổi và khó chấp nhận đối với các culé.

Rõ ràng là La Pulga không cảm thấy hoàn toàn thoải mái về hoàn cảnh của mình tại CLB hiện nay. Tuy nhiên, theo tiết lộ của nhà báo Bernat Soler của kênh truyền hình “TV3”, thực ra sự lo lắng của Leo bắt đầu xuất hiện từ thời HLV quá cố Tito Vilanova dẫn dắt Barca, thay Pep Guardiola.

Và mặc dù hợp đồng của Messi với FC Barcelona có hiệu lực tới ngày 30/6/2018, với một điều khoản phá vỡ lên tới 250 triệu euro, nhưng một khi một cầu thủ đã không còn cảm thấy thoải mái ở nơi mình thi đấu thì ai cũng biết kết cục cuối cùng sẽ như thế nào.


Messi sẽ tỏa sáng ở đội bóng mới?

Việc Messi tiết lộ “đôi khi không phải mọi thứ được như mong muốn” đã được nhìn nhận theo nhiều cách khác nhau. Trên lĩnh vực thể thao, có vẻ siêu sao người Argentina chưa tìm được sự thích nghi tốt nhất trong sơ đồ chiến thuật mới của HLV Luis Enrique. Bên cạnh đó, sự thiếu ủng hộ của CLB trong các vấn đề của Leo đối với cục thuế, cùng những quyết định khiến một số cầu thủ bạn thân của Messi phải ra đi cũng có thể làm cho siêu sao của Barca cảm thấy không hài lòng.

Điều các culé mong muốn hiện nay là Leo Messi tiếp tục ở lại thêm vài năm nữa và nếu có ra đi thì hãy làm điều đó ở chặng cuối của sự nghiệp. Và quan trọng nhất, khi điều đó xảy ra thì mọi việc diễn ra một cách tốt đẹp, như nó phải thế, với tất cả những gì mà cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã cống hiến cho FC Barcelona và với những tình cảm sâu nặng mà người hâm mộ dành cho thần tượng của mình.

Các culé lại càng không mong muốn tưởng tưởng đến cảnh La Pulga chuyển sang thi đấu cho một đội bóng là “kẻ thù” của Barca, như trong thực tế đã từng xảy ra. Và họ cũng không muốn Messi ra đi trong hoàn cảnh có quá nhiều vấn đề không thoải mái giữa hai bên, như đối với 8 trường hợp sau đây.


Messi đang không thực sự thích nghi với sơ đồ của tân HLV Luis Enrique

8 cuộc chia ly đáng tiếc ở Barca
 
Diego Armando Maradona (1982-84)
"Cậu bé vàng" đến Barca với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới không thể tranh cãi, sau một vụ mua sắm khó khăn. Các chấn thương, bệnh tật, các vấn đề kinh tế và một cuộc đánh lộn trong trận đấu cuối cùng của ông tại chung kết Cúp Nhà vua 1984 trước Athletic Bilbao đã dẫn đến sự ra đi, sang Napoli với giá chuyển nhượng là 6 triệu euro, giống như cái giá khi về sân Camp Nou.  

Bernd Schuster (1980-88)
Schuster tỏa sáng tại EURO 1980, giải đấu mà ông đăng quang vô địch cùng đội tuyển Đức. Trong thời gian khoác áo đỏ-xanh, ông có những niềm vui lớn như giành La Liga hay 3 Cúp Nhà vua, nhưng cũng có những nỗi buồn như trận đại bại tại Cúp châu Âu trước Sevilla. Ông còn phải đối đầu với Barca tại tòa án và cuối cùng chuyển sang thi đấu cho Real Madrid, đại kình địch của đội bóng xứ Catalunya.
 
Michael Laudrup (1989-94)
Đây là một trong những hiện tượng ở trong và ngoài sân cỏ. Với khả năng lừa bóng tuyệt vời, có tầm nhìn bao quát và ý thức về lối chơi đồng đội, ông là một trong những ngôi sao trong Dream Team của Barca giành Cúp châu Âu đầu tiên tại Wembley và 4 chức vô địch La Liga liên tiếp. Nhưng quan hệ của Laudrup với Johan Cruyff đã xấu đi, thể hiện trong trận chung kết tại Atenas trước Milan (Barca thua 0-4). Được trả tự do, Laudrup đã sang thi đấu cho Real Madrid. Trong thời gian ở mỗi đội, ông có “vinh dự” mỗi nơi đều được tham gia vào một chiến thắng kiểu “một bàn tay nhỏ” (5-0).


Michael Laudrup

Romário (1993-1995)
Tiền đạo người Brazil, đến từ PSV Eindhoven, hứa sẽ ghi 30 bàn thắng tại Liga cho Barca trong một mùa bóng và ông đã làm được điều đó, trong đó có bàn thắng để đời trong trận thắng Real Madrid với tỷ số 5-0. “Cầu thủ chỉ có trong phim hoạt hình” cuối cùng mâu thuẫn với Cruyff và sau một vài tháng tranh cãi đã sang Flamengo thi đấu.

Ronaldo Nazario da Lima (1996-97)
Ro "béo" cũng đến Barca từ PSV, với giá 15 triệu euro – kỷ lục hồi đó. Sau đó siêu sao này lập một kỷ lục khác, sang Inter với giá 24 triệu euro. Cuối cùng, Ronaldo cập bến Real Madrid, nơi “Người ngoài hành tinh” có giai đoạn tỏa sáng, nhưng cũng có lúc chơi mờ nhạt do chấn thương. Trong thời gian một năm ở Barca, Ronaldo đã thể hiện được sức mạnh, tốc độ, khả năng lừa bóng khi đang chạy và hiệu quả dứt điểm tuyệt vời.   
 
Rivaldo (1997-2002)
Một cầu thủ tuyệt vời nhưng không được thừa nhận một cách xứng đáng. Ông đến Barca từ Deportivo với giá chuyển nhượng là 24 triệu euro để thay thế sự ra đi của Ronaldo. Rivaldo có đóng góp lớn cho Barca trong việc giành các danh hiệu trong một giai đoạn khó khăn. Quả “cắt kéo” thành bàn của Rivaldo ở phút cuối cùng trước Valencia đã trở thành một phần trong lịch sử của Barca. Tuy nhiên, sự đối đầu của ông với Louis Van Gaal, Josep Lluis Nunez và Joan Gaspart khiến ông phải rời Barca không kèn không trống.


Rivaldo

Ronaldinho (2003-08)
Đây là một huyền thoại của đội bóng áo đỏ-xanh, không chỉ bởi tài năng bóng đá, thể hiện trong bàn thắng tuyệt với trước Real Madrid tại sân Bernabeu ở mùa bóng 2005/06, mà còn bởi đóng góp quyết định vào chiến công giành danh hiệu Champions League lần thứ hai và 2 chức vô địch Liga. “Ronnie” đã đem lại niềm vui và niềm tự hào cho một CLB vừa trải qua một cuộc khủng hoảng. Ronaldinho về Barca với giá 24 triệu euro (từ PSV) và sang Milan với giá 25 triệu euro.

Samuel Eto'o (2004-08)
Tiền đạo người Cameroon là một cầu thủ luôn bùng nổ cả ở trong và ngoài sân cỏ. Eto’o đã viết một bức thư để được sang Barca (24 triệu euro) khiến Florentino rất tức tối. Cầu thủ này cũng va chạm với Rijkaard, Ronaldinho và sau này cả với Pep Guardiola, người quyết định để Eto’o ra đi (sang Inter) và thay thế bằng Ibrahimovic, đến từ Inter.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x