Ở trận Real Madrid đánh bại Malaga 2-1 ngay trên sân khách vào đêm qua, tiền đạo Cristiano Ronaldo bên phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không thể ghi tên mình vào bảng tỷ số. Đây là một sự kiện đặc biệt bởi đã khá lâu rồi CR7 mới lại “tịt ngòi”.
Nên biết, trước khi bước vào màn so tài với Malaga, Ronaldo đã có 10 trận ghi bàn liên tiếp ở La Liga. Các đội bóng Tây Ban Nha bị cầu thủ người Bồ Đào Nha này liên tiếp chọc thủng lưới ở mùa giải năm nay gồm Atletico Madrid, Deportivo, Elche, Villarreal, Athletic Bilbao, Levante, Barcelona, Granada, Rayo Vallecano và Eibar,
VIDEO: Kameni từ chối 2 cơ hội mười mươi của Ronaldo
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Ở vòng đấu đầu tiên, Ronaldo cũng ghi được 1 bàn vào lưới Cordoba, nhưng trận này không được tính vào số trận liên tiếp cựu cầu thủ M.U “khai hỏa” bởi anh đã vắng mặt ở trận Real thất thủ 2-4 trên sân của Real Sociedad ở vòng 2. Như vậy, kể từ đầu mùa chỉ có 1 đội bóng duy nhất ở La Liga là Malaga không bị Ronaldo khuất phục trong những lần cầu thủ 29 tuổi này ra sân.
Có một chi tiết rất đáng chú ý là trận đấu vừa qua là lần thứ 200 Ronaldo được tận hưởng niềm vui chiến thắng trong màu áo Real. Tuy không ghi bàn, song anh cũng gây ấn tượng bằng 2 pha kiến tạo giúp Karim Benzema và Gareth Bale lập công.
Cũng cần phải nói thêm rằng, thủ môn Carlos Kameni của đội chủ nhà đã có một ngày thi đấu quá xuất sắc. Nếu không có 2 pha cứu thua không tưởng của anh, lưới của Malaga đã phải rung lên sau những cú dứt điểm hiểm hóc của CR7.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Đánh bại Malaga bằng tỷ số 2-1, HLV Carlo Ancelotti đã đi vào lịch sử Real Madrid như là người dẫn dắt CLB này đến với kỷ lục 16 chiến thắng liên tiếp trên tất cả các đấu trường.
Sau khi Real Madrid ra một tuyên bố công khai bác bỏ quan điểm của Chủ tịch UEFA Michel Platini rằng một cầu thủ người Đức nên được trao Quả bóng vàng năm nay, tranh luận ngay lập tức bùng lên dữ dội.
“Cầu thủ mà tôi ấn tượng nhất từ ngày sang Real ư? Đó là Isco. Anh ấy thật tuyệt vời”, James Rodriguez nói như thế khi trả lời phỏng vấn cho đài Cadena SER. Anh không phải là người duy nhất bị Isco khiến cho bất ngờ.
Luis Suarez đã tỏa sáng ở Barca bằng những đường kiến tạo khi đá lệch phải. Nhưng HLV Luis Enrique cần nhớ, sở trường của Suarez là đá cắm. Chân sút 27 tuổi đã gửi đến ông thầy thông điệp này bằng màn tỏa sáng trong trận thắng APOEL 4-0, khi anh đá trung phong.
Do trung vệ Thomas Vermaelen (tân binh chưa đá trận nào cho Barca mùa này) sẽ phải lên bàn mổ để chữa trị chấn thương gân kheo vào thứ Ba tới tại Phần Lan. Theo giới quan sát tại La Liga, nhiều khả năng Barca sẽ được FIFA cho phép tham gia thị trường chuyển nhượng mùa Đông tới để mua bổ sung một hậu vệ, như một sự ngoại lệ.
Real Madrid sẽ hành quân tới La Rosaleda với mục tiêu giành trọn 3 điểm để củng cố ngôi đầu La Liga và đặc biệt là xô đổ kỷ lục thắng nhiều trận liên tiếp nhất trong lịch sử CLB…
Không chút giấu giếm, Toni Kroos thừa nhận anh kiệt sức sau khi trận đấu tại Basel kết thúc. Nhìn lại mạch 15 trận toàn thắng của Real Madrid thời gian qua, người ta cũng nhận ra là HLV Carlo Ancelotti dường như không xoay vòng tuyến hai.
Thầy trò Erik ten Hag giành 3 điểm trong ngày cuối cùng của mùa giải Premier League 2023/24, nhưng điều đó cũng không thể giúp các cầu thủ MU tránh được hai kỷ lục tệ hại.
Theo tiết lộ, có bốn cầu thủ đã và đang thuộc biên chế Man City sẽ bỏ lỡ cơ hội nhận huy chương vô địch Premier League mặc dù đã chơi cho đội bóng ở mùa giải này.
Premier League 2023/24 đã kết thúc với sự kịch tính lên đến cao trào ở cả cuộc đua vô địch lẫn các suất dự cúp châu Âu. Dưới đây là kết quả chung cuộc của giải đấu và những giải thưởng được trao.
Rodri đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 trước West Ham, một bàn thắng mang ý nghĩa quyết định tới chức vô địch của Man City. Nhưng Rodri càng ghi bàn, các cầu thủ Man City càng cảm thấy… ê mặt.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn