Real Madrid là "độc cô cầu bại" của hiện tại

Chiêu Văn
15:50 ngày 17-12-2014
Mùa trước, Real Madrid là ông vua của châu Âu, nên đội mạnh nhất của khu vực Concacaf trên lý thuyết không phải là đối thủ của họ.
Real Madrid là "độc cô cầu bại" của hiện tại
Mọi việc đang suôn sẻ ở Real Madrid tới mức hiện giờ khi Cristiano Ronaldo thực hiện một pha vô-lê bằng gót chân, các CĐV áo trắng cũng hy vọng bóng sẽ đi vào lưới. Thật ra, chỉ còn thiếu mỗi điều đó để chiến thắng 4-0 của Real trước Cruz Azul trên đường vào chung kết FIFA Club World Cup trở nên hoàn hảo.

Real Madrid đang là đội bóng số 1 thế giới, và cuối tuần này họ sẽ phải chứng tỏ điều đó. Đối thủ của họ có thể là San Lorenzo hay Auckland City, nhưng kết quả coi như đã được định đoạt. Real đang chơi bóng theo kiểu không có đối thủ và trận đấu nhiều khả năng chỉ là một buỗi lễ trao vương miện cho nhà vua. Ở Marrakech, hàng dài các CĐV phía trước SVĐ và những tràng hô vang “ole” ngay khi họ vào sân cho thấy người hâm mộ ở quốc gia châu Phi cuồng nhiệt đều chờ đợi một bữa tiệc, một màn trình diễn, một buổi triển lãm mô-tô bay, chứ không phải một trận đấu cân tài cân sức. Họ chỉ đến đó để chứng kiến Real đăng quang, chứ không phải xem bảng tỉ số sẽ như thế nào.

Đội hình xuất phát của HLV Carlo Ancelotti cho thấy Madrid không hề coi nhẹ giải đấu này. Nhà ĐKVĐ Champions League đã thắng liên tiếp 20 trận và muốn tiếp tục chuỗi thành tích đó. Nhung ngôi sao lớn Cristiano Ronaldo, Gareth Bale và Karim Benzema dẫn dắt hàng công. Ronaldo luôn hiệu quả và không thể ngăn cản khi anh quyết định đã tới lúc chuyền bóng cho Bale và Isco ghi bàn.

Cruz Azul thường là đội chơi phòng ngự rất tốt, nhưng không phải ở trận này. Thủng lưới từ một tình huống cố định trước một đối thủ như Madrid, ngay từ sớm, vẫn là điều không có gì phải xấu hổ. Ngay cả như thế, Madrid hiện giờ vẫn chưa phải là ở phong độ tốt nhất. Mọi việc diễn ra quá dễ dàng khiến họ cần vài lới nhắc nhở rằng đây vẫn là một trận đấu thực sự. Xuất hiện một số sai lầm ở hàng thủ, như khi Sergio Ramos phạm lỗi với Hugo Pavone trong vòng cấm địa, nhưng quả phạt đền bị Iker Casillas đẩy ra.


Gerrardo Torrado đã ghi 2 bàn cho đội bóng Mexico vào lưới Western Sydney Wanderers; Casillas cứu một quả phạt đền trước Almeria cuối tuần rồi, và pha sút hỏng này rất điển hình cho cả trận đấu. Cruz Azul ở dưới một đẳng cấp so với đối thủ của họ. Đánh bại những đội bóng ở giải nhà nghề Mỹ hay giải vô địch Costa Rica là một chuyện, nhưng gặp Real là chuyện hoàn toàn khác.

Dani Carvajal có thể không phải là một trong số các Galactico ở Madrid, nhưng là ngôi sao của trận đấu này. Anh góp công vào bàn đầu tiên khi mang về quả phạt mà Toni Kroos đưa bóng tới đầu Ramos. Anh trực tiếp kiến tạo bàn thứ hai cho Benzema dứt điểm. Khi Bale đánh đầu vào lưới trống không lâu sau giờ nghỉ, buổi tra tấn Cruz Azul coi như đã kết thúc, và vẫn còn thời gian để Ronaldo trình diễn. Pha sút bóng bằng gót chân nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của 40.000 CĐV Morocco, nhưng bị đôi tay của Jose Corona chặn lại. Trên ghế dự bị, các cầu thủ Real Madrid mỉm cười thoải mái.

Isco, nhận đường kiến tạo của Ronaldo, nhảy múa ở ngoài khu vực cấm địa đội bóng Mexico trước khi sút bóng vào góc lưới. Khi tỉ số đã là 4-0, thậm chí đám đông cũng trở nên mệt mỏi vì sự bền bỉ của hàng công Madrid. Đội bóng áo trắng đã tạo ra tất cả những ồn ào cần thiết trước trận đấu cuối cùng. Nếu như Real là quá mạnh ở La Liga, là quá mạnh ở Champions League, thì cơ hội là bao nhiêu cho CLB đại diện của vùng Concacaf?

Real giờ đã phá vỡ kỷ lục về số trận thắng liên tiếp ở CLB, đang nhắm tới chức vô địch TBN và tỏ ra rất khó ngăn cản ở châu Âu. Trên cả thế giới lúc này, Real có lẽ không có đối thủ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x