HLV Ancelotti cân bằng thành tích với Guardiola và Sir Alex

Tam Phong
09:29 ngày 21-12-2014
Danh hiệu FIFA Club World Cup 2014 cùng Real Madrid đã giúp HLV Carlo Ancelotti cân bằng kỷ lục giành 8 danh hiệu quốc tế cấp CLB với 2 đồng nghiệp Pep Guardiola và Sir Alex Ferguson.
HLV Ancelotti cân bằng thành tích với Guardiola và Sir Alex
Vào rạng sáng nay (21/12), Real Madrid đã đánh bại San Lorenzo 2-0 trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2014 tại Morocco và chiếc cúp trên đã giúp HLV Carlo Ancelotti trở thành vị thuyền trưởng thứ 3 trong lịch sử có được 8 danh hiệu quốc tế lớn.


Real lên ngôi đầy thuyết phục

Cụ thể, chiến lược gia người Italia đã có được 3 chức vô địch Champions League, 3 Siêu cúp châu Âu và 2 FIFA Club World Cup. 2 HLV trước đó từng giành được thành tích trên là Sir Alex Ferguson (cựu HLV M.U) và Pep Guardiola (Bayern Munich). Xếp ngay sau họ là Giovanni Trapattoni (cựu HLV Milan, Bayern Munich và Juventus).

Carlo Ancelotti - 8 danh hiệu: Champions League (2003, 2007, 2014), Siêu cúp châu Âu (2003, 2007, 2014), Club World Cup (2007, 2014). 
Sir Alex Ferguson - 8 danh hiệu: Champions League (1999, 2008), Siêu cúp châu Âu (1983, 1991), Club World Cup (2008), Cúp Liên lục địa (1999), Cúp C2 (1983, 1991). 
Pep Guardiola - 8 danh hiệu: Champions League (2009, 2011), Siêu cúp châu Âu (2009, 2011, 2013), Club World Cup (2009, 2011, 2013).

Ngoài ra, 2 bàn thắng mà Sergio Ramos và Gareth Bale ghi được trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2014 cũng nâng tổng số bàn thắng ở năm 2014 của Real Madrid lên đến 178 bàn, nhiều hơn bất kỳ đội nào trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Các con số trên đến từ: 110 bàn La Liga, 37 bàn Champions League, 22 bàn Cúp Nhà vua, 6 ở FIFA Club World Cup và 1 tại Siêu cúp Tây Ban Nha.


Casillas chưa để thua bàn nào ở FIFA Club World Cup 2014

Với riêng thủ thành Iker Casillas, anh đã có trận thứ 700 cho đội bóng Hoàng gia. Tính ra, Casillas cùng Real có 448 trận thắng, 122 trận hòa và 130 trận thua trong số 491 trận tại La Liga, 146 trận Champions League, 40 trận Cúp nhà Vua, 13 trận Siêu cúp Tây Ban Nha, 5 trận FIFA Club World Cup, 3 trận Siêu cúp châu Âu và 2 trận Cúp Liên lục địa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Suarez ghi bàn đầu tiên sau 2 tháng "tịt ngòi" Suarez ghi bàn đầu tiên sau 2 tháng "tịt ngòi"

    Cuối cùng thì Luis Suarez cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi có được bàn thắng đầu tiên tại La Liga cho Barca trong thắng lợi 5-0 của đoàn quân xứ Catalan trước Cordoba.

  • Barca 5-0 Cordoba: Người hùng Pedro Barca 5-0 Cordoba: Người hùng Pedro

    Dù Messi lập cú đúp trận này, nhưng Pedro mới là người hùng của Barcelona trong trận thắng Cordoba đêm qua. Ngôi sao 27 tuổi này vừa là tác giả bàn mở tỷ số, vừa kiến tạo bàn thứ 2 cho đội bóng Catalan…

  • 01h00 ngày 22/12: Elche vs Malaga 01h00 ngày 22/12: Elche vs Malaga

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Elche và Malaga

  • 23h00 ngày 21/12, Granada vs Getafe 23h00 ngày 21/12, Granada vs Getafe

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Granada và Getafe

  • 18h00 ngày 21/12, Villarreal vs Deportivo 18h00 ngày 21/12, Villarreal vs Deportivo

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Villarreal và Deportivo

  • Real Madrid là “Đội bóng của Chúa”! Real Madrid là “Đội bóng của Chúa”!

    Hậu vệ Sergio Ramos đã gọi Real Madrid là “Đội bóng của Chúa” khi được hỏi về fan đặc biệt cổ vũ cho đối thủ sắp tới San Lorenzo, Giáo hoàng Francis.

  • Real Madrid: Điều tuyệt vời nhất còn ở phía trước Real Madrid: Điều tuyệt vời nhất còn ở phía trước

    Như Iker Casillas vừa nói, chuỗi trận toàn thắng của Real Madrid rồi sẽ bị chặn lại. Nhưng kể cả khi điều đó xảy ra, thì nó cũng không thể ngăn họ đi tới đẳng cấp của một đội bóng thống trị toàn diện. Những điều tuyệt vời nhất vẫn đang ở phía trước Real.

  • 02h00 ngày 21/12, Eibar vs Valencia: Công cùn  gặp thủ vững 02h00 ngày 21/12, Eibar vs Valencia: Công cùn gặp thủ vững

    Sau một thời gian thi đấu ấn tượng, Eibar bắt đầu có dấu hiệu chững lại. 4 trận gần đây, họ chỉ giành vỏn vẹn 1 trận thắng. Mới nhất, họ bị Getafe loại ở Cúp Nhà Vua với tổng tỷ số thua 1-5 sau 2 lượt trận.

  • Atletico lọt vào vòng 1/8 Cup Nhà Vua 2014/15: Phía trước là núi cao Atletico lọt vào vòng 1/8 Cup Nhà Vua 2014/15: Phía trước là núi cao

    Atletico đã vượt qua L’Hospitalet để giành vé vào vòng 1/8 Cúp Nhà Vua năm nay. Nhưng con đường phía trước của họ không còn trải hoa hồng nữa. Bởi ngay cả khi vượt qua được Real Madrid ở vòng 1/8, thầy trò HLV Diego Simeone cũng chưa thể mỉm cười, vì đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Barca.

  • Enrique chưa tin tưởng các hậu vệ trẻ! Enrique chưa tin tưởng các hậu vệ trẻ!

    Đây là một thực tế đang diễn ra ở Barca tính từ đầu mùa giải cho đến lúc này, nếu nhìn vào số lần mà HLV Luis Enrique sử dụng các hậu vệ trẻ như Martin Montoya (1 trận ở La Liga) hay Marc Bartra (5 trận).

  • 22h00 ngày 20/12, Barcelona vs Cordoba: Đại thắng đón Giáng sinh! 22h00 ngày 20/12, Barcelona vs Cordoba: Đại thắng đón Giáng sinh!

    Ngay sau cú vấp trên sân Getafe, Barca đã trở lại đường ray chiến thắng khi vùi dập Huesca 8-1 tại Cúp Nhà vua. Thắng lợi đậm đà trước một đội bóng của Segunda B tất nhiên không nói lên nhiều điều. Nhưng nó là bước đệm quan trọng để Barca kết thúc năm 2014 với trận thắng tiếp theo.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x