Lionel Messi vừa đổ thêm dầu vào lửa trong mối quan hệ với Barcelona, khi tuyên bố anh có thể rời Nou Camp cuối mùa này ngay trong đêm gala trao giải Quả bóng vàng FIFA 2014.
Những tưởng sau khi tỏa sáng giúp Barcelona có chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Atletico tại La Liga, mối quan hệ giữa Messi và đội bóng ruột thịt xứ Catalan sẽ lại tốt đẹp như cũ. Nhưng hóa ra, vấn đề giữa Messi và Barca không chỉ là sự giận dỗi thông thường.
Mà đó là mối mâu thuẫn sâu sắc, âm ỉ từ lâu và dường như không thể hóa giải. Nếu không như vậy, chẳng có lý do gì siêu sao người Argentina lại “bô bô” ngay trong buổi phỏng vấn bên lề đêm gala trao giải QBV 2014 vào rạng sáng qua: “Tôi vẫn chưa biết mình sẽ thi đấu ở đâu vào mùa tới”.
Trong đoạn hội thoại đó, Messi còn nói đỡ rằng, “Tôi luôn muốn kết thúc sự nghiệp tại Barca, nhưng chẳng ai có thể biết trước tương lai”. Song rõ ràng, những phát biểu đó chỉ xuất hiện ở những cầu thủ đang có tâm trạng bức xúc, không hài lòng với cuộc sống và sự nghiệp ở CLB hiện tại. Và nếu đó là phát biểu trong một cuộc phỏng vấn thoáng qua với một cơ quan truyền thông nào đó thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng đây là cuộc phỏng vấn đặc biệt bên lề lễ trao Quả bóng vàng FIFA 2014. Có nghĩa, những phát biểu của Messi có sức lan truyền tới cả thế giới và có giá trị rất lớn.
Bình thường, trong những bài phát biểu như vậy, cầu thủ hết sức tránh nói tới các vấn đề nhạy cảm. Còn khi đã thẳng thừng nói ra, quả thực đó là nỗi bức xúc rất lớn, họ muốn cả thế giới biết. Chưa hết, đó lại còn là lời nói của Messi, một cầu thủ bấy lâu nay vẫn nổi tiếng kín tiếng và rụt rè thì người ta càng hiểu rằng, mối quan hệ giữa anh và Barca đang tồi tệ đến mức nào.
Thông qua phát biểu của Messi dễ dàng nhận thấy, anh vẫn nặng lòng, vẫn mang ơn Barca, NHM Nou Camp, muốn gắn bó trọn đời với CLB đã giúp anh từ cậu bé còi xương thành siêu sao tỷ phú, nhưng lại không ưa gì những người điều hành hiện tại của CLB, cũng như HLV Luis Enrique.
MESSI HOẶC ENRIQUE SẼ PHẢI RA ĐI!
Thực ra, Messi đã không ưa BLĐ hiện tại của Barca từ lâu, ngay từ khi cựu chủ tịch Sandro Rosell lên nắm quyền thay cho Joan Laporta hồi năm 2010. Hẳn mọi người đều biết, Rosell và Laporta xem nhau như kẻ thù “không đội trời chung”, dù có lúc họ từng là những người bạn rất thân. Trong khi đó, Laporta lại chẳng khác gì “người cha thứ hai” của Messi. Cần biết, việc HLV Guardiola bất ngờ rời Nou Camp hồi mùa Hè 2012 cũng chính vì ông không ưa gì BLĐ mới của Rosell. Tất nhiên, Messi không thể dễ dàng dứt áo rời Nou Camp như ông thầy Guardiola.
Những tưởng khi Rosell từ chức hồi đầu năm 2014, Messi sẽ lại “một lòng một dạ” với Barca, nhưng thực tế diễn ra ngược lại. Người lên thay Josep Bartomeu là cánh tay thân cận của Rosell, khiến mối quan hệ giữa Messi và CLB trở nên tệ hơn. HLV Enrique là người Bartomeu đưa về, tức thuộc phe cánh của vị chủ tịch này. Mới đây, Enrique đã có động thái trừng phạt Messi bằng cách để anh dự bị ở trận thua Sociedad 0-1.
Có thể nói, Messi đang xem BLĐ Barca và HLV Enrique như những kẻ đối nghịch. Anh thẳng thừng trả đũa khi bỏ tập sau khi bị ngồi dự bị ở trận đấu nói trên. Đặc biệt, Messi còn có vai trò quyết định khiến chủ tịch Bartomeu sẽ phải từ chức vào cuối mùa này để Barca tổ chức bầu cử sớm một năm.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Messi thất bại trước Ronaldo trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2014. Nhưng anh vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất trong một tập thể Barca vốn sa sút năm vừa qua.
Theo công bố của trung tâm nghiên cứu thể thao CIES, Lionel Messi đang được định giá cao hơn Cristiano Ronaldo tới 87 triệu euro. Nhưng sau khi hoàn tất cú hat-trick Quả bóng vàng, CR7 có thể tiếp tục duy trì vị trí cầu thủ kiếm tiền số một thế giới trong năm 2015.
Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) vừa công bố Real Madrid là CLB xuất sắc nhất năm 2014, dựa theo số liệu của tổ chức danh tiếng này. Đây là kết quả hoàn toàn nằm trong dự báo của NHM. Đơn giản, Real không có đối thủ trong năm 2014, khi họ lên ngôi Champions League 2013/14 và giành tổng cộng 4 danh hiệu lớn.
Hai mùa giải La Liga gần đây, khi nhắc đến khái niệm “tam tấu”, người hâm mộ chỉ biết đến bộ ba Ronaldo, Bale và Benzema của Real. Bởi đó đang là “mũi đinh ba” hay nhất của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, trong thời gian tới, có thể sẽ có một bộ ba tấn công mới làm lu mờ CR7 và đồng đội…
Luis Enrique còn khá trẻ trong nghề huấn luyện, nhưng đã được nắm 2 đội bóng rất nổi tiếng là AS Roma và Barcelona. Đó là kẻ hạnh phúc? Chắc chắn rồi, nhưng phía sau bức màn nhung luôn tồn tại những sự thật vô cùng khắc nghiệt.
Tờ El Confidencial giật tít: “Barcelona đánh bại Atletico bằng chính vũ khí của Atletico”. Vậy phải chăng thầy trò Diego Simeone đã đánh mất bản sắc trong trận đại chiến mà họ rất cần 3 điểm để duy trì sự cạnh tranh với Real Madrid?
Truyền thông Tây Ban Nha đã đưa ra những bằng chứng cho rằng Cristiano Ronaldo đã có những câu chửi nhắm đến Gareth Bale, trong tình huống xử lý bóng có phần ích kỷ của tiền vệ người Xứ Wales ở trận đấu với Espanyol mới đây.
Thầy trò HLV Luis Enrique vừa chứng minh cho tất cả thấy Barcelona chẳng hề lâm vào cuộc khủng hoảng như nhiều người lầm tưởng bằng thắng lợi thuyết phục 3-1 trước Atletico Madrid. Theo đánh giá của tờ báo thể thao danh tiếng Marca của Tây Ban Nha thì đây là trận đấu hay nhất của họ kể từ đầu mùa.
Sau một thời gian sống trong hòa bình, 2 ngôi sao đắt giá và có tầm quan trọng nhất tại Bernabeu là Gareth Bale và Cristiano Ronaldo đã bắt đầu có dấu hiệu đấu đá nhau. Đây được xem là mầm mống hiểm họa cần được dập tắt ngay tại Bernabeu…
Với bàn thắng mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Espanyol tại vòng 18 La Liga diễn ra vào cuối tuần qua, tiền vệ James Rodriguez đã có pha lập công đầu tiên cho Kền kền trắng tại SVĐ Santiago Bernabeu.
Giành chiến thắng với tỷ số đậm trước TP.HCM II, Hà Nội I tiếp tục so kè với TP.HCM I ở cuộc đua ngôi vô địch giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2024 khi toàn thắng sau 4 lượt trận.
Cựu tiền đạo Arsenal và MU, Robin van Persie đã nhận được công việc huấn luyện trưởng đầu tiên trong sự nghiệp vào rạng sáng ngày thứ Sáu (giờ Việt Nam) khi ông được CLB Heerenveen, đội bóng cũ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu liên hệ.
Dù gặp nhiều khó khăn trong ván 3, T1 vẫn đánh bại G2 Esports 3-0. Theo đó, nhà đương kim vô địch thế giới tiến vào chung kết nhánh thua MSI 2024 đối đầu Bilibili Gaming, trong khi G2 rời giải với vị trí thứ 4.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn