Mourinho đã sai về Pepe

Quang Hoà Quang Hoà
18:01 ngày 27-02-2015
Hôm 7/5/2013, HLV Jose Mourinho (khi ấy vẫn còn dẫn dắt Real Madrid) từng dự đoán trung vệ Pepe sẽ sớm bị đàn em Raphael Varane làm cho lu mờ. Đây là nhận định có phần chủ quan bởi cho đến giờ Pepe vẫn chứng tỏ được tầm quan trọng của mình trong màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Mourinho đã sai về Pepe
Thực tế, việc HLV Mourinho cho rằng Pepe không còn tương lai ở Bernabeu không thuần túy nằm ở khía cạnh chuyên môn. Giới phân tích cho rằng, “Người đặc biệt” xem thường Pepe chủ yếu là do cầu thủ người Bồ Đào Nha này đã dám công khai bênh vực thủ môn Iker Casillas trước sự chỉ trích của ông.

Có lẽ do quá điên tiết trước việc bị học trò đồng hương của mình gián tiếp “bật lại”, Mourinho mới nói về Pepe như sau: “Không khó để phân tích về trường hợp của Pepe. Vấn đề của Pepe chỉ là chính bản thân cậu ấy và sự tiến bộ trông thấy của Raphael Varane. Pepe có lẽ cũng đủ thông minh để biết chúng ta đang nói về chuyện gì. Ở tuổi 31, cậu ấy sẽ không thể cạnh tranh được với một cầu thủ mới 19 tuổi nhưng đã chứng tỏ được mình rất có tiềm năng như Varane. Nhìn chung, cuộc sống của Pepe ở riêng khía cạnh thể thao đã thay đổi”.

Nhận xét cay nghiệt trên không khiến Pepe bị xao động. Sau khi Mourinho chuyển sang dẫn dắt Chelsea, Pepe vẫn trụ lại được ở Bernabeu và chưa có dấu hiệu nào cho thấy anh sắp trở thành người thừa. Ngược lại, chính Varane mới cần phải cố gắng nhiều hơn nếu muốn cạnh tranh với người đàn anh vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 32 vào ngày hôm qua.

Varane từng chơi rất tệ trong trận Real thảm bại 0-4 dưới tay Atletico

Thật vậy, trong giai đoạn đầu năm 2015, Real đã phải nhận một số kết quả không như ý. Rất trùng hợp, đây lại là quãng thời gian cặp đôi trung vệ Sergio Ramos và Pepe của “Kền kền trắng” cùng vắng mặt vì chấn thương. Ở các trận đấu giữa Real và Atletico ở cả La Liga lẫn cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Pepe đều phải ngồi ngoài và đội bóng của anh không thể giành chiến thắng (thậm chí còn đại bại 0-4 ở La Liga).

Về phần mình, Varane tuy được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng nhất châu Âu, song so với Pepe vẫn phải xếp sau về mức độ đáng tin cậy. Sự chắc chắn của chốt chặn Pepe được thể hiện rất rõ qua việc ngay sau khi bình phục chấn thương, anh đã giúp Real đánh bại Schalke và Elche mà không phải nhận bàn thua nào.

Chuỗi trận thăng hoa vừa qua của Real khiến HLV Carlo Ancelotti tỏ ra rất hài lòng khi tuyên bố: “Sau trận thua đậm trước Atletico, Real đã liên tục giữ sạch lưới. Điều đó đồng nghĩa với việc hàng thủ của chúng tôi đang hoạt động rất hiệu quả và ngày càng tiến bộ. Qua 2 trận đấu vừa qua với Schalke và Elche, các bạn có thể thấy rất rõ các đối thủ của Real hầu như không có cơ hội tổ chức phản công”. 

Tuy Ancelotti không trực tiếp nhắc đến Pepe, nhưng nhận xét trên cũng là quá đủ để khẳng định chiến lược gia người Italia rất vui khi cậu học trò mang áo số 3 của mình trở lại.

Pepe “hiền” hơn khi được dẫn dắt bởi Ancelotti
Có một chi tiết rất đáng chú ý là Pepe chơi bóng bớt thô bạo hơn hẳn kể từ khi HLV Ancelotti tiếp quản Real. Thống kê cho thấy, dưới thời Mourinho, số lần phạm lỗi trung bình mỗi trận của anh là 0,91. Con số này dưới triều đại Ancelotti giảm xuống chỉ còn 0,56. Ngoài ra, 4 lần Pepe phải nhận thẻ đỏ ở Real đều không diễn ra trong thời gian HLV Ancelotti dẫn dắt đội chủ sân Bernabeu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Messi và Barca "sợ" phải đá vào 16h00 chiều Messi và Barca "sợ" phải đá vào 16h00 chiều

    Theo thống kê, CLB Barcelona và siêu sao Lionel Messi đã giảm đáng kể hiệu suất ghi bàn cũng như tỷ lệ chiến thắng mỗi khi phải thi đấu vào khoảng thời gian 16h00 chiều.

  • Cái nhìn mới về sức mạnh của Barca Cái nhìn mới về sức mạnh của Barca

    Kể từ khi Pep Guardiola ra đi năm 2012, Barcelona đã tìm kiếm một hệ thống có thể duy trì được lối chơi cầm bóng nhiều nhưng đồng thời tăng khả năng tạo đột biến và hiệu quả hơn.

  • Xavi: Người bị lãng quên! Xavi: Người bị lãng quên!

    Cái tên Xavi mới vài năm trước còn nổi đình nổi đám ở Nou Camp giờ đang dần bị rơi vào quên lãng, khi vị trí quen thuộc của anh dưới thời HLV Enrique là ghế dự bị. Đây là điều không thể tránh khỏi khi Xavi sắp bước sang tuổi 35.

  • Khedira trở lại tập luyện vào tuần tới Khedira trở lại tập luyện vào tuần tới

    Real Madrid vừa đón tin vui khi tiền vệ Sami Khedira đã bình phục chấn thương và sẵn sàng trở lại tập luyện từ đầu tuần tới.

  • 02h45 ngày 28/2, Espanyol vs Cordoba: Đánh chiếm “ngân hàng điểm” 02h45 ngày 28/2, Espanyol vs Cordoba: Đánh chiếm “ngân hàng điểm”

    Vừa lên tinh thần sau chiến thắng ấn tượng 2-0 trên sân Malaga, Espanyol đã phải nhận một gáo nước lạnh khi thất thủ 1-2 tại tổ ấm của Getafe. Nhưng Bầy vẹt chắc chắn sẽ nhanh chóng đứng dậy, bởi đối thủ của họ ở vòng đấu này chỉ là Cordoba. Đội bóng hiện đang lâm vào tình thế vô cùng nguy ngập, và chỉ có một phép màu mới giúp họ thoát thua.

  • Barca "trói" thành công Busquets đến năm 2019 Barca "trói" thành công Busquets đến năm 2019

    BLĐ Barca thông báo họ đã giữ chân thành công tiền vệ Sergio Busquets đến năm 2019 với một bản hợp đồng kéo dài 4 năm rưỡi.

  • X-player: Jose Gaya, “sản phẩm” thành công kế tiếp của Valencia X-player: Jose Gaya, “sản phẩm” thành công kế tiếp của Valencia

    Sau Jordi Alba và Juan Bernat, Valencia một lần nữa lại trình làng bóng đá thế giới một tài năng đáng gờm ở vị trí hậu vệ trái. Đó là Jose Gaya – người hiện được coi là “Roberto Carlos trong mơ” của Real Madrid.

  • HLV Ancelotti và Casillas ăn mừng cột mốc mới ở Real HLV Ancelotti và Casillas ăn mừng cột mốc mới ở Real

    Buổi tập mới đây của Real Madrid đã diễn ra một sự kiện quan trọng. Cụ thể, đích thân chủ tịch Florentino Perez đã tới chúc mừng HLV Carlo Ancelotti và thủ môn Iker Casillas – bộ đôi công thần vừa vươn tới những cột mốc đáng nhớ ở Real.

  • Lý giải cho những lần Messi sút trượt penalty Lý giải cho những lần Messi sút trượt penalty

    Thống kê chỉ ra rằng 9 quả đá penalty của Lionel Messi (Barcelona) đã bị thủ môn cản phá thì có tới 7 lần sút về bên trái theo hướng di chuyển của thủ môn.

  • Isco trưởng thành qua từng ngày Isco trưởng thành qua từng ngày

    Mới 20 tuổi đã được Real Madrid mua với giá 30 triệu euro, những tưởng tiền vệ trẻ Isco không thể trụ lại được ở Bernabeu với quá nhiều áp lực cùng sự cạnh tranh khốc liệt. Song chỉ 2 năm sau ngày rời Malaga để gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Isco đã khẳng định được chỗ đứng mà những đóng góp của anh dưới đây chính là minh chứng.

  • Ronaldo rời Real vào năm 2016? Ronaldo rời Real vào năm 2016?

    Theo nhà báo Guilem Balague của Tây Ban Nha, siêu sao Cristiano Ronaldo hoàn toàn có thể chia tay Real Madrid vào mùa Hè 2016.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x