Pepe sắp được Real gia hạn: Tương lai Varane vẫn còn là dấu hỏi
Trung vệ Raphael Varane có lẽ chẳng vui vẻ gì khi hay tin đàn anh Pepe sắp gia hạn hợp đồng với Real Madrid thêm 2 năm (đến năm 2018). Nếu viễn cảnh trên xảy ra, cầu thủ người Pháp này chính là người bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Với việc BLĐ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha công khai ý định giữ chân Pepe, có thể thấy họ vẫn đánh giá cao tầm quan trọng của trung vệ người Bồ Đào Nha. Trong khi đó, dù đã bình phục hoàn toàn chấn thương đầu gối, Varane vẫn chưa thiết lập được vị trí chắc chắn trong đội hình hình Real. Đây quả là thực tế cay đắng với cầu thủ từng chơi trọn vẹn trận chung kết Champions League mùa trước, đồng thời thể hiện phong độ rất ấn tượng trong màu áo ĐT Pháp ở World Cup 2014 diễn ra trên đất Brazil.
Đáng chú ý, Varane từng có không ít sự lựa chọn, nhưng rút cuộc anh vẫn quyết định ở lại để cố gắng chứng minh cho tất cả thấy mình đủ khả năng tỏa sáng cùng “Kền kền trắng”. Thực tế, “số 2” của Real đã có cơ hội thể hiện mình ở mùa giải năm nay do Pepe và người thường xuyên đá cặp với anh ở trung tâm hàng phòng ngự là Sergio Ramos thi nhau dính chấn thương.
Thống kê cho thấy, kể từ đầu mùa, Varane đã đá tới 31 trận cho Real trên mọi đấu trường, tức là chỉ kém 2 đơn vị so với con số 33 trận mà anh từng đá ở mùa giải 2012/13 (mùa giải được đá nhiều nhất). Riêng 12 trận đấu gần nhất, Varane không bỏ lỡ bất kỳ trận nào, trong đó chỉ có đúng 1 lần anh không chơi trọn vẹn cả 90 phút.
Pepe sắp gia hạn hợp đồng với Real
Đây là chuyện mà rất ít người dám nghĩ đến vào thời điểm cách đây 1 năm, khi ấy Varane phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu đến 2 tháng. Rõ ràng, Varane đang dần khẳng định được vị thế, nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ kết luận anh đã chắc chắn có được một suất đá chính trong đội hình Real.
Chính Varane cũng không tin anh có thể cạnh tranh sòng phẳng với Ramos và Pepe một khi bộ đôi này hoàn toàn khỏe mạnh. Chẳng thế mà trong cuộc họp báo sau trận Real đánh bại Getafe 3 bàn không gỡ hồi tháng trước, Varane đã cho hay: “Một năm phải vật lộn với những ca chấn thương chẳng khiến tôi bận tâm. Tôi có thể thi đấu với mật độ 3 ngày một trận mà không gặp phải rắc rối nào”.
“Tôi nghĩ Pepe và Sergio sẽ được thi đấu nhiều hơn, nhưng trong bóng đá bạn cần phải biết chấp nhận những điều như vậy. Mỗi khi ra sân, tôi chỉ cố gắng thư giãn đầu óc và chiến đấu hết mình để giúp đội nhà thu được kết quả có lợi. Như đã nói, cạnh tranh là một phần không thể thiếu được trong bóng đá, và nhiệm vụ của mỗi cầu thủ đơn giản chỉ là cháy hết mình khi có cơ hội”.
Nguồn Bongdaplus
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn