Sergio Ramos: Từ người hùng đến tội đồ

Quang Hoà Quang Hoà
22:27 ngày 31-03-2015
Mới cách đây chưa đầy 1 năm, hậu vệ đa năng Sergio Ramos còn được xem là người hùng ở Real Madrid nhờ những đóng góp to lớn của anh cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi quá nhanh, đến mức bây giờ anh đang trở thành gánh nặng của toàn đội.
Sergio Ramos: Từ người hùng đến tội đồ
Từ đỉnh cao…
Mùa giải trước, Ramos đã trải qua quãng thời gian đáng nhớ khi cùng “Kền kền trắng” đăng quang ở Champions League, cúp Nhà vua Tây Ban Nha, siêu cúp châu Âu và đoạt chức vô địch FIFA Club World Cup 2014. Trong thành công của Real, vai trò của cựu hậu vệ Sevilla là hết sức nổi bật. 

Để nói về tầm quan trọng của Ramos trong đội hình Real, người ta có thể kể ra rất nhiều ví dụ. Chẳng hạn như ở trận bán kết lượt về Champions League mùa trước, “số 4” của Real đã lập cú đúp giúp đội nhà đè bẹp Bayern Munich tới 4-0 trên đất Đức. 

Tiếp đó, ở trận đấu tranh ngôi vô địch với Atletico, Real đáng ra đã thua nếu Ramos không kịp đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 chỉ ít giây trước khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. Nhờ bàn thắng quý như vàng ấy, Real mới kéo được trận đấu sang hiệp phụ trước khi ghi thêm 3 bàn để đoạt chức vô địch châu Âu lần thứ 10.

Chưa hết, ở FIFA Club World Cup 2014, Ramos cũng chơi tuyệt hay và ghi được 2 bàn thắng. Phong độ thuyết phục giúp anh vượt qua các ƯCV khác để giành giải cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu này. 

Ramos đã đóng góp nhiều bàn thắng quan trọng cho Real ở mùa giải trước

Đến vực sâu…
Có nhiều đóng góp cho Real là thế, vậy mà bây giờ Ramos lại khiến không ít CĐV đội bóng áo trắng phật lòng. Lý do là bởi gần đây anh thường xuyên mắc lỗi khiến đội nhà phải nhận những kết quả không như ý.

Đơn cử như ở trận Real thất thủ 1-2 trên sân của Valencia hôm 4/1, Ramos đã không hoàn thành nhiệm vụ theo kèm Otamendi khi để cầu thủ đối phương bật cao đánh đầu ghi bàn thắng thứ 2 cho “Bầy dơi”. Sau đó vài ngày, Ramos tiếp tục gây thất vọng khi vật ngã Raul Garcia của Atletico trong vòng cấm khiến Real phải chịu quả penalty. Đây là tình huống khởi đầu cho thất bại 0-2 của Real trên sân của gã hàng xóm thành Madrid (cúp Nhà vua Tây Ban Nha).

Mới đây nhất, Ramos lại không theo sát Jeremy Mathieu tạo điều kiện để trung vệ Barca đánh đầu tung lưới Real. Nếu anh chơi tốt hơn, có thể Real đã không phải nhận thất bại 1-2 tại Nou Camp và hụt hơi trong cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga.

Với những gì đang thể hiện, có thể thấy Ramos dường như đang có vấn đề cả về phong độ lẫn tâm lý. Nếu muốn được gia hạn hợp đồng, có lẽ anh chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là sớm lấy lại được phong độ đỉnh cao như những gì đã làm được ở mùa giải trước.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • ĐT Tây Ban Nha: Cửa đã mở với Isco ĐT Tây Ban Nha: Cửa đã mở với Isco

    Isco có phong cách thi đấu rất giống đàn anh Andres Iniesta. Tiền vệ của Real đang được kỳ vọng sẽ là người thay thế Iniesta và kết hợp với một tài năng trẻ khác là Koke để tạo thành bộ đôi Xavi - Iniesta mới của Tây Ban Nha.

  • Neymar nói không với Premier League Neymar nói không với Premier League

    Tiền đạo Neymar khẳng định anh và người đồng đội cũ Alexis Sanchez của Barcelona vẫn là bạn tốt nhưng không bao giờ theo bước cầu thủ người Chile đến Premier League.

  • Fabregas: Chưa bao giờ tôi chắc suất ở ĐT Tây Ban Nha Fabregas: Chưa bao giờ tôi chắc suất ở ĐT Tây Ban Nha

    Cesc Fabregas đang là trụ cột của Chelsea, song tiền vệ này thừa nhận anh chưa bao giờ chắc suất đá chính tại ĐT Tây Ban Nha.

  • Casillas còn nhớ hay đã quên? Casillas còn nhớ hay đã quên?

    Trong cuộc đời mỗi người, có những cái tên mà chỉ cần nhắc đến họ, ta sẽ nhớ ngay đến những kỷ niệm đẹp đẽ lẫn chua xót nhất. Với Iker Casillas, hai cái tên ấy là Arjen Robben và Robin van Persie.

  • Del Bosque sẽ “xoay” cả 11 vị trí của ĐT Tây Ban Nha Del Bosque sẽ “xoay” cả 11 vị trí của ĐT Tây Ban Nha

    Ở trận giao hữu sắp tới với ĐT Hà Lan, HLV Vicente del Bosque của ĐT Tây Ban Nha sẽ đưa ra sân một đội hình với 11 cầu thủ khác hoàn toàn so với trận đấu gặp ĐT Ukraine.

  • Messi xuất sắc nhất 2015 theo bầu chọn của CIES Messi xuất sắc nhất 2015 theo bầu chọn của CIES

    Trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế (CIES) vừa chọn Lionel Messi là tiền đạo xuất sắc nhất trong quý đầu tiên của năm 2015. Trong khi đó, Quả bóng vàng 2014 - Ronaldo hiện chỉ đứng thứ 29 trên danh sách này.

  • Khi Tiqui-Taca yên nghỉ... Khi Tiqui-Taca yên nghỉ...

    Người ta đã dùng cụm từ quen thuộc “bắt đầu cho một sự kết thúc” từ năm 2012, khi Barcelona bị Chelsea loại khỏi Champions League. Đến lúc đội tuyển TBN đại bại ở World Cup 2014 thì nhận định về sự lỗi thời của lối chơi Tiqui-Taca chẳng còn làm ai phải nhíu mày nữa.

  • Zidane sẵn sàng dẫn dắt Real Madrid Zidane sẵn sàng dẫn dắt Real Madrid

    Cựu danh thủ Zinedine Zidane thừa nhận, ông sẵn sàng ngồi vào "ghế nóng" ở Real Madrid nếu được Chủ tịch Florentino Perez đặt niềm tin.

  • Sau 1 năm, Real trắng “bệnh binh” Sau 1 năm, Real trắng “bệnh binh”

    Với việc James Rodriguez đã bình phục chấn thương và sẵn sàng thi đấu, Real Madrid đang có đầy đủ quân số. Đáng chú ý, đây mới là lần đầu tiên phòng y tế Real Madrid vắng bóng hoàn toàn các “bệnh binh” trong hơn 1 năm qua.

  • Barca sắp hổng cánh phải Barca sắp hổng cánh phải

    Dani Alves sẽ rời Barca để gia nhập PSG mùa tới sau khi đã ký hợp đồng sơ bộ 3 năm với nhà ĐKVĐ Ligue 1. Đó là thông tin mà kênh radio Marca vừa khẳng định. HLV Luis Enrique hẳn rất đau đầu khi phải nghe điều này bởi sau khi Alves ra đi, Barcelona sẽ thiếu một hậu vệ phải chất lượng.

  • Lò La Masia đang bị "phá hoại" bởi người nhà Lò La Masia đang bị "phá hoại" bởi người nhà

    Lò đào tạo từng cho “xuất xưởng” những sản phẩm ưu tú như Messi, Iniesta hay Xavi của Barcelona giờ đang ngày càng xuống cấp. Tình trạng này đáng báo động tới mức chính HLV đội B của Barca là Jordi Vinyals đã phải lên tiếng phàn nàn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x