Sau nhiều năm cống hiến cho Barcelona, tiền vệ Xavi sẽ nói lời chia tay đội bóng chủ sân Nou Camp vào cuối mùa giải này. Viễn cảnh trên tất nhiên mang đến sự tiếc nuối, nhưng Barca cũng không cần phải quá lo lắng bởi tiền đạo Lionel Messi hoàn toàn có thể thay Xavi tiếp quản vai trò nhạc trưởng của đội bóng.
Từ nhiều năm nay, Messi luôn được xem là tài sản quý giá của Barca. Tầm quan trọng của siêu sao người Argentina không chỉ nằm ở số lượng bàn thắng khổng lồ mà anh đã đóng góp cho đội bóng xứ Catalan. Ngoài khả năng dứt điểm thượng thừa, sự xuất sắc của Messi còn thể hiện ở chỗ anh rất đa năng, có thể chơi được ở nhiều vị trí khác nhau.
VIDEO: Xavi - Lời chia tay của một huyền thoại
Còn nhớ hồi mới được HLV Frank Rijkaard cho trình làng, Messi thường chỉ được bố trí chơi ở vị trí tiền đạo cánh phải. Tiếp đó, “số 10” của Barca lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong vai trò “số 9 ảo” ở trận Barca đại thắng đại kình địch Real Madrid với tỷ số 6-2 ngay tại Bernabeu ở La Liga 2008/09.
Kể từ đó, Messi thường xuyên đá trong vai trò quen thuộc này dưới triều đại 2 HLV Pep Guardiola và Tito Vilanova. Nhưng cũng không ít lần Messi lùi sâu xuống gần phạm vi hoạt động của tiền vệ Sergio Busquets ở khu vực giữa sân.
Điều tuyệt diệu ở đây là Messi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một cầu thủ làm bóng, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ ghi bàn. Mùa giải năm nay, Messi hiện chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo của Real về thành tích ghi bàn ở La Liga với tổng cộng 41 lần lập công bất chấp không thường xuyên chơi như một tiền đạo mũi nhọn. Với việc còn tung ra tới 18 đường chuyền giúp đồng đội ghi điểm, tính ra cầu thủ 27 tuổi này đã để lại dấu giày trong 59 bàn thắng của Barca ở La Liga 2014/15 (chiếm hơn 1 nửa số bàn thắng của cả đội bóng).
Khi Messi đã chứng minh anh hoàn toàn có thể trở thành một chuyên gia điều phối bóng, nhưng vẫn rất nguy hiểm khi tiếp cận cầu môn đối phương, sẽ không ai bất ngờ nếu trong tương lai anh sẽ thường xuyên đá thấp và đảm nhận vai trò thường thấy của Xavi.
Những con số đáng nhớ của Xavi ở Barca và ĐT Tây Ban Nha
768. Trong 17 mùa giải thi đấu cho Barca, Xavi đã chơi tổng cộng 768 trận với gần 59.000 phút xuất hiện trên sân.
150. Với việc được vào sân trong trận bán kết lượt về Champions League gặp Bayern Munich mới đây, Xavi đã đi vào lịch sử giải đấu với tư cách là cầu thủ chơi nhiều trận nhất ở sân chơi này (150 trận)
85. Là số bàn thắng mà Xavi ghi được trong màu áo đội bóng xứ Catalan.
23. Số cúp vô địch Xavi giành được cùng Barca. Con số này có thể tăng thêm 2 đơn vị nếu Barca đánh bại Athletic Bilbao và Juventus trong trận chung kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha và Champions League sắp tới.
133. Xavi bắt đầu đá cho ĐT Tây Ban Nha từ năm 2000 và giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào năm 2014. Trong khoảng thời gian đó anh chơi 133 trận và ghi được 12 bàn.
5. Là số danh hiệu mà Xavi có được cùng ĐTQG. 5 danh hiệu ấy bao gồm 1 chức vô địch thế giới, 2 chức vô địch châu Âu, 1 chức vô địch U17 thế giới, 1 chức vô địch U20 thế giới.
Đêm nay (23/5), Barcelona sẽ tiếp đón Deportivo trên sân nhà trong trận đấu chia tay tiền vệ Xavi. Để thể hiện lòng biết ơn với những đóng góp to lớn của Xavi trong nhiều năm qua, gã khổng lồ xứ Catalan đã lên kế hoạch tri ân người hùng mang áo số 6.
Hậu vệ Dani Alves đã quyết định có một buổi họp báo vào đầu tuần tới để đưa ra thông báo chính thức về tương lai của anh tại Barca, điều đã tốn khá nhiều giấy mực thời gian gần đây.
Ở cả lĩnh vực điện ảnh lẫn thể thao đều có khái niệm “under-rated”, tức là những nhân vật thật xuất sắc nhưng lại không nhận được sự đánh giá xứng đáng với năng lực của họ.
Dù đã vô địch nhưng các cầu thủ dự bị của Barca nhiều khả năng vẫn sẽ tạo ra một cơn mưa bàn thắng trên sân nhà. Bởi họ sẽ không muốn làm hỏng bữa tiệc đón cúp vô địch La Liga mùa này ở Nou Camp.
Dù chuyển tới thi đấu cho Barca từ đầu mùa giải từ Arsenal, song trung vệ Thomas Vermaelen sẽ chỉ có thể ra mắt La Liga ở trận đấu cuối cùng của mùa giải.
Bất chấp những tin đồn về việc bị Real Madrid sa thải sau trận đấu với Getafe đêm nay, HLV Carlo Ancelotti vẫn khá thoải mái trong buổi tập mới đây của Los Blancos.
HLV Carlo Ancelotti sẽ phải tiếp tục ngồi trên khán đài để xem các học trò thi đấu trận cuối của mùa giải 2014/15 gặp Getafe. Nhưng nhiều khả năng chiến lược gia này không còn cơ hội cầm quân thêm trận nào cho Real nữa bởi những thông tin trên truyền thông ngày càng trở nên bất lợi cho ông.
“Sắp tới chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau để bàn về tương lai. Sẽ thật tuyệt nếu tôi được ở lại còn nếu không, tôi cũng đã có 2 năm đáng nhớ tại CLB”, tuyên bố của HLV Carlo Ancelotti nghe như một lời chia tay và hẳn các học trò muốn tặng ông món quà xứng đáng.
Trận đấu cuối cùng của Jurgen Klopp tại cúp châu Âu với tư cách HLV Liverpool đã kết thúc theo cách rất buồn. The Reds thắng mà vẫn thua, còn Mo Salah ghi bàn duy nhất nhưng vẫn không phải người hùng.
Liverpool dù thắng 1-0 vẫn bị Atalanta loại khỏi Europa League mùa này với tổng tỉ số 3-1. Và trong trận đấu trên đất Italia rạng sáng nay 19/4, HLV Jurgen Klopp có một quyết định khiến fan The Kop tức giận.
Premier League chịu tổn thất lớn trong cuộc đua giành thêm suất dự Champions League mùa tới khi sạch bóng đại diện ở 2 giải đấu hàng đầu châu Âu. Trong khi đó Serie A sẽ chính thức có 5 đội ở Champions League mùa tới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn