Ronaldo biết ơn lời khuyên của bố
Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid vừa tiết lộ một thông tin khá thú vị. Theo đó, trước khi trở thành siêu sao như hiện nay, anh thậm chí còn không nghĩ mình sẽ chơi bóng chuyên nghiệp.
Phát biểu với phóng viên, CR7 cho biết: “Tất cả mọi người trong gia đình tôi đều yêu bóng đá. Tôi vẫn còn nhớ có một ngày khi đang chơi bóng trên đường, bố tôi đã gọi tôi lại và nói: “Trong lúc bố đi làm tại sao con lại không tập luyện ở một CLB nhỉ”. Tôi đồng ý với ý kiến đó và bắt đầu chơi bóng nghiêm túc hơn”.
“Thế là hằng ngày tôi đều tập luyện và tận hưởng cảm giác thích thú khi là một phần của đội bóng. Những lúc ấy, cha tôi luôn ở bên và ủng hộ tôi. Ban đầu cảm nghĩ của tôi không giống với những đứa trẻ khác. Tôi không nghĩ mình sẽ đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp hoặc trở thành thành viên của Sporting Lisbon, Manchester United hay Real Madrid”.
“Thời điểm đó tôi chỉ chơi bóng vì niềm vui mà bóng đá mang lại chứ không cho rằng mình có tài năng. Sau 3 hay 4 năm gì đó, tôi mới thay đổi cách nghĩ và bắt đầu mơ được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, tôi đã cố gắng theo dõi thật nhiều các trận đấu đỉnh cao để rút ra những kinh nghiệm bổ ích”, ngôi sao 30 tuổi người Bồ Đào Nha từng khởi nghiệp trong màu áo CLB Andorinha ở quê nhà Madeira cho biết.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn