Trong 2 ngày, trang ESPN có liền 2 bài viết nói về việc Gareth Bale nên được trả về cánh thay vì đá như một “số 10”. Trưng cầu trên các tờ báo Tây Ban Nha là Marca và AS cho thấy, các CĐV muốn thấy Isco chơi ở vị trí sau lưng tiền đạo hơn là Bale. Có vẻ như tiền vệ người Xứ Wales đã trở thành “vật tế thần” cho trận hòa 0-0 trước Sporting Gijon.
ĐỂ BALE DỰ BỊ HAY BÁN BALE?
Cây bút Jose Manuel Antequera của trang Eurosport thậm chí còn đi xa hơn khi... xúi Real Madrid bán Bale cho Man United. Antequera viết: “Real thiếu sự sắc sảo trong những đường bóng cuối và Bale chính là mắt xích yếu nhất trong toàn bộ hệ thống”. Từ đó, Antequera vạch ra cho HLV Rafael Benitez 3 phương án: Một là chuyển Bale sang cánh như tuyệt đại đa số những ý khác. Hai là để Bale... ngồi dự bị. Ba là bán Bale cho Man United rồi tiện tay mang David de Gea về Bernabeu.
Tuy Antequera cho Benitez đến 3 phương án nhưng khả năng lớn nhất là vị HLV này sẽ... không nghe theo phương án nào. Bởi ông vẫn lên tiếng bảo vệ ngôi sao người Xứ Wales và chiến thuật của mình. Bởi đâu đó vẫn vang lên những lời ủng hộ dành cho Bale. Chẳng hạn như Gary Lineker. Ông viết trên Twitter: “Tôi rất thích xem Bale ở vị trí trung tâm mới mẻ. Ở đó anh ta sẽ tham gia nhiều vào trận đấu hơn. Và Bale đã chơi tuyệt vời đấy chứ”.
Khi nhìn về trận hòa 0-0 của Real, tức là trận thứ 5 đội bóng này không ghi được bàn dưới thời HLV Rafa Benitez, người ta có xu hướng lờ đi việc Kền kền trắng không có Karim Benzema và đã tung ra tổng cộng 27 cú sút về phía khung thành Sporting Gijon. Tức là chỉ cần một chút vận may thôi, tình thế có thể đã khác.
Bale chịu rất nhiều áp lực
Trong bóng đá, đặc biệt là tại Real, người ta dường như ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn. Chỉ mới có 1 trận chính thức đầu mùa, vậy mà trang nhất tờ AS đã giật tít: “Mê trận của Benitez”, gọi quyết định cho Bale đá ở vị trí “số 10” là hành động “gây ra bối rối cho tất cả các thành viên khác trên hàng công”.
BENITEZ SẼ KIÊN ĐỊNH
Trang trong, AS có một bài viết khác nói về việc Benitez cho James Rodriguez ngồi dự bị là một quyết định quái lạ vì tiền vệ người Colombia ghi nhiều bàn nhất cho Real trong giai đoạn tập huấn. Cũng theo AS, James tỏ ra “thất vọng” vì bị cho ra rìa.
Về phía Marca, một bản tin “tuyệt mật” cho biết Cristiano Ronaldo cảm thấy không thoải mái trong hệ thống của Benitez, chủ yếu vì anh thấy Bale có quá nhiều đất diễn. Rõ ràng truyền thông Madrid đang chống lại chiến thuật của Benitez.
Ronaldo đang không vui?
Thế nhưng dù có gặp nhiều trở ngại hơn hiện giờ đi nữa, Benitez rõ ràng sẽ vẫn không thay đổi triết lý. Từng khen Bale là “có những phẩm chất mà người khác không có”, Benitez sẽ không dễ dàng tuân theo số đông chỉ vì một kết quả không tốt.
Bản thân Bale cũng tỏ ra tự tin trước sức ép, thứ sức ép mà anh đã... chai sạn vì phải hứng chịu quá nhiều từ khi sang Real. Bale nói: “Chúng tôi đang chơi ngày một tốt hơn. Chúng tôi học hỏi, tập luyện và tiến bộ. Mỗi trận đấu trôi qua, chúng tôi lại càng mạnh mẽ hơn. Tôi cam kết những bàn thắng rồi sẽ đến, rất nhiều”.
Benitez là một HLV mới tại Bernabeu tất nhiên ông phải có những toan tính chiến thuật riêng. Nếu Bale vẫn đá cánh phải, Ronaldo cánh trái, James hoặc Isco ở trung tâm, vậy thì Real của mùa này khác gì mùa trước? Chủ tịch Florentino Perez đâu có thuê Benitez về để làm bản sao của Carlo Ancelotti. Ông mang Benitez về với một ý muốn rất rõ là Bale sẽ phải là hạt nhân trong toàn bộ lối chơi của Real. Benitez đang ra sức làm điều đó. Nhưng thay đổi cách chơi của một cầu thủ vốn quen bám biên và cả một tập thể đã quen cách chơi cũ không phải là chuyện dễ. Dứt khoát phải cần thời gian.
Muốn đánh giá Benitez, hãy đợi ít nhất 1/3 mùa giải đã!
Bale tự tin sẽ đá trận gặp Betis
Gareth Bale vừa khẳng định, anh chắc chắn sẽ góp mặt trong đội hình của Real tham dự trận đón tiếp Betis vào đêm thứ Bảy (29/8) tới đây. Tiền vệ người Xứ Wales cho biết, sáng thứ Hai vừa qua, anh đã đến một phòng khám tại Madrid để kiểm tra lại vết đau ở chân phải. Bác sĩ cho biết đấy không phải là một vết thương đáng ngại và anh có thể kịp bình phục trước cuối tuần này.
Trận hòa 0-0 trên sân Gijon ở vòng đấu mở màn La Liga 2015/16 là lần thứ 5 trong 9 trận gần đây, Real không ghi nổi bàn thắng. Đó là một thống kê tồi tệ, và một trong những nguyên nhân chủ yếu là bởi họ vẫn chưa kích hoạt được “cỗ đại pháo” Cristiano Ronaldo.
Trước việc M.U đang làm mọi cách để chiêu mộ tiền đạo Neymar, chủ tịch Josep Maria Bartomeu thừa nhận ông rất muốn ngôi sao người Brazil kết thúc sự nghiệp ở Barcelona
Nếu một đội bóng đã tung đến 27 pha dứt điểm mà vẫn không ghi được bàn nào, tính hiệu quả của đội bóng ấy tất nhiên phải được đặt dấu hỏi trước tiên. Sau đến là vận may, là tài năng của thủ môn đối phương. Nhưng cho dù là lý do gì đi nữa, Rafael Benitez vẫn còn nhiều việc phải làm.
Trong ngày mà Neymar vắng mặt còn Lionel Messi mờ nhạt, Luis Suarez đã trở thành vị cứu tinh của Barcelona. Mùa giải 2015/16 mới bắt đầu, nhưng Suarez cho thấy anh đã sẵn sàng sắm vai là số Một ở La Liga.
Từ nhiều năm nay, 2 siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid và Lionel Messi của Barcelona luôn thuộc nhóm những cầu thủ thu hút được nhiều sự chú ý nhất ở La Liga. Tuy nhiên, ở loạt trận mở màn La Liga 2015/16, bộ đôi nói trên lại chưa thể hiện được gì nhiều.
Từng được đánh giá cao khi còn tôi luyện tại lò La Masia, và bây giờ Sergi Roberto đang phát triển mạnh mẽ khi được trao cơ hội đá chính ở đội hình 1 Barca.
Dù tăng cường những tiền đạo tầm cỡ trong mùa Hè này, nhưng Atletico lại không theo đuổi lối chơi tấn công. Trong trận gặp Las Palmas ở ngày khai màn La Liga 2015/16, HLV Diego Simeone vẫn chọn lối đá rình rập đầy toan tính.
Ở lượt đấu thuộc vòng 1 La Liga 2015/16, Barcelona đã giành trọn 3 điểm nhờ chiến thắng tối thiểu trên sân của Athletic Bilbao. Đây là trận đấu mà có đến 2 cầu thủ của Barca là hậu vệ Dani Alves và tiền vệ Sergio Busquets phải rời sân giữa chừng vì chấn thương.
Real Madrid đã có sự khởi đầu không suôn sẻ ở La Liga 2015/16 khi để cho đối thủ dưới tầm Sporting Gijon cầm chân với tỷ số 0-0 tại vòng 1. Sau đây là một số điểm nhấn về trận đấu đáng thất vọng với Real này.
Liverpool không cần quá vội vàng trong việc tìm người kế nhiệm HLV Jurgen Klopp. Họ cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bởi sai một li là đi một dặm, đội chủ sân Anfield khi đó hoàn toàn có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng.
Bảng C - EURO 2024 có sự góp mặt của 4 đội tuyển gồm Slovenia, Đan Mạch, Serbia và Anh. Trong số này, Anh cùng Đan Mạch chắc chắn được đánh giá cao cho hai tấm vé trực tiếp vào vòng knock-out.
Trung vệ Thiago Silva sẽ rời Chelsea vào cuối mùa giải do hết hợp đồng. Và bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp của lão tướng người Brazil cũng được xác định.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn