Benitez, hãy để yên cho B-B-C!
Karim Benzema đã bình phục chấn thương rách cơ đùi phải, vết bầm ở chân trái của Gareth Bale cũng không đáng ngại và cho trận tiếp Betis, B-B-C sẽ tái xuất. Nhưng liệu HLV Rafael Benitez có để yên cho bộ ba này, hay lại đặt họ vào những vị trí không mong muốn.
Khi mới được bổ nhiệm, bất kỳ HLV nào cũng muốn ghi dấu ấn của mình lên đội bóng. Rafael Benitez cũng không là ngoại lệ và nếu như người tiền nhiệm Carlo Ancelotti chủ trương tấn công, ông lại đặt nặng chuyện phòng ngự. Tất nhiên, người ta không thể phủ nhận Rafa đã có những thành công nhất định ở khía cạnh này. Chỉ có điều, những điều chỉnh rối rắm của ông lại khiến hàng công Real Madrid chơi một cách khá lộn xộn ở trận mở màn với Gijon.
Tại buổi tập ở trung tâm huấn luyện El Molinon, do Benzema vắng mặt vì chấn thương, Rafa đã để Jese đá cao nhất trên hàng công. Bale được chơi tự do phía sau cầu thủ trẻ này, Cristiano Ronaldo bám biên trái, ở đối diện là Isco trong khi James Rodriguez ngồi dự bị. Phép cộng ấy đã thất bại, đơn giản vì Jese không phải mẫu trung phong cắm, Isco không đủ thể lực để đá biên còn Bale tiếp tục thất bại trong vai trò kiến thiết.
Tất cả chỉ được cải thiện khi HLV Benitez đưa James vào thay Jese, để cầu thủ người Colombia đá cánh trái và đẩy Ronaldo lên chơi tiền đạo cắm. Tuy nhiên, sự đen đủi lại khiến họ không thể tìm được đường vào khung thành của Gijon. Thời điểm ấy, có lẽ chưa bao giờ các Madridista lại thấy nhớ B-B-C đến thế!
Giờ thì bộ ba đã ghi tròn 100 bàn thắng trên mọi mặt trận cho Real Madrid mùa trước chuẩn bị tái hợp ở trận đấu với Betis. Sự trở lại kịp thời của Benzema rõ ràng là thông tin không thể vui hơn với người Madrid. Với hiệu suất trung bình 22 bàn/mùa (134 bàn trong 6 mùa giải trước), tiền đạo người Pháp có thể giải tỏa cơn khát bàn thắng của Los Blancos. Nhưng quan trọng hơn, anh còn đem lại nhiều giải pháp tấn công hơn cho đội bóng.
Cách di chuyển linh hoạt của Benzema luôn giúp các đồng đội có được nhiều khoảng trống. Không chỉ vậy, anh còn là đối tác ăn ý nhất của Ronaldo. Trong 6 mùa cùng khoác áo Real Madrid, CR7 đã ghi 26 bàn thắng ở La Liga từ những đường kiến tạo của tiền đạo người Pháp. Mùa trước, Benzema cũng có 9 lần dọn cỗ để cầu thủ Bồ Đào Nha lập công ở mọi đấu trường. Đó là lý do Ronaldo luôn dành cho cầu thủ này sự trân trọng đặc biệt, thể hiện qua tuyên bố: “Benzema là tiền đạo xuất sắc nhất mà Real Madrid có thể sở hữu, anh ấy không chỉ biết ghi bàn, mà còn đá vì đồng đội”.
Nói vậy để thấy, sự trở lại của Benzema đúng là một cú hích cả về tâm lý lẫn chuyên môn với người Madrid. Nhưng để B-B-C phát huy được sức công phá mạnh nhất, cần có sự hỗ trợ của HLV Benitez. Mà sự trợ giúp tốt nhất là Rafa... không nên làm gì cả. Những điều chỉnh phức tạp và không cần thiết của ông đã khiến hàng công của Real Madrid trở nên kém sáng tạo hơn rất nhiều, do các cầu thủ liên tục giẫm chân nhau. Vì vậy, hãy trả tất cả trở lại thời Ancelotti: để Benzema đá cắm, Ronaldo vẫn bám biên trái, đưa Bale về biên phải và đặt James hoặc Isco vào vị trí hộ công. Rafa cũng không cần chơi rubik nữa vì rõ ràng, những gì hợp lý thì không nên thay đổi.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn