Florentino Perez đã có tất cả mọi thứ để kết thúc vụ David de Gea hàng tháng trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2015 đóng cửa. Nhưng ông đã chờ cho tới ngày cuối cùng, và thất bại một cách đầy tính kịch, thứ tính kịch mà ông từng mong muốn.
TỨC NHAU TIẾNG GÁY
Real Madrid có muốn có David de Gea không? Muốn đến chết đi được! Nếu không muốn De Gea, họ đã chẳng gây sự với Man United. Nếu không muốn De Gea, họ đã chẳng vội vội vàng vàng tống Iker Casillas sang Porto. Người ta thậm chí còn nói rằng Real đã ký xong hợp đồng cá nhân với De Gea, dù điều đó là trái luật. Thậm chí còn lồng đủ điều khoản để ngăn De Gea “bẻ kèo”. Cách đây ít hôm, còn rộ tin Real đã chuẩn bị xong một lễ ra mắt hoành tráng cho De Gea.
Nhưng ngoài mặt, Real vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Khi M.U tuyên bố sẽ không bán De Gea với giá thấp hơn 40 triệu euro, Real còn mạnh miệng tuyên bố họ sẽ không bao giờ trả khoản tiền điên rồ đó. Real, thực ra, có cái lý của họ. Hợp đồng của De Gea với M.U chỉ còn hạn chưa đầy 1 năm nữa. Nghĩa là Real có thể chờ tới tháng 1 năm sau để ký hợp đồng chính thức với cầu thủ này. Và chờ tới tháng 6 để đưa anh về mà không mất một xu phí chuyển nhượng nào.
Tất nhiên, chẳng đội bóng nào muốn mất trắng ngôi sao của mình. Nên thường thì họ sẽ chấp nhận bán rẻ khi cầu thủ đi vào năm cuối hợp đồng. Real từng mua được những Mesut Oezil, Sami Khedira, Toni Kroos đều với giá rẻ hơn giá trị thực theo cách đó, tại sao họ lại phải phá lệ với De Gea?
Vấn đề là, nếu đã định ra “chương trình hành động” hợp lý như thế, thì tại sao tới phút cuối, Real lại cuống cuồng đi hỏi mua De Gea? Real, rõ ràng, chỉ cố thi gan với M.U trong vụ này, và rốt cuộc thì họ đã phải chấp nhận thất bại. Bi kịch là ở chỗ, dù đã chấp nhận thất bại, Real vẫn không có được cầu thủ mà họ cần.
DANH TIẾNG BỊ ẢNH HƯỞNG
Real Madrid không có thói quen thất bại trên thị trường chuyển nhượng. Khi đã muốn ai đó, thì họ cuối cùng sẽ có được anh ta. Trong những năm Perez nắm quyền ở Bernabeu, danh tiếng ấy càng được củng cố. Vụ De Gea, do đó, có thể xem là thất bại đáng chú ý đầu tiên của họ. Kể cả khi Real có được De Gea vào phút chót, thì họ cũng coi như thua (vì phải trả nhiều tiền, lại phải các thêm thủ môn Keylor Navas). Đằng này, họ không những không có được De Gea, và cuối cùng còn trở thành trò cười cho cả thiên hạ.
Giới thạo tin quanh Bernabeu nói rằng Real thất bại trong vụ De Gea là bởi thói... chơi trội của Perez. Real hoàn toàn có thể kết thúc vụ việc sớm hơn, nhưng Perez muốn đợi cho tới gần thời khắc kỳ chuyển nhượng đóng cửa để cho thêm... kịch tính. Từ kinh nghiệm của các vụ mua Sergio Ramos và Ronaldo (Brazil), Perez hiểu một vụ bom tấn vào phút chót có thể tạo nên cảm giác phấn khích lớn đến thế nào với các CĐV. Sau một mùa Hè tương đối yên ắng trên TTCN, Real và chính Perez cần hơn bao giờ hết một áp-phe có thể tạo ra ép-phê kiểu đó!
Tiếc rằng, sau rốt, người cũng chả có, mà ép-phê cũng không...
Nguy cơ mất hẳn De Gea?
Nếu không thể thuyết phục FIFA can thiệp để có thể đưa được De Gea về Bernabeu trong Hè này, Real có nguy cơ mất luôn thủ thành người Tây Ban Nha. Các nguồn tin thân cận với De Gea nói rằng anh cảm thấy rất tức giận với thái độ của Real trong vụ này. Đó có thể là cơ hội để M.U thuyết phục De Gea thay đổi ý định và ký hợp đồng mới với đội chủ sân Old Trafford.
Lâu nay Real Madrid vốn có thói quen mang về Bernabeu những ngôi sao ở mỗi kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, điều đó không còn được thể hiện trong phiên chợ Hè năm nay khi “Kền kền trắng” mới chỉ chiêu mộ những cầu thủ làng nhàng, còn mục tiêu số 1 của họ là thủ thành David De Gea vẫn ở lại Manchester United.
Tham vọng được sở hữu thủ thành David De Gea tới từ Manchester United của Real Madrid vừa bị giáng một đòn mạnh, khi LĐBĐ Tây Ban Nha không chấp nhận vụ chuyển nhượng với lý do các bên đã gửi hồ sơ quá trễ. Nếu không thể nhờ FIFA đòi lại công bằng, Real chỉ có thể trách chính mình vì cách làm việc hời hợt.
Barca vừa khởi đầu La Liga với 2 trận toàn thắng, nhưng các cule vẫn không khỏi âu lo khi đội nhà chỉ có thể đánh bại Bilbao và Malaga với tỷ số tối thiểu.
Loạt giao hữu trước mùa, và cả trận mở màn trên sân Gijon đã cho HLV Rafael Benitez thấy một thực tế. Đó là thử nghiệm đặt Gareth Bale vào vị trí hộ công của ông đã thất bại. Thực tế này buộc Rafa phải điều chỉnh, và hiệu quả đã đến ở trận thắng Betis 5-0.
Những hoài nghi về sức mạnh của Atletico Madrid đã biến mất. Đội bóng của HLV Diego Simeone đã cho thấy, họ thực sự là ứng viên nặng ký cho chức vô địch La Liga mùa này sau chiến thắng 3 bàn không gỡ trước đội chủ nhà Sevilla cuối tuần qua.
Ở trận Real Madrid đè bẹp Real Betis 5-0 tại Bernabeu cuối tuần qua (vòng 2 La Liga 2015/16), HLV Rafa Benitez không đưa bất kỳ cầu thủ nào do “Kền kền trắng” đào tạo vào đội hình xuất phát. Đây là điều chưa từng xảy ra trong suốt 50 năm qua.
Hoàn toàn có thể ngợi ca màn trình diễn của thủ môn Keylor Navas trong chiến thắng vùi dập của Real Madrid trước Betis như thế, sau những gì thủ thành người Costa Rica này đã thể hiện ở trận đấu vòng 2 La Liga 2015/16.
“James là một kỳ tài trong thiên hạ. Khi cậu ấy muốn chơi bóng, không gì có thể ngăn cản nổi cậu ấy và Real cần những cầu thủ như thế”, HLV Benitez đã hết lời khen ngợi cậu học trò như vậy sau khi chứng kiến màn trình diễn siêu đẳng của James trong chiến thắng 5-0 trước Betis rạng sáng qua.
Sau khi cùng im ắng ở vòng mở màn, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi lại tịt ngòi ở vòng 2 La Liga. Đây mới là lần đầu tiên, CR7 và El Pulga không “nổ súng” 2 vòng liên tiếp. Vậy chuyện gì đang xảy ra với 2 ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá thế giới?
“Mục tiêu của U23 Indonesia là vào bán kết U23 châu Á 2024”, câu nói của tỷ phú kiêm chủ tịch LĐBĐ Indonesia - Erick Thohir trước khi giải đấu diễn ra khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Trong đó có cả HLV trưởng Shin Tae Yong.
Sự kiện đáng chú ý nhất trong Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam 2024 là trận đấu giao hữu giữa các cựu tuyển Việt Nam và Brazil, được tường thuật trực tiếp trên FPT Play.
Đại diện Đông Nam Á là U23 Indonesia đã tạo nên cơn địa chấn trước U23 Hàn Quốc. Chiến thắng ấy của thầy trò ông Shin Tae Yong là động lực để U23 Việt Nam hy vọng vào một cuộc lật đổ tương tự trước U23 Iraq.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn