Barca trước nỗi lo quá tải

HỒ ĐẮC
08:12 ngày 04-09-2015
Các đợt tập trung các ĐTQG luôn đem lại nỗi lo cho Barca, và lần này cũng không là ngoại lệ. Chưa nói đến việc các trụ cột có chấn thương hay không, ngay cả khi trở về “lành lặn”, các cầu thủ Barca sẽ lập tức phải đối mặt với lịch trình dày đặc với 7 trận đấu trong 23 ngày.
Barca trước nỗi lo quá tải

“KỲ NGHỈ”... KHÔNG MONG ĐỢI

Barca vừa khởi đầu mùa giải mới không thực sự như ý. Sau khi chật vật giành Siêu Cúp châu Âu trước mũi Sevilla, họ đã đánh mất Siêu Cúp Tây Ban Nha vào tay Bilbao, sau 2 trận đấu mà điểm yếu về thể lực của người Catalan lộ ra rõ mồn một. Thầy trò HLV Luis Enrique sau đó toàn thắng 2 trận đầu ở La Liga, nhưng đều theo cách khá trầy trật. Và ở thời điểm đó, hẳn các CĐV Barca  rất muốn có một quãng nghỉ để các cầu thủ “sạc pin”.

Điều đó đã đến khi các giải đấu tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận của các ĐTQG. Nhưng đó không hẳn là tín hiệu đáng mừng với Barca. Đơn giản vì họ đã mất tới 14 cầu thủ trong đợt càn quét này của cơn bão FIFA. Tất nhiên, đây đều là những trụ cột của đội bóng Catalan và trong buổi tập hôm qua, trong tay HLV Enrique chỉ còn đúng 7 thành viên đội 1.


Thực tế này chắc chắn sẽ khiến Enrique không khỏi lo âu. Không có gì đảm bảo rằng, trong 14 cầu thủ ấy sẽ không có ai không dính chấn thương trong đợt tập trung các ĐTQG. Tình trạng quá tải là một nỗi lo khác, khi các ngôi sao Nam Mỹ của Barca đều phải di chuyển rất nhiều. Trong bối cảnh đội bóng vẫn chưa thực sự vào guồng, sự vắng mặt của bất kỳ trụ cột nào cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Đã vậy, ngay khi La Liga trở lại, thầy trò HLV Enrique sẽ phải làm khách của Atletico trong trận đại chiến của vòng 3 (ngày 13/9).

HẾT “BÃO” LÀ LEO NÚI

Đó sẽ là thử thách cực đại với người Catalan. Nhất là khi sau 2 vòng đầu ở La Liga, người ta đã nhận thấy Barca đang gặp vấn đề ở hàng công. Họ chỉ ghi được 1 bàn vào lưới Bilbao và Malaga. Mà một trong những nguyên nhân chủ yếu là vì bộ ba M-S-N (Messi - Suarez - Neymar) vẫn chưa tìm lại được tiếng nói chung. Ba quái kiệt này có vẻ vẫn chưa sẵn sàng nhập cuộc và cũng không có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau. Và giờ, với việc Messi và Neymar phải về thi đấu cho ĐTQG (Suarez chưa hết án treo giò), chẳng biết khi nào người ta mới lại được chứng kiến mũi đinh ba từng ghi tới 122 bàn thắng trên mọi mặt trận cho Barca mùa trước.

Nhưng ngay cả trong trường hợp những trụ cột trở lại trong tình trạng hoàn toàn lành lặn, bão tố vẫn chưa hết. Bước ra từ “cơn bão FIFA”, người Catalan sẽ lập tức phải đứng trước hành trình leo đèo với 7 trận đấu trong có 23 ngày. Trong đó, không kể 3 trận đấu với Levante, Celta Vigo và Las Palmas ở La Liga, cả 4 trận còn lại đều là đại chiến. Màn hành xác bắt đầu với trận làm khách của Atletico (13/9) tại La Liga, tiếp đó là chuyến đi tới Italia để gặp AS Roma (17/9) và trận tiếp Leverkusen (30/9) ở Champions League, rồi kết thúc với một trận sân khách nữa tại tổ ấm của Sevilla (4/10).


Với mật độ thi đấu dày đặc như vậy, quả là khó để Barca vứt bỏ diện mạo nhạt nhòa ở giai đoạn đầu mùa để bứt tốc. Vì thực tế, hầu hết các trụ cột của Barca không có sự chuẩn bị tốt về thể lực trong mùa Hè này. Đó là chưa kể, “virus FIFA” chắc chắn sẽ để lại hậu quả âm ỉ trong một thời gian dài sau đó.

76 - Mới tính đến thời điểm này của năm 2015, Messi đã thi đấu tổng cộng 46 trận. Với việc sẽ phải cày ải ở La Liga, Cúp Nhà Vua, Champions League, FIFA Club World Cup và về tập trung cho ĐT Argentina trong thời gian tới, Messi sẽ phải chơi thêm 30 trận nữa từ giờ đến hết năm. Nghĩa là trong năm 2015, Leo có thể lập kỷ lục đá... 76 trận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Joaquin về lại “mái nhà xưa” Joaquin về lại “mái nhà xưa”

    Sau 9 năm lưu lạc, trải qua 3 đội bóng là Valencia, Malaga và Fiorentina, Joaquin lại trở về đầu quân cho Real Betis. Tiền vệ 34 tuổi này đã ký hợp đồng 3 năm với đội bóng khởi nghiệp và được người hâm mộ đội nhà rất kỳ vọng.

  • La Liga "đói" bàn thắng sau 2 vòng đầu tiên La Liga "đói" bàn thắng sau 2 vòng đầu tiên

    Sau 2 vòng đấu, La Liga mới chỉ được chứng kiến tổng cộng 33 bàn thắng. Đây là cơn hạn bàn thắng tồi tệ nhất của hạng đấu cao nhất Tây Ban Nha sau 31 năm. Mùa giải 1984/85 cũng chỉ có đúng 33 lần lưới rung sau 2 vòng đầu.

  • Barca sống nhờ hơi thở Nam Mỹ Barca sống nhờ hơi thở Nam Mỹ

    Messi, Suarez và Mascherano là ba cầu thủ hiếm hoi đá chính cả 5 trận đầu mùa của Barcelona. Đừng hỏi tại sao Luis Enrique tin tưởng họ tuyệt đối đến vậy nếu nhìn vào những đóng góp của bộ ba Nam Mỹ này.

  • Barca đang bị trọng tài “ghét” Barca đang bị trọng tài “ghét”

    Barca vừa khởi đầu La Liga với 2 trận toàn thắng, nhưng các cule vẫn không khỏi âu lo khi đội nhà chỉ có thể đánh bại Bilbao và Malaga với tỷ số tối thiểu.

  • 4 điều chỉnh giúp Bale "lột xác" ở Real Madrid 4 điều chỉnh giúp Bale "lột xác" ở Real Madrid

    Loạt giao hữu trước mùa, và cả trận mở màn trên sân Gijon đã cho HLV Rafael Benitez thấy một thực tế. Đó là thử nghiệm đặt Gareth Bale vào vị trí hộ công của ông đã thất bại. Thực tế này buộc Rafa phải điều chỉnh, và hiệu quả đã đến ở trận thắng Betis 5-0.

  • Jackson Martinez: Đại pháo khai hỏa Jackson Martinez: Đại pháo khai hỏa

    Với những ai yêu quý Atletico Madrid đều đã không phải đợi quá lâu để được chứng kiến sự tỏa sáng của tiền đạo tân binh Jackson Martinez.

  • Atletico Madrid toàn thắng 2 lượt trận đấu: Lời khẳng định của Atletico Atletico Madrid toàn thắng 2 lượt trận đấu: Lời khẳng định của Atletico

    Những hoài nghi về sức mạnh của Atletico Madrid đã biến mất. Đội bóng của HLV Diego Simeone đã cho thấy, họ thực sự là ứng viên nặng ký cho chức vô địch La Liga mùa này sau chiến thắng 3 bàn không gỡ trước đội chủ nhà Sevilla cuối tuần qua.

  • Sau 50 năm, Real mới lại không sử dụng “cây nhà lá vườn” Sau 50 năm, Real mới lại không sử dụng “cây nhà lá vườn”

    Ở trận Real Madrid đè bẹp Real Betis 5-0 tại Bernabeu cuối tuần qua (vòng 2 La Liga 2015/16), HLV Rafa Benitez không đưa bất kỳ cầu thủ nào do “Kền kền trắng” đào tạo vào đội hình xuất phát. Đây là điều chưa từng xảy ra trong suốt 50 năm qua.

  • Real hưởng lợi nhờ sự xuất sắc của Keylor Navas Real hưởng lợi nhờ sự xuất sắc của Keylor Navas

    Hoàn toàn có thể ngợi ca màn trình diễn của thủ môn Keylor Navas trong chiến thắng vùi dập của Real Madrid trước Betis như thế, sau những gì thủ thành người Costa Rica này đã thể hiện ở trận đấu vòng 2 La Liga 2015/16.

  • Real cần những người như James Real cần những người như James

    “James là một kỳ tài trong thiên hạ. Khi cậu ấy muốn chơi bóng, không gì có thể ngăn cản nổi cậu ấy và Real cần những cầu thủ như thế”, HLV Benitez đã hết lời khen ngợi cậu học trò như vậy sau khi chứng kiến màn trình diễn siêu đẳng của James trong chiến thắng 5-0 trước Betis rạng sáng qua.

  • Ronaldo và Messi cùng tịt ngòi 2 vòng đầu: Đồng bệnh tương lân Ronaldo và Messi cùng tịt ngòi 2 vòng đầu: Đồng bệnh tương lân

    Sau khi cùng im ắng ở vòng mở màn, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi lại tịt ngòi ở vòng 2 La Liga. Đây mới là lần đầu tiên, CR7 và El Pulga không “nổ súng” 2 vòng liên tiếp. Vậy chuyện gì đang xảy ra với 2 ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá thế giới?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x