Chỉ còn 8 người TBN ở Real: Perez lại làm khổ Del Bosque

MINH KIỆT
09:29 ngày 04-09-2015
Thất bại trong việc chiêu mộ David de Gea khiến Real Madrid chỉ còn lại 8 cầu thủ Tây Ban Nha trong danh sách đăng ký thi đấu mùa này. Tất nhiên không phải ai trong số đó cũng được đá chính. Điều này khiến HLV Vicente del Bosque bị hạn chế những lựa chọn khi triệu tập ĐT Tây Ban Nha.
Chỉ còn 8 người TBN ở Real: Perez lại làm khổ Del Bosque
TỪ CHUYỆN DE GEA…
De Gea đi sang Real Madrid không được, ở lại Man United cũng không xong. Dù danh sách đăng ký Champions League của Man United có tên thủ thành này, nhưng việc bao giờ anh trở lại đội hình chính của M.U hãy còn phụ thuộc vào Louis van Gaal. Nhà cầm quân người Hà Lan mà “ghim” vụ De Gea dứt áo rời Old Trafford, anh sẽ còn phải dự bị dài dài.

Đấy là điều mà Del Bosque không muốn. Chính ông, khi được hỏi về trường hợp của De Gea, đã nói chỉ những người thi đấu thường xuyên mới được triệu tập vào đội tuyển. Ông muốn công bằng với tất cả nên không thể dành sự ưu ái cho De Gea, dù đấy có là người kế thừa vị trí thủ môn của Iker Casillas đi chăng nữa.

Rõ ràng với việc đẩy đi Casillas nhưng lại không mua được De Gea, Perez đang gián tiếp đặt ra bài toán khó về thủ môn cho Del Bosque. Không dừng lại ở đó, việc Perez không nhất quán trong bài toán nhân sự cũng đẩy cựu HLV Real Madrid vào thế khó. Năm 2009, Perez trở lại ghế Chủ tịch Real và tuyên bố muốn có thêm nhiều cầu thủ Tây Ban Nha. Thế nhưng rốt cục sau một thời gian, những cầu thủ Tây Ban Nha được ông mua về đều bị bán đi gần hết do không cạnh tranh nổi vị trí với những ngôi sao quốc tế, những người không chỉ tài năng mà còn có giá trị kinh tế cao, điều mà Perez luôn hướng đến.

Trong 3 mùa chuyển nhượng gần đây, Perez đã đẩy đi trên dưới một chục cái tên người Tây Ban Nha, đẩy HLV Del Bosque vào thế khó là phải theo dõi nhiều trận đấu hơn, phải dàn trải sự chú ý ra nhiều quốc gia hơn. Trong số này, có những người thường xuyên được gọi vào đội tuyển như Casillas, Xabi Alonso, Raul Albiol, có dạng tiềm năng như Asier Illarramendi, Alvaro Morata và có cả thành viên của những tuyển trẻ đang chờ ngày lên tuyển như Marco Asensio.


… ĐẾN CHUYỆN ĐỘI TUYỂN
Hè này, Real đón 3 tân binh. Một người mới mà cũ là Casemiro, một người đã ký trước nhưng giờ mới đến là Danilo và một người mới toanh là Mateo Kovacic. Cả 3 đều là người nước ngoài. LĐBĐ Tây Ban Nha không quy định về số cầu thủ bản địa trong danh sách đăng ký nên Real không gặp rắc rối. Nhưng rõ ràng HLV Del Bosque muốn có nhiều hơn những cầu thủ bản địa thi đấu trong nước để làm nền tảng cho đội tuyển.

Trong 8 cầu thủ Tây Ban Nha mà Real đang sở hữu, duy nhất Sergio Ramos là chắc suất. Còn lại đều phải chịu cảnh xoay vòng dưới thời Rafa Benitez. Alvaro Arbeloa đã giã từ đội tuyển, người được xem là kế tục vị trí hậu vệ phải - Daniel Carvajal - giờ phải cạnh tranh với Danilo. Isco phải cạnh tranh với Gareth Bale và James Rodriguez. Nacho, Kiko Casilla, Lucas Vazquez, Jese chỉ là thành viên dự bị.

Trong trận gặp Real Betis cuối tuần trước, duy nhất Ramos là người Tây Ban Nha trong đội hình xuất phát. Đấy là điều chưa từng xảy ra trong suốt nửa thế kỷ ở Bernabeu. Trong đợt triệu tập đội tuyển lần này, Real cũng chỉ góp có 3 gương mặt là Ramos, Carvajal và Isco. Con số này ít hơn Barcelona là rõ ràng, đã vậy còn ít hơn cả ... Chelsea (4 người).

Từng đẩy HLV Del Bosque ra đường cách đây hơn 10 năm, giờ Perez vẫn có thể làm khó Del Bosque bởi sự thiếu nhất quán trong vấn đề nhân sự của minh.

Những người Tây Ban Nha bị đẩy khỏi Bernabeu 2 mùa gần đây

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Barca trước nỗi lo quá tải Barca trước nỗi lo quá tải

    Các đợt tập trung các ĐTQG luôn đem lại nỗi lo cho Barca, và lần này cũng không là ngoại lệ. Chưa nói đến việc các trụ cột có chấn thương hay không, ngay cả khi trở về “lành lặn”, các cầu thủ Barca sẽ lập tức phải đối mặt với lịch trình dày đặc với 7 trận đấu trong 23 ngày.

  • Joaquin về lại “mái nhà xưa” Joaquin về lại “mái nhà xưa”

    Sau 9 năm lưu lạc, trải qua 3 đội bóng là Valencia, Malaga và Fiorentina, Joaquin lại trở về đầu quân cho Real Betis. Tiền vệ 34 tuổi này đã ký hợp đồng 3 năm với đội bóng khởi nghiệp và được người hâm mộ đội nhà rất kỳ vọng.

  • De Gea được bồi thường nếu đến Real vào năm sau De Gea được bồi thường nếu đến Real vào năm sau

    Real Madrid nhiều khả năng sẽ phải trả cho thủ thành David de Gea khoản bồi thường trị giá 3,6 triệu bảng, nếu cầu thủ này cập bến Bernabeu vào Hè sang năm theo dạng tự do.

  • La Liga "đói" bàn thắng sau 2 vòng đầu tiên La Liga "đói" bàn thắng sau 2 vòng đầu tiên

    Sau 2 vòng đấu, La Liga mới chỉ được chứng kiến tổng cộng 33 bàn thắng. Đây là cơn hạn bàn thắng tồi tệ nhất của hạng đấu cao nhất Tây Ban Nha sau 31 năm. Mùa giải 1984/85 cũng chỉ có đúng 33 lần lưới rung sau 2 vòng đầu.

  • Barca sống nhờ hơi thở Nam Mỹ Barca sống nhờ hơi thở Nam Mỹ

    Messi, Suarez và Mascherano là ba cầu thủ hiếm hoi đá chính cả 5 trận đầu mùa của Barcelona. Đừng hỏi tại sao Luis Enrique tin tưởng họ tuyệt đối đến vậy nếu nhìn vào những đóng góp của bộ ba Nam Mỹ này.

  • Khi Atletico sắm vai nhà giàu Khi Atletico sắm vai nhà giàu

    Năm thứ 3 liên tiếp dự Champions League, Atletico cảm thấy mình không cần phải e dè trong việc “shopping” nữa. Và họ đã trải qua một mùa Hè thật sự hoành tráng với tổng cộng 139,5 triệu euro được chi ra cho các tân binh.

  • La Liga phá kỷ lục chi tiêu La Liga phá kỷ lục chi tiêu

    Trong một mùa Hè khá im lìm của hai “ông lớn” Barca và Real Madrid, La Liga vẫn bất ngờ phá kỷ lục chi tiêu mọi thời đại, khi có tới 561,5 triệu euro được các đội bóng rót vào thị trường chuyển nhượng (TTCN).

  • La Liga 2015/16: Ngày về của những đứa con lưu lạc La Liga 2015/16: Ngày về của những đứa con lưu lạc

    La Liga mùa giải năm nay đánh dấu sự trở lại ồ ạt của những đứa con lưu lạc. Đã có rất nhiều cầu thủ từng thi đấu ở La Liga lần lượt quay về, trong đó có những cái tên rất đáng chú ý.

  • Real mua hụt David De Gea: Thất bại của riêng Florentino Perez Real mua hụt David De Gea: Thất bại của riêng Florentino Perez

    Florentino Perez đã có tất cả mọi thứ để kết thúc vụ David de Gea hàng tháng trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2015 đóng cửa. Nhưng ông đã chờ cho tới ngày cuối cùng, và thất bại một cách đầy tính kịch, thứ tính kịch mà ông từng mong muốn.

  • Real trở nên lạ lẫm khi không kích hoạt “bom tấn” Real trở nên lạ lẫm khi không kích hoạt “bom tấn”

    Lâu nay Real Madrid vốn có thói quen mang về Bernabeu những ngôi sao ở mỗi kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, điều đó không còn được thể hiện trong phiên chợ Hè năm nay khi “Kền kền trắng” mới chỉ chiêu mộ những cầu thủ làng nhàng, còn mục tiêu số 1 của họ là thủ thành David De Gea vẫn ở lại Manchester United.

  • Real không mua được De Gea: Bắn chậm thì chết Real không mua được De Gea: Bắn chậm thì chết

    Tham vọng được sở hữu thủ thành David De Gea tới từ Manchester United của Real Madrid vừa bị giáng một đòn mạnh, khi LĐBĐ Tây Ban Nha không chấp nhận vụ chuyển nhượng với lý do các bên đã gửi hồ sơ quá trễ. Nếu không thể nhờ FIFA đòi lại công bằng, Real chỉ có thể trách chính mình vì cách làm việc hời hợt.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x