Real Madrid: Kền kền ư? Đấy là tắc kè!

Trần Minh Trần Minh
09:46 ngày 25-09-2015
Một Real tấn công mượt mà trong hiệp 1 và căng mình ra chống đỡ trong hiệp 2 một cách quả cảm. Rafa Benitez đã nói đúng, có đến 2 phiên bản Real Madrid trong cùng một trận đấu.
Real Madrid: Kền kền ư? Đấy là tắc kè!
Real đã chơi với tổng cộng là 4 sơ đồ, không phải là từ đầu mùa đến giờ mà ngay trong một trận đấu với Athletic Bilbao. Họ nhập cuộc với sơ đồ 4-3-3 và kết thúc với 4-1-4-1. Xen giữa 2 đội hình ấy là những lần điều chỉnh sang 4-2-3-1 và 4-3-2-1. 

Trước đây, dưới thời Carlo Ancelotti, sau thử nghiệm với đội hình cây thông (4-3-2-1) thất bại, Real đã gắn bó với sơ đồ 4-2-3-1. Trong đội hình ấy, bộ 3 B-B-C và James Rodriguez, Luka Modric và Toni Kroos là những người không thể động đến. Tức là trừ phi chấn thương, đối phương và người hâm mộ gần như đoán được tầm 90% đội hình xuất phát của Real.


Cách chơi này có một lợi thế. Đó là khi đội bóng chơi tốt, Real có thể duy trì được sự hưng phấn này trong một thời gian dài và lấy khí thấy ấy nghiền nát mọi đối thủ. Nhưng khi chệch choạc xảy ra, chấn thương hoặc một vài trụ cột sa sút, khả năng tự điều chỉnh của các cầu thủ không tốt vì họ đã quá quen với một cách chơi.

“Với Benitez, chúng tôi luôn phải làm quen với mọi sơ đồ”, Toni Kroos phát biểu cách đây ít lâu khi được hỏi về sự khác biệt giữa Benitez và Ancelotti. “Ông ta luôn xoay vòng cầu thủ để giúp cho đôi chân của các cầu thủ luôn tươi mới”, Isco nói. 

Thật vậy, Real đã vượt qua Athletic, một đối thủ rất khó chơi trong bối cảnh không có James Rodriguez và Gareth Bale, 2 cầu thủ tấn công tốt nhất của họ trước khi chấn thương. Benitez không thay thế họ bởi những nhân sự khác mà thay đổi luôn cả cách chơi. Điều này, phần nào khiến các đối phương cảm thấy bối rối vì không thể bắt bài.

“Real đã cho thấy 2 bộ mặt khác nhau: cầm bóng tấn công trong hiệp 1 và co mình để bảo vệ thành quả trong hiệp 2. Tôi nghĩ các học trò đã ngày càng hiểu hơn các mảng miếng chiến thuật của tôi”, Benitez nói, không giấu được vẻ tự hào.


Với Benitez, các Madridista cũng sẽ được thấy nhiều hơn khả năng thi đấu của Casemiro, Lucas Vasquez và Matteo Kovacic, những cầu thủ trẻ tiềm năng và cần nhiều thời gian thi đấu để phát triển khả năng. Chính triết lý xoay vòng của Benitez sẽ tạo điều kiện cho tất cả có đất dụng võ. Nói cách khác, nếu Real là một chiếc xe, Benitez là người khai thác được gần như tối đa những tình năng của nó, thay vì chỉ dùng những tính năng cơ bản và tốt nhất như thời Ancelotti. Nói như vậy không có nghĩa là đặt Benitez cao tay hơn HLV người Italia, chỉ là Benitez là người phù hợp hơn với Florentino Perez trong thời điểm này. Là một ông chủ, ai mà không muốn những ngôi sao mà mình mua về đều được phát huy tác dụng.

Trận đấu với Athletic, ngoại trừ Modric, Benzema và Keylor Navas (lại là anh!) chơi tốt, còn lại đều chơi dưới sức mình vì thể lực sa sút. Thế nhưng Benitez chứng tỏ với những điều chỉnh chiến thuật hợp lý, đội bóng vẫn có thể lướt qua những thời khắc khó khăn.

Sau vài tháng đầu tiên, có thể thấy Real đã thay da đổi thịt rất rõ cùng với Benitez. Họ tấn công ít hơn, nhưng có vẻ hiệu quả hơn. Họ đan bóng kém mượt mà hơn, nhưng bảo vệ thành quả tốt hơn. Đặc biệt là họ có nhiều nhân dạng hơn và đa dạng hơn trong nhân sự lẫn chiến thuật. Từ kền kền, Real Madrid đã biến thành một chú tắc kè hoa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhận định Valencia vs Granada, 01h30 ngày 26/9 Nhận định Valencia vs Granada, 01h30 ngày 26/9

    Màn tái xuất ở Champions League sau 3 năm ít nhiều đã ảnh hưởng tới Valencia. Vì sau thất bại 2-3 trên sân nhà trước Zenit, Los Che đã không thắng trận thứ hai liên tiếp tại La Liga. Nhưng trận tiếp Granada đêm nay có thể là cơ hội để họ dập đi cuộc khủng hoảng vừa nhen nhóm.

  • Với Benitez, chỉ CR7 là không thể đụng đến Với Benitez, chỉ CR7 là không thể đụng đến

    Trong bài phỏng vấn mới đây trên báo ESPN, HLV Rafael Benitez cho biết, Cristiano Ronaldo vẫn là cầu thủ duy nhất của Real Madrid không thể đụng đến và khẳng định CR7 không bị ảnh hưởng bởi chính sách xoay vòng của ông…

  • Nếu có giải vô địch xứ Catalan... Nếu có giải vô địch xứ Catalan...

    Nếu xứ Catalan độc lập, tất nhiên các đội bóng của họ không còn được dự giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha nữa (La Liga) mà phải tự lập giải vô địch của riêng mình. Khi ấy, họ sẽ vướng rất nhiều rắc rối khác nếu muốn ra dự cúp châu Âu. Vì thế, những CLB mạnh như Barcelona và Espanyol chắc chắn sẽ thay đổi.

  • Aduriz, 34 tuổi vẫn… chạy tốt Aduriz, 34 tuổi vẫn… chạy tốt

    Tuổi tác có thể là nỗi lo của nhiều cầu thủ khi họ bước qua tuổi 30, nhưng Aritz Aduriz thì có vẻ ngược lại, khi tiền đạo của Athletic Bilbao vẫn chứng minh được đẳng cấp của một chân sút thượng thặng.

  • Atletico thắng trận thứ 3 liên tiếp: Xoay vòng đại pháo Atletico thắng trận thứ 3 liên tiếp: Xoay vòng đại pháo

    Trong khi tất cả đang dồn sự chú ý vào hành trình phá kỷ lục ghi bàn của Cristiano Ronaldo, hay phong độ trồi sụt của Lionel Messi, không ai để ý rằng Atletico vẫn đang âm thầm tiến bước. Nhờ vào sự bùng nổ của dàn đại pháo mà HLV Diego Simeone đã khéo léo xoay vòng.

  • FIFA từ chối khẩn cầu của Barca trong vụ Arda Turan FIFA từ chối khẩn cầu của Barca trong vụ Arda Turan

    LĐBĐ thế giới đã từ chối lời khẩn cầu cho phép Barca bổ sung tiền vệ Arda Turan, sau khi tài năng trẻ Rafinha phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương gân khoeo.

  • Enrique xem thất bại của Barca trước Celta là bài học bổ ích Enrique xem thất bại của Barca trước Celta là bài học bổ ích

    Ở trận đấu thuộc vòng 6 La Liga 2015/16, Barcelona đã bất ngờ để thua tan nát 1-4 khi tới làm khách trên sân của Celta Vigo. Trong cuộc báo sau trận, HLV Luis Enrique của đội bóng xứ Catalan không tỏ ra quá thất vọng, ngược lại ông còn xem đây là cơ hội để cả đội nhìn lại mình.

  • Benzema lập cú đúp đưa Real lên đầu BXH Benzema lập cú đúp đưa Real lên đầu BXH

    Real Madrid đã chơi một trận không thực sự thuyết phục trên sân của Athletic Bilbao, dù vậy họ vẫn giành được chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Karim Benzema để leo lên ngôi đầu BXH La Liga

  • Valencia không thắng trận thứ 3 liên tiếp: Bầy dơi chao đảo Valencia không thắng trận thứ 3 liên tiếp: Bầy dơi chao đảo

    Thất bại 0-1 trên sân của Espanyol rạng sáng qua khiến chiếc ghế của HLV Nuno Santo thật sự chao đảo. Nhưng rốt cục, chuyện gì đang diễn ra với một trong những đội bóng đáng xem nhất của La Liga mùa trước?

  • Barca thua bàng hoàng 1-4 trước Celta Vigo Barca thua bàng hoàng 1-4 trước Celta Vigo

    Toàn thắng 4 vòng đầu tiên, Barcelona hành quân đến Balaidos với sự ngạo nghễ của kẻ chinh phạt. Nhưng thầy trò Luis Enrique không thể ngờ đó lại lúc họ nhận đòn trừng phạt từ Celta Vigo. Thua đậm 1-4, Barca gánh thất bại nặng nề nhất tại La Liga trong vòng 7 năm qua.

  • Nhận định Betis vs Deportivo, 03h00 ngày 25/9 Nhận định Betis vs Deportivo, 03h00 ngày 25/9

    Betis vừa xuất sắc cầm chân Valencia ngay tại Mestalla. Không kể thất bại 0-5 trên sân Real Madrid, đó đã là trận bất bại thứ 3 của đội bóng xứ Andalucia tại La Liga mùa này, sau trận hòa Villarreal cùng thắng lợi trước Sociedad.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x