“Tôi không nghĩ Real sẽ từ bỏ cuộc đua với chúng tôi. Tôi chỉ nghĩ chúng tôi đã có một trận đấu vượt trội họ về mọi mặt. Đó là sự thăng hoa của chúng tôi hơn là những sai lầm bên phía Real”, Enrique chia sẻ.
Bên cạnh đó, tiền vệ Andres Iniesta cũng đã gửi lời cảm ơn đến các CĐV Real, những người đã dành cho anh tràng pháo tay khi cầu thủ này rời sân nhường chỗ cho Munir ở khoảng thời gian cuối trận.
Trong khi đó, với vẻ mặt trầm tư, Benitez cho rằng ông quan ngại nhiều hơn tới “tinh thần thi đấu của các cầu thủ” hơn là chiếc ghế của mình sau trận đấu này. Đồng thời Benitez cho rằng đã đến lúc Real phải đoàn kết và chăm chỉ hơn.
“Những trận thua kiểu này thực sự khiến người Madrid đau lòng. Những gì chúng tôi có thể làm sắp tới là tìm lại cảm giác chiến thắng để có thể tiếp tục duy trì cuộc đua với Barca”, Benitez chia sẻ.
Đội hình đêm qua là sự lựa chọn hoàn hảo nhất của Benitez cho Real vào thời điểm hiện tại, nhưng theo HLV người Tây Ban Nha, ông “phải tìm hiểu thêm nguyên nhân khiến mọi thứ đi không đúng hướng”.
Hai học trò của Benitez là Sergio Ramos và Marcelo cũng đã đăng đàn xin lỗi các CĐV về màn trình diễn thất vọng của đội nhà. Họ bày tỏ sự ủng hộ hết mình với Benitez, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết từ các đồng đội.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn