Chào mừng trở lại, Messi thiên tài!

Ngọc Trung
16:45 ngày 25-11-2015
Không mất nhiều thời gian, ngay ở trận đầu đá chính sau khi bình phục chấn thương, Lionel Messi đã đem đến màn trình diễn siêu việt và đầy cảm xúc.
Chào mừng trở lại, Messi thiên tài!
Sau 2 tháng dưỡng thương, Messi đánh dấu sự trở lại khi góp mặt trong những nửa cuối hiệp hai trận Siêu kinh điển trên sân Santiago Bernabeu cuối tuần qua. Nhiều ý kiến cho rằng chính sự xuất hiện của siêu sao người Argentina đã khiến Barca mất đi sự hứng khởi và bộ đôi Suarez-Neymar không thể tiếp tục thi đấu bùng nổ như những phút trước đó.

Tuy nhiên, đánh giá này không có cơ sở. Messi vào sân ở thời điểm Barca đã dẫn trước Real tới 3-0, cục diện trận đấu xem như đã an bài. Vì vậy, đội bóng xứ Catalan phải giảm nhịp độ trận đấu nhằm giữ sức cũng như tránh chấn thương không đáng có cho các trụ cột. 

Barcelona 6-1 Roma (Bảng E Champions League 2015/16)



Không những thế, trong khoảng thời gian ít ỏi có mặt trên sân, siêu sao người Argentina vẫn để lại dấu ấn đậm nét. Đó là pha kiến tạo đẳng cấp đặt Suarez vào thế đối mặt thủ môn đối phương và tình huống phát động tấn công dẫn đến bàn ấn định tỉ số 4-0 trước Real.

Đến màn hủy diệt AS Roma với tỉ số 6-1 rạng sáng nay của Barca, có lẽ không ai có thể phàn nàn gì về Messi. Hai pha lập công, một đường chuyền thành bàn và hàng tá tình huống xử lý bóng thể hiện tài năng dị biệt và khẳng định vị thế cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, số 10 của Barca đem đến quá nhiều cảm xúc trên sân Nou Camp.

Tất nhiên, như mùa giải năm ngoái, siêu sao người Argentina phối hợp rất ăn ý, nhịp nhàng với Neymar và Suarez. Tiêu biểu như bàn thắng nhân đôi cách biệt của Messi ở phút 18. Toàn bộ cầu thủ Barca (trừ thủ môn) đều tham gia vào pha phối hợp, tổng cộng 27 đường chuyền và những cú chạm bóng mang tính quyết định đến từ tam tấu MSN.

Messi bùng nổ ngay ở trận đầu đá chính
Messi bùng nổ ngay ở trận đầu đá chính

Ngoài ra, 2 bàn thắng vào lưới AS Roma chính là những pha lập công đầu tiên của Messi tại đấu trường Champions League. Trước đó, Messi đã ghi bàn tại La Liga (3 bàn), Siêu cúp châu Âu (2 bàn), Siêu cúp Tây Ban Nha (1 bàn). Như vậy, anh chỉ cần ghi bàn tại cúp nhà Vua và cúp Thế giới các CLB ở mùa này nữa là đủ để tái hiện kỳ tích ghi bàn trên 6 giải đấu khác nhau trong màu áo Barca năm 2011.

Sau màn hủy diệt AS Roma, Messi phát biểu thể hiện sự đam mê bất tận: “Tôi rất vui mừng vì được ra sân trọn vẹn 90 phút sau hai tháng dưỡng thương”. Còn đối với những người yêu bóng đá, chắc rằng tất cả đều vui vì lại được chiêm ngưỡng những màn trình diễn siêu việt từ đôi chân số 10 của Barca.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • HLV tại Real Madrid là công việc tồi tệ nhất làng bóng đá HLV tại Real Madrid là công việc tồi tệ nhất làng bóng đá

    Bất cứ nhà cầm quân nào cũng mong có ngày được huấn luyện một đội bóng như Real Madrid. Nhưng khi được đáp ứng chưa chắc họ đã muốn thử cảm giác ấy thêm một lần nữa.

  • Barca thăng hoa, Real trồi sụt: Màn đổi vai kinh điển Barca thăng hoa, Real trồi sụt: Màn đổi vai kinh điển

    1 năm về trước, Real Madrid đang giống như một cỗ máy không thể ngăn chặn với 22 chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận. 1 năm về trước, Barcelona vẫn còn sa lầy vào một cuộc khủng hoảng không hồi kết. Nhưng cũng chỉ 1 năm sau, vai diễn của họ đã hoàn toàn đổi khác.

  • Bộ ba MSN ghi bàn nhiều hơn toàn đội Real trong năm 2015 Bộ ba MSN ghi bàn nhiều hơn toàn đội Real trong năm 2015

    Với phong độ cực cao trong thời gian qua, tam tấu Messi-Suarez-Neymar gây sốc khi ghi nhiều bàn hơn cả tập thể Real Madrid trong năm 2015.

  • Sau El Clasico, Real vẫn chưa hết loạn Sau El Clasico, Real vẫn chưa hết loạn

    Tưởng như sau khi đích thân chủ tịch Florentino Perez tổ chức họp báo vào tối thứ Hai vừa rồi để đảm bảo tương lai tạm thời của HLV Rafa Benitez, cũng như trấn an dư luận, mọi việc sẽ tạm thời bình yên tại Bernabeu. Song hôm qua, Bernabeu vẫn tiếp tục trong tình trạng hỗn loạn bởi những thông tin chống lại Real liên tiếp được đưa lên mặt báo.

  • Marcelo dính chấn thương, Real thành bệnh viện Marcelo dính chấn thương, Real thành bệnh viện

    Trong khi vẫn chưa hết sốc vì thảm họa El Clasico, Real Madrid lại phải đón một hung tin nữa khi hậu vệ Marcelo phải nghỉ thi đấu từ 2 tới 3 tuần vì chấn thương cơ đùi. Anh đã là cầu thủ thứ 14 của Real dính chấn thương ở mùa này…

  • Isco cảm thấy bị phản bội Isco cảm thấy bị phản bội

    Tiền vệ 23 tổi này được cho là đang tìm đường chuồn khỏi Real Madrid sau khi chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị ở trận El Clasico.

  • Bale chưa bao giờ nguôi nhớ nhà Bale chưa bao giờ nguôi nhớ nhà

    Gareth Bale cho biết, anh đang tận hưởng cuộc sống hiện tại ở Tây Ban Nha nhưng vẫn chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ nhà.

  • Infographic: So sánh Barcelona và Real Madrid trong 1 thập niên vừa qua Infographic: So sánh Barcelona và Real Madrid trong 1 thập niên vừa qua

    Barcelona và Real Madrid là hai đội bóng vĩ đại nhất thế giới với vô vàn các danh hiệu cao quý mà bất kì CLB nào trên thế giới cũng muốn được sở hữu. Cùng nhìn lại hành trình 10 năm vừa qua của cả hai đội bóng qua bảng thống kê dưới đây.

  • Bartra chọn Puyol làm người đại diện, khả năng đến M.U cao Bartra chọn Puyol làm người đại diện, khả năng đến M.U cao

    Theo nguồn tin từ tờ Mundo Deportivo, trung vệ trẻ Marc Bartra đã chọn một đồng đội cũ và cũng là tượng đài của Barca, cựu hậu vệ Carles Puyol làm người đại diện từ ngày hôm nay.

  • Ronaldo-Perez-Benitez: Chuyện ba người Ronaldo-Perez-Benitez: Chuyện ba người

    Cristiano Ronaldo đã yêu cầu thủ tịch Florentino Perez chọn lựa giữ anh ở lại hoặc là Rafa Benitez. Tuy nhiên, chủ tịch Real lại vừa tuyên bố ủng hộ huấn luyện viên người Tây Ban Nha tuyệt đối. Có cả một câu chuyện dài sau đó.

  • Tiết lộ: Benitez bị ép chọn đội hình cho Siêu kinh điển Tiết lộ: Benitez bị ép chọn đội hình cho Siêu kinh điển

    Cựu hậu vệ Liverpool, Jamie Carragher, cho rằng ông thầy cũ Rafa Benitez đã bị ép phải đưa ra sân một đội hình toàn sao ở trận El Clasico giữa Real và Barca mới đây.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x