Barca vô đối khi có bộ ba M-S-N

Trần Minh Trần Minh
14:56 ngày 26-11-2015
Không có Lionel Messi vì chấn thương, Barcelona đã chứng tỏ họ là đội bóng mạnh nhất. Khi Lionel Messi trở lại, CLB xứ Catalan còn tạo cho người ta cái cảm giác họ không thể bị đánh bại.
Barca vô đối khi có bộ ba M-S-N
TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN
Bàn thắng đáng nhớ nhất của Barca trong trận đại thắng Roma đến vào phút 18. Nó đáng nhớ bởi đấy là pha ghi bàn đầu tiên của Messi sau thời gian dài phải ngồi ngoài vì chấn thương, nhìn hai đồng đội là Luis Suarez và Neymar thay nhau tỏa sáng trên sân.

Nó còn đáng nhớ bởi đấy là thành quả của 27 đường chuyền, một kỷ lục trong lịch sử Champions League. Nó đáng nhớ bởi người tung ra đường chuyền quyết định là Suarez, với cú tâng bóng cực kỳ cảm giác và hiểu ý. Messi đã trở lại, ngọt ngào như chưa từng có cuộc chia ly.

Trong thời gian Messi ngồi ngoài vì chấn thương, Barca đã ghi tổng cộng 27 bàn, độc chiếm ngôi đầu trên BXH La Liga trước khi bước vào El Clasico cuối tuần trước. Trong 27 bàn ấy, bộ đôi Neymar - Suarez ghi đến 22 bàn và thực hiện 10 pha kiến tạo. Rõ ràng chấn thương của Messi đã tạo điều kiện cho hai cá tính lớn còn lại trong đội bóng trưởng thành hơn, ăn ý với nhau hơn.

Để rồi sau khi Messi trở lại, bộ đôi “sát thủ” lại trở thành bộ ba “hủy diệt”. Trong năm 2015, số pha ghi bàn của bộ ba Messi-Suarez-Neymar (M-S-N) phải nhiều hơn phân nửa số đội bóng tại 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Từng người trong số họ đã là một mối hiểm hoạ. Khi họ cộng hưởng, sức mạnh lại được nhân lên gấp bội.

Suarez phát biểu sau trận đấu với Roma: “Leo, Neymar và tôi đều cảm thấy hạnh phúc vì được cùng đứng trên sân. Chúng tôi là một đội”. Đấy là câu nói thâu tóm được giá trị của bộ ba M-S-N. Họ đặt tập thể lên hàng đầu, HLV Enrique đã dũng cảm biến Messi thành cầu thủ bình thường, theo nghĩa tích cực, tức là cũng chỉ là một nhân vật trong đội bóng. Barca không còn nhìn vào anh mà đá nữa. Có Messi trên sân, Barca sẽ thêm mạnh. Không có anh, họ vẫn đáng gờm.


TÌNH ĐỒNG ĐỘI VÀ TÌNH BẠN
Giữa bộ ba M-S-N là một tình bạn. Và chính tình bạn ấy, theo Gerard Pique, đã giúp họ thăng hoa. “Họ chơi bóng như thể đang chơi trong sân nhà mình vậy”, Pique, tác giả một pha ghi bàn trong trận này, cho biết. Khi Messi bị chấn thương, Suarez tình nguyện làm tài xế chở anh đi đây đi đó. Trận này, Messi bỏ qua cơ hội lập cú hat-trick để tạo điều kiện cho đồng đội Neymar ghi bàn đầu tiên trong trận đấu nhưng tiếc là tiền đạo người Brazil đã bỏ lỡ.

“Điều khiến tôi hài lòng là cả ba đều chịu phòng ngự khi cần, họ biết đặt đội bóng lên hàng đầu”, HLV Enrique nói. Nhờ đó mà Barca đã biến một trận đấu tại Champions League thành một ngày hội thật sự cho các cule.

Chủ tịch Florentino Perez của Real từng chê Suarez là một tiền đạo “tầm thường” nên ông không mua. Và bây giờ, tiền đạo “tầm thường” ấy tạo nên một hàng công “tầm thường”. 5 trận gần nhất, bộ ba M-S-N ghi 15 bàn. Sau 1/3 mùa giải, số bàn thắng của họ là 39!

Đây cũng chính là bài học mà bộ ba Bale-Benzema-Cris Ronaldo của Real cần phải học hỏi. Muốn từng cá nhân tỏa sáng, trước hết phải biết dẹp bỏ cái tôi để hướng về tập thể. Và khi tập thể vận hành tốt, chủ nghĩa cá nhân sẽ có dịp thăng hoa. Ở Barca, Suarez và Neymar đều gọi Messi là số 1. Ở Real, có vẻ như ai cũng muốn mình là số 1. 

M-S-N ghi bàn nhiều hơn... cả đội Real

Tính từ đầu năm 2015 đến nay, “tam tấu” Messi-Suarez-Neymar đã ghi tổng cộng 121 bàn trên tất cả các đấu trường. Thành tích của riêng họ đã vượt xa tổng số bàn thắng của… cả CLB Real Madrid cộng lại. Thống kê gây sốc này chính là bằng chứng cho thấy sức tấn công khủng khiếp của bộ 3 được coi là hay nhất trong lịch sử bóng đá này.

Số pha ghi bàn của M-S-N và Real trong năm 2015

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG

    Ở thắng lợi 4-1 của PSG trước Lorient, HLV Luis Enrique đã tung ra sân tới 3 cầu thủ cùng sinh năm 2006 là Senny Mayulu, Yoram Zague và Ethan Mbappe. Như vậy, có thể thấy thuyền trưởng PSG không ngại đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Đây là điều mà nhiều đời HLV tiền nhiệm của ông ở PSG chưa làm được.

  • Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng

    Thành tích bết bát ở mùa giải 2023/24 này khiến Chelsea phải từ bỏ quy tắc cứng nhắc về chuyển nhượng cầu thủ.

  • ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa

    Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...

  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x