Real Madrid: Xấu cũng được, miễn là thắng

MINH KIỆT
10:08 ngày 01-12-2015
Một trận đấu không hay, nhưng 3 điểm vẫn là 3 điểm. Gareth Bale và Cristiano Ronaldo đều ghi bàn và cho dù đấy không phải là những pha lập công đẳng cấp, Real Madrid vẫn có thể bỏ túi một chiến thắng để tự tin mà đi hết năm 2015 khó khăn này.
Real Madrid: Xấu cũng được, miễn là thắng

THẮNG, NHƯNG KHÔNG THUYẾT PHỤC

“Quá thừa va chạm nhưng lại quá ít những pha bóng đẹp” là tít của tờ AS. Trong khi đó, tờ Marca thì viết: “Real trở lại con đường chiến thắng một cách xù xì”. Còn Rafael Benitez nói: “Chúng tôi đã thay đổi sau El Clasico, và chúng tôi đang tiến bộ”.

Rõ ràng màn trình diễn trên sân của Eibar tối Chủ nhật vừa qua vẫn chưa thật sự làm hài lòng người hâm mộ. Và nếu trận đấu ấy diễn ra trên sân Bernabeu thay vì ở xứ Basque, có thể Real đã phải lắng nghe những tiếng huýt sáo. Họ phải chờ rất muộn để có bàn ấn định tỷ số của Ronaldo từ chấm phạt đền, sau một tình huống gây tranh cãi. Trước đó, họ ghi bàn từ một tình huống dàn xếp đá phạt góc. Còn lại, những pha lên bóng của Real chưa thật sự mềm mại như kỳ vọng và trong những cơ hội hiếm hoi mà mình có được, Ronaldo đều tỏ ra phung phí.

Eibar 0-2 Real Madrid (Vòng 13 La Liga 2015/16)



“Chúng tôi đang ở giai đoạn khó khăn, mọi thứ không dễ chịu một chút nào và chúng tôi đều phải cùng nhau cải thiện”, Keylor Navas phát biểu. “Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã có 3 điểm để tiếp tục nuôi dưỡng cơ hội vô địch”.

Để vô địch, tất nhiên Real cần nhiều hơn những gì đã thể hiện. Rafa Benitez đã có được sự đảm bảo từ chủ tịch Florentino Perez, nhưng ông hiểu rõ mình còn nhiều việc phải làm. Việc rút James Rodriguez ra nghỉ sớm một lần nữa khiến ông đối diện với rất nhiều câu hỏi trong phòng họp báo. Chấn thương của Daniel Carvajal, chấn thương cơ thứ 16 trong mùa, khiến mọi người thêm hoài nghi về những bài tập của ông. 

HY VỌNG TỪ BALE

Tuy nhiên, 3 điểm vẫn là 3 điểm. Và trong bối cảnh áp lực dồn dập, 3 điểm ấy có tác dụng giải tỏa rất lớn. Có thể nói kể từ sau El Clasico, mùa giải của Benitez mới thật sự bắt đầu khi ông đã tự do hơn trong khâu chọn lựa nhân sự. Và việc để cho Bale và Ronaldo thi đấu tương đối tự do là khởi nguồn của sự thay đổi.


Ronaldo đã phung phí nhiều cơ hội đáng tiếc, nhưng Bale ghi bàn là một tín hiệu đáng mừng. Lần cuối cùng anh ghi bàn đã là... tháng 8 (ngày 29/8, trận đấu với Real Betis). Khoảng thời gian khát bàn thắng của Bale đã dừng lại ở con số 1.241 phút. Thời gian này nếu dùng để xem Titanic thì bạn sẽ xem được bộ phim này... 6 lần. Còn nếu chỉ tính những pha ghi bàn trên sân đối phương thì lần cuối Bale lập công đã cách đây... 10 tháng (trận gặp Cordoba ngày 24/1).

Với một siêu sao đã tiêu tốn của Real cả trăm triệu euro tiền chuyển nhượng, việc im tiếng suốt 3 tháng là điều khó có thể chấp nhận. Nhưng nếu như nhìn vào thành công của Bale khi giúp ĐT Xứ Wales lấy vé dự VCK EURO 2016, người ta sẽ thấy vấn đề không phải ở chính Bale, mà ở việc Real đã dùng Bale như thế nào. 

Và cũng từ cột mốc El Clasico, mọi thứ đang thay đổi. Anh kiến tạo 2 bàn cho Ronaldo trận gặp Shakhtar hồi giữa tuần và tự mình mở tỷ số trước Eibar. Đấy rõ ràng là một tín hiệu tích cực. Khi không còn bị bó buộc vào một vị trí cụ thể (đá như một hộ công, vị trí quá lạ lẫm với anh), Bale lại cho thấy sự lợi hại. Nếu như Perez thật sự muốn biến Bale thành một biểu tượng mới, dấu hiệu thành công đang đến, dù hơi muộn.

Bale không tệ như mọi người nghĩ
Gareth Bale đón nhận rất nhiều chỉ trích từ đầu năm. Cụ thể là anh mới chỉ ghi bàn trong trận đấu thứ 7 trong năm 2015. Nhưng nếu nhìn tổng thể những thể hiện của Bale, ta sẽ thấy anh không quá tệ. Bale đã có 42 bàn sau 102 trận cho Real, tức là bình quân 0,41 bàn/trận. Ngoài ra anh còn có 34 pha kiến tạo trong màu áo Real. Một người đã góp mặt trong 76 bàn trên tổng số 102 trận mà mình tham gia không thể là một cầu thủ tồi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x