Real Madrid đã tẩy sạch ký ức buồn sau trận thua Villarreal và đón một Giáng sinh rực rỡ bằng màn vùi dập Vallecano tối qua, chiến thắng được tạo nên nhờ việc đối thủ nhanh chóng nhận tới 2 thẻ đỏ chỉ sau vỏn vẹn… 28 phút thi đấu.
Ít ai ngờ được rằng trận đấu giữa Real Madrid và đối thủ yếu Vallecano lại khởi đầu điên rồ như tối qua. Real mở tỷ số ngay phút thứ 3, trong tình huống Danilo phá bẫy việt vị băng xuống dứt điểm. Nhưng chỉ vỏn vẹn 9 phút sau, Real từ CLB dẫn trước thành đội phải rượt đuổi.
Hai tình huống đánh đầu giống hệt nhau, chỉ cách nhau đúng 2 phút, đã đưa Vallecano bất ngờ đứng trước cơ hội tạo ra một cơn địa chấn ngay tại Bernabeu. Nhưng cũng vì quá hưng phấn, Vallecano nhanh chóng tự bắn vào chân mình không lâu sau đó.
Phút 14, hậu vệ Tito thực hiện một cú đạp ác ý thổi tung Toni Kroos lên không trung. Trọng tài chính Ignacio Iglesias không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp tặng cầu thủ này. Vallecano chỉ còn 10 người và lợi thế dẫn trước Real 1 bàn vào lúc này không còn ý nghĩa gì nữa.
Rất dễ hiểu khi Real bắt đầu tấn công dữ dội hơn và cho dù những đường lên bóng của Kền kền trắng không cho thấy sự thanh thoát, nhưng họ vẫn đạt được mục đích là ghi bàn. Cầu thủ gỡ hòa cho Real và mở ra phần điên rồ còn lại của hiệp 1 là Gareth Bale, bằng một cú đánh đầu dũng mãnh.
KỀN KỀN TRÚT GIẬN
Có đến 2 cầu thủ của Vallecano phải nhận thẻ đỏ
Hôm nay là một ngày đen đủi của Vallecano. Họ vốn đã yếu hơn, thi đấu ít người hơn, lại còn bị trọng tài xử quá nặng tay ở tình huống gây tranh cãi phút 30. Tiền vệ Raul Baena quả thật đã có tác động ngăn chặn Sergio Ramos tiếp cận trái bóng trong vòng cấm địa, nhưng hành vi của anh không nghiêm trọng tới mức phải đánh đổi bằng một quả penalty lẫn… một thẻ đỏ (thẻ vàng thứ 2 cho cầu thủ này).
Trên chấm 11m, Cristiano Ronaldo dễ dàng nâng tỷ số lên 3-2, đánh dấu sự sụp đổ toàn tập của Vallecano. Thi đấu ít hơn Real 2 người, đội bóng kém Kền kền trắng tới 16 bậc trên BXH chẳng còn cách nào là cam chịu một trận bị đối thủ vùi dập tơi tả.
Có lẽ cũng chỉ chờ thế này, Real Madrid dồn toàn lực để ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Quá dễ để họ làm điều này khi hàng thủ Vallecano hầu như luôn tự mở toang mọi cánh cửa tiến vào khung thành Yoel để những Karim Benzema, Ronaldo thoải mái ghi tên mình lên bảng tỷ số.
Thắng chung cuộc cực đậm 10-2, Real Madrid tuy chưa thể trở lại với nhóm 2 vị trí dẫn đầu, nhưng chí ít trong bối cảnh bầu không khí tại Bernabeu đang vô cùng ngột ngạt vì những chia rẽ nội bộ, chiến thắng này chính là luồng gió mát khiến mọi sự căng thẳng tạm dịu xuống. Một kỳ Giáng sinh ấm áp đang gõ cửa Bernabeu.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Real Madrid: Navas; Danilo, Pepe, Ramos, Marcelo (Vázquez, 62’); Modric, Kroos, James (Kovacic, 65’); Bale (Arbeloa, 74’), Benzema, Ronaldo.
Ghi tới 4 bàn vào lưới Vallecano, lần đầu tiên trong sự nghiệp, Gareth Bale lập được một cú poker. Với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo thành bàn trận này, hậu vệ Danilo cũng trở thành cầu thủ Real đầu tiên vừa ghi bàn và kiến tạo trong một trận đấu ở La Liga mùa này.
Trận thắng Real Madrid 1-0 ở vòng trước đã giúp tinh thần Villarreal lên rất cao. Sự hưng phấn của Tầu ngầm vàng còn vừa tăng lên một bậc khi họ đánh bại Huesca 2-0 ở lượt về vòng 1/16 Cúp Nhà Vua, qua đó hoàn tất cú ngược dòng để giành vé đi tiếp (thua 2-3 ở lượt đi).
Với việc Barca bận tham dự FIFA Club World Cup 2015, đây là cơ hội tuyệt vời để Atletico Madrid lần đầu tiên ở mùa này vươn lên dẫn đầu tại La Liga. Trước một đối thủ thua kém toàn diện như Malaga, nhiều khả năng thầy trò Diego Simeone sẽ không mấy khó khăn giành trọn 3 điểm.
Giữa tháng 11 vừa qua, tiền vệ James Rodriguez đã gửi đến BLĐ Real Madrid yêu cầu được tăng lương. Thủ quân đội tuyển Colombia muốn anh phải được Los Blancos trả mức lương ngang bằng với 2 ngôi sao Gareth Bale và Sergio Ramos, khoảng 10 triệu euro/năm, chứ không phải như mức lương khoảng 5 triệu euro mà anh hiện lãnh.
May mắn cho Real khi vào thời điểm khó khăn này, họ lại được tiếp đón con mồi ngon ăn Vallecano. Song thật khó mong chờ về một bữa tiệc thịnh soạn của Kền kền trắng ở trận đấu cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng sinh này.
Chỉ phải tiếp đón đối thủ đang nằm trong nhóm xuống hạng là Rayo Vallecano trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid cần phải giành chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Barcelona và Atletico Madrid trên bảng xếp hạng.
Thành tích và lối chơi của Valencia kể từ khi được tiếp quản bởi HLV Gary Neville chưa thực sự được cải thiện. Sau khi bị Lyon đánh bại 2-0 và bị Eibar cầm chân 1-1, Los Che cũng chỉ đánh bại CLB hạng Ba Barakaldo 2-0 tại lượt về Cúp Nhà Vua giữa tuần vừa qua.
HLV Rafael Benitez là tội đồ trực tiếp khiến Real Madrid đang thi đấu bết bát, song chủ tịch Florentino Perez mới là kẻ gây ra cơ sự này. Nếu gọi những gì đang xảy ra tại Bernabeu là một tội ác, thì ông trùm này là kẻ “chủ mưu”…
Bên cạnh thành tích ấn tượng, Atletico Madrid từ khi được dẫn dắt bởi HLV Diego Simeone còn trở thành bệ phóng giúp các tài năng trẻ vươn lên. Sau những Koke, Jose Gimenez hay Oliver Torres, giờ đến lượt Saul Niguez đang trên đường trở thành ngôi sao.
“Chúng ta cần tiếp tục làm việc và tin tưởng vào bản thân”, Rafael Benitez đã nói vậy với các cầu thủ Real Madrid sau trận thua Villarreal 0-1. Nhưng nghe qua, nó lại giống như Rafa đang tự nói với chính mình. Đơn giản vì ông hiểu rằng, thời gian của mình đã không còn nhiều nữa.
Tân HLV Gary Neville đã có chiến thắng đầu tiên với Valencia sau khi đội chủ sân Mestalla đánh bại dễ dàng Barakaldo 2-0, qua đó đưa đội bóng tiến vào vòng 1/8 cúp Nhà Vua.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn