Các cầu thủ Barca cần phải hết sức dè chừng nếu không muốn bị kiệt sức, đặc biệt trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Bởi họ đang là mục tiêu của những kẻ thích chơi thứ bóng đá nhằm làm suy kiệt nhà ĐKVĐ La Liga bằng mọi thủ đoạn, kể cả phạm lỗi thô bạo.
Ở trận đấu với Atletico Madrid cuối tuần qua, tiền đạo Neymar tưởng chừng đã phải ra sân nghỉ giữa chừng. Anh đã tập tễnh trên sân trong phần lớn thời gian thi đấu bởi những cú ra đòn ác hiểm của cầu thủ đối phương. Đó cũng là nguyên nhân giải thích tại sao tiền đạo người Brazil không thực sự nổi bật ở trận đấu đó.
Lối chơi chịu khó áp sát, thậm chí có thể coi là “quây” các cầu thủ Barca của Atletico Madrid và không ngần ngại phạm lỗi thô bạo khiến các học trò của HLV Luis Enrique bị tàn phá sức một cách khủng khiếp. Họ bị quần thảo, bị dính những đòn tấn công ác ý đến tưởng như kiệt sức.
Không chỉ ở đại chiến vừa qua với Atletico Madrid, mà ở hầu hết các trận đấu của mùa giải này, Barca đều bị đối phương chủ động “đánh hội đồng”. Đặc biệt trong các trận đấu gần đây trước các đối thủ như Espanyol, Malaga hay Bilbao, đối thủ đều áp dụng cách chia cách các cầu thủ Barca ra để “quây”. Lối đá này của đối phương khiến các học trò của HLV Enrique rất mất nhiều sức để di chuyển nhằm có thể tạo ra những khoảng trống.
Kết thúc trận đấu với Atletico Madrid, không chỉ Neymar mà cả Luis Suarez, Lionel Messi lẫn Andres Iniesta… đều thương tích đầy mình. Họ gần như kiệt sức trước màn tra tấn thể lực của đối phương. Tuy nhiên, không quá bất ngờ nếu ở trận sắp tới, tất cả vẫn sẽ phải ra sân thi đấu ngay từ đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở Nou Camp trong trận chiến với Atletico Madrid.
Dễ nhận thấy là gần đây, HLV Enrique đã không còn tích cực xoay vòng cầu thủ nữa. Ở hàng công, M-S-N vẫn là sự lựa chọn số 1. Các chân sút còn lại như Munir El Haddadi hay Sandro Ramirez… hầu như không có cơ hội đá chính. Vị trí của Iniesta và Busquets cũng là bất khả xâm phạm. Trong khi ở hàng thủ, những cầu thủ dự bị như Mathieu, Vermaelen hay Bartra… cũng hầu như không được tin tưởng.
Với việc Barca vừa phải trải qua tháng thi đấu căng thẳng với cường đội 3 ngày một trận, chuyện các trụ cột của Barca bị quá tải có lẽ là điều không tránh khỏi. Nếu tiếp tục bị các đối thủ quần thảo và tra tấn thể lực theo kiểu chơi của Atletico Madrid vừa rồi, sẽ không quá ngạc nhiên nếu nhiều ngôi sao của đội bóng xứ Catalan sẽ bị kiệt sức.
VIDEO: 5 pha vào bóng thô bạo Messi từng phải chịu
Cũng phải nhấn mạnh rằng, lịch thi đấu sắp tới của Barca không hề nhẹ chút nào. Họ phải đối đầu với một Valencia vốn rất trẻ trung và thi đấu máu lửa ở Cúp Nhà Vua, phải gặp Celta Vigo từng “tra tấn” thầy trò ông Enrique ở lượt đi La Liga mùa này, phải gặp Sevilla với lối chơi khó chịu và trên hết là trận chiến với Arsenal ở Champions League…
Trước đây, đặc biệt dưới thời HLV Pep Guardiola, Barca chọn lối chơi tiqui-taca. Họ tích cực chuyền bóng ngắn cho nhau và không bị mất quá nhiều sức khi thi đấu. Còn với HLV Enrique bây giờ, đội bóng xứ Catalan luôn đẩy cao tốc độ trận đấu và đặc biệt tăng tốc trong những pha hãm thành. Cách chơi đó cũng có thể sẽ làm khó chính các cầu thủ Barca ở giai đoạn tới, khi họ không còn thể lực sung mãn nhất.
4 NGÀY, BARCA PHẢI ĐÁ 1 TRẬN
Ở tháng 2 này, trung bình 4 ngày, Barca phải đá 1 trận. Trong đó, họ gặp nhiều đối thủ khó chịu như Valencia, Arsenal, Sevilla, Celta Vigo. Sẽ rất khó để các học trò của ông Enrique thoát khỏi nguy cơ bị quá tải.
Barca vừa thắng một trận đánh, chứ chưa thắng cả cuộc chiến. Nhưng thắng lợi 2-1 trước Atletico không chỉ đem về 3 điểm cho người Catalan. Nó còn tạo ra một bước ngoặt mới trong cuộc đua vô địch ở La Liga, mà quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Barca.
Sau một thời gian đối mặt nhiều giông bão và sa sút phong độ, Cristiano Ronaldo đang dần trở lại dưới sự trợ giúp của HLV Zinedine Zidane và niềm tin của bản thân.
Trong trận thua toàn tập cả về kết quả lẫn phong cách thi đấu trước Barcelona tại vòng 22 La Liga của Atletico, tiền vệ Yannick Carrasco là điểm sáng hiếm hoi của đội khách khi anh đã có màn trình diễn rất hay, và cũng là người gây ra nhiều rắc rối nhất cho Barca.
Với cú hat-trick vào lưới Espanyol tối qua, Cristiano Ronaldo đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại La Liga 2015/16. Đồng thời, thành tích này giúp CR7 đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi 8 bàn vào lưới 1 CLB trong 1 mùa bóng.
Atletico đã chơi một trận rất hay. Nhưng trong sự khâm phục dành cho thầy trò HLV Diego Simeone lần này, có một cái chau mày cho lối chơi bạo lực mà họ áp dụng.
Atletico Madrid có một trận đấu không tồi trên sân Nou Camp của Barcelona. Nhưng kết quả cuối cùng là 3 điểm cho Barca và 2 thẻ đỏ cho Atletico. Cái chưa được đã lấn át cái được, đối với Atletico.
Xây dựng lối chơi dựa trên kiểm soát bóng, luôn hướng về khung thành đối phương, Zinedine Zidane đã thể hiện đúng với những gì được kỳ vọng. Có thành công được lâu dài hay không lại là một câu chuyện khác nhưng có thể nói, HLV này đang đi đúng hướng.
Tuần trước Vallecano đã có một chiến thắng rất ấn tượng, khi hạ đối thủ được đánh giá cao hơn mình là Ceta Vigo đến 3-0. Thế nhưng đó là trận đấu mà đội bóng dưới quyền HLV Paco Jemez được chơi trên sân nhà. Còn đêm nay, khi phải thi đấu trên sân khách của Deportivo, rất có thể họ lại thất bại như mọi khi.
Cristiano Ronaldo tỏ ra hài lòng với cú hattrick trong thắng lợi 6-0 của Real Madrid trước Espanyol. Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng không bỏ qua cơ hội ca ngợi HLV Zinedine Zidane.
Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với một cú hat-trick, giúp Real Madrid giành chiến thắng 6-0 trước Espanyol trên sân nhà Bernabeu, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi Barcelona.
Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...
Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.
U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn