Chỉ sau 1 trận đầu tiên của mùa giải mới, tân HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid đã gặp phải một vấn đề hóc búa. Ngày thứ Tư, Xabi Alonso dính một chấn thương mu bàn chân nghiêm trọng trong khi tập luyện.
Ancelotti giờ sẽ phải có một phương án B để xử lý lỗ trống ở hàng tiền vệ tối thiểu cho tới đầu tháng 11, dù sự trở lại của Raphael Varane đã giúp hàng thủ Real chắc chắn hơn trong thời kỳ chuyển giao. Ảnh hưởng của Alonso, không chỉ bởi chất lượng bóng đá của anh, mà còn bởi tố chất của một thủ lĩnh bẩm sinh ở hàng tiền vệ, là rất khó thay thế.
Tất nhiên, Real đã chi tiền lớn, và cả các khoản nhỏ, cho một bộ đôi dự bị cho Alonso. Họ còn có Sami Khedira, người có thể đá tiền vệ trụ nhưng thích hợp hơn khi chơi bên cạnh Alonso để cầu thủ người Đức có thể chơi tự do và cao hơn ở tuyến giữa. Asier Illarramendi được đưa về với giá khoảng 30 triệu euro sau chỉ một mùa cho Real Sociedad. Đó là khoản phí lớn nhất mà Real từng trả cho một cầu thủ TBN.
Asier Illarramendi
Vì những lý do đó, trách nhiệm trên vai cầu thủ 23 tuổi này là quá lớn, nhất là khi anh chưa bao giờ chơi bóng ở những sân khấu lớn với nhiều kỳ vọng như thế. Chỉ thời gian mới có thể trả lời Illarramendi có thay thế nổi vai trò tiền vệ trụ khi Alonso vắng mặt hay không, bởi anh hiện vẫn chưa sẵn sàng cho đội 1 sau khi cũng dính chấn thương cơ vào giai đoạn đầu mùa.
Khedira do đó là cầu thủ đủ kinh nghiệm duy nhất để thay thế Alonso lúc này. Nhưng màn trình diễn của anh vào giai đoạn khởi động mùa giải và nhất là trước Betis tuần trước trong trận mở màn La Liga của Real không thật sự thuyết phục. Ancelotti đã bày tỏ không hài lòng về việc Real chơi thiếu chắc chắn trong phòng ngự ở Andalusia và tiền vệ người Đức rõ ràng phải chịu trách nhiệm.
Luka Modric giờ đã quen với vai trò tiền vệ kiến tạo lùi sâu và cần một đồng đội như Alonso để không phải quá lo lắng về việc phòng ngự. Hơn thế nữa, tiền vệ người TBN còn có thể kiểm soát nhịp độ và phân phối bóng rất tài tình. Real bị một Betis chơi rất năng động với hàng tiền vệ đa dạng làm cho choáng ngợp. Công bằng mà nói, đội bóng của HLV Pepe Mel không đáng bị thua trận.
Luka Modric và Sami Khedira
Thật đáng chú ý khi chứng kiến tiền vệ trung tâm đầy năng lượng Cedric của Betis làm chủ thế trận và đẩy Real vào nguy hiểm trong hiệp 1. Trong khi đó, Khedira trong vai trò tiền vệ trụ giống như một tai họa chờ sẵn ở thời điểm này. Vấn đề sẽ còn nghiêm trọng hơn nếu đó là một trận đấu ở Champions League. Rất nhiều đội bóng lớn đã thua trận vì không có một người đủ giỏi ở vị trí đó.
Một phương án nữa là Casemiro, cầu thủ trẻ chuyển tới từ Sao Paulo với giá chỉ 6 triệu euro, đá trận ra mắt chính gặp Betis mùa trước và trận thứ 2 cũng là với Betis cuối tuần qua. Cầu thủ người Brazil đã gây được nhiều ấn tượng trong các trận đầu mùa, nhất là khi gặp Inter Milan. Nhưng một lần nữa, câu hỏi là liệu một cầu thủ 21 tuổi, một khoản đầu tư cho dài hạn, khá giống Illarramendi, có thể thế chân cho một người nhiều kinh nghiệm, lão luyện và tài giỏi như Alonso? Đó là câu hỏi mà Ancelotti phải trả lời trong vài ngày tới, bắt đầu với một chuyến làm khách được cho là dễ dàng tới Granada vào thứ Hai tới.
Sau các trận gặp Athletic và Villarreal, Real sẽ vấp phải những thử thách thực sự, đó là chuyến làm khách tới Vicente Calderon trong trận derby Madrid và trận Siêu kinh điển trên sân Nou Camp. Real sẽ không có sự phục vụ của Alonso trong những trận đấu nêu trên.
Lễ bốc thăm vòng bảng Champions League sẽ diễn ra ngày 29/8, ngay trước hạn chót chuyển nhượng. Không biết khi đó một cầu thủ xứ Wales trứ danh (Gareth Bale) đã tới Bernabeu hay chưa, nhưng chắc chắn người Madrid sẽ thấy nhớ một nhân vật không có nhiều hào quang như thế: Michael Essien.
Không rõ vô tình hay cố ý, HLV Gerardo Martino (Barca) đã công khai lên tiếng khen ngợi thủ thành Iker Casillas của đại kình địch Real Madrid là “thủ môn hay nhất thế giới”.
Thủ môn người Bỉ Thibaut Courtois đã kỷ niệm trận đấu thứ 100 cho Atletico Madrid đúng trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha (hòa Barca 1-1) rạng sáng nay.
Hậu vệ Jordi Alba của Barca ngã vật ra như thể rất đau đớn dù chỉ bị tiền đạo Diego Costa của Atletico Madrid xoa nhẹ đầu trong trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha 2013.
Vào sân ở phút 59 và ghi bàn ở phút 66, Neymar đã có pha lập công đầu tiên trong một trận đấu chính thức cho Barca, qua đó tiếp bước hai người đàn anh Ronaldo và Ronaldinho.
Các cầu thủ Atletico đã rất "bức xúc" vì trọng tài đã không rút thẻ đỏ với tiền vệ Sergio Busquets sau pha phạm lỗi với Mario Suarez trong trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha 2013 diễn ra rạng sáng nay.
Tài khoản Twitter chính thức của Barcelona đã xác nhận, Lionel Messi bị chấn thương gân khoeo trong trận đấu rạng sáng nay với Atletico Madrid tại lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha.
Trong ngày tái ngộ đội bóng cũ Barca, tiền đạo David Villa ghi dấu ấn với một siêu phẩm tung lưới người đồng đội một thời Victor Valdes. Tiếc rằng chừng đó là không đủ để giúp Atletico Madrid chiến thắng trong trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha 2013.
Trong khi ngôi sao số 1 của Barca là Lionel Messi thi đấu mờ nhạt và bị thay ra ngay sau giờ nghỉ, tân binh Neymar đã tỏa sáng rực rỡ với pha lập công giúp Barca thoát thua ở trận lượt đi tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha với Atletico Madrid.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn