Florentio Perez: Kẻ hám danh tiếng hơn danh hiệu

Duy Nguyen
20:19 ngày 03-09-2013
Trong suốt mười năm làm chủ tịch, Florentino Perez đã giành được 10 danh hiệu, trong đó có 5 danh hiệu lớn: 3 chức vô địch La Liga, 1 Champions League và 1 Cup Nhà vua TBN.
Florentio Perez: Kẻ hám danh tiếng hơn danh hiệu
1. Để đạt được hết thảy những danh hiệu này, Perez đã phải bỏ ra gần 1 tỉ euro để chiêu mộ các ngôi sao. Sau một thập kỉ điều hành CLB, ngài chủ tịch, người đã phải trải qua tổng cộng 5 năm không danh hiệu, đã quay trở lại với mô hình phát triển của mình. Và “đế chế” Florentino tiếp tục đặt trọng tâm vào việc mua những ngôi sao trên thị trường chuyển nhượng. Bộ sưu tập ngôi sao của ngài chủ tịch nay đã xuất hiện thêm cái tên mới: Gareth Bale.

Một cầu thủ phi thường nhưng với một mức giá cao ngút trời. Số tiền mà Perez phải bỏ ra để chiêu mộ Bale thậm chí bằng với số tiền mà “gã hàng xóm” Atletico tiêu tốn trong cả năm. Không phải vô lý khi số tiền này được chi ra để đưa về một người hoàn toàn xứng đáng, song điều đáng nói là vụ chuyển nhượng vẫn được thực hiện trong khi bản thân ngài chủ tịch đã từng thừa nhận : “100 triệu euro là quá nhiều”. Vậy trước đây ngài đã nói dối, hoặc bây giờ đang như vậy?

Bale là ngôi sao mới nhất của Perez

2. Ngoài những ồn ào xung quanh vụ Bale, Bernabeu giờ đây đang dần trở thành một cánh cửa xoay. Bên cạnh Ronaldo, nếu có một cầu thủ được coi là rất tài năng ở Real Madrid, thì đó là Mesut Oezil. Không ít người cho rằng, sự ra đi của Oezil chịu tác động một phần bởi Isco hiện đang dần trở thành một thần tượng mới ở Bernabeu, đồng thời cũng bởi Oezil muốn được ra sân nhiều hơn để đảm bảo suất đến Brazil mùa hè tới. Sự thật là Oezil đã từng tuyên bố muốn được gắn bó với Madrid, nhưng đáp lại điều đó là một chiếc vé đến London dành cho tiền vệ tài hoa này. Real mua anh với giá 15 triệu euro, và thu được tới 47 triệu euro khi bán cầu thủ này, một thương vụ quá hời, tuy vậy sự ra đi của Oezil vẫn khiến không ít người bàng hoàng.

Florentino Perez từng ca ngợi Oezil có thể trở thành “cầu thủ số một thế giới”. Song liệu cầu thủ số một thế giới có bị đẩy ra đường như vậy không? Có ý kiến cho rằng Isco đã chiếm vị trí của Oezil, nhưng từ khi nào ở Real không thể xuất hiện cùng lúc những ngôi sao sáng giá nhất trên sân? Nếu có điều gì mà Real được đánh giá cao nhất, thì đó là việc họ luôn có trong đội hình những cầu thủ tốt nhất thế giới. Oezil đã từng là một phần trong đó, và giờ anh đã phải ra đi. Perez nói anh là cầu thủ số một thế giới. Vậy trước đây ngài đã nói dối, hoặc bây giờ đang như vậy?


Kaka

3. Và… Kaká. Real đã tiêu tốn tổng cộng khoảng 148 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của cầu thủ này (kể cả lương thưởng). Anh ra sân 6.846 phút, tức là Real phải trả 21.600 Euro cho mỗi phút thi đấu. Giờ đây, Kaká trở lại Milan với mức giá … 0 Euro. Người ta cho rằng Kaká yêu những đồng peseta của Perez hơn là chiếc áo trắng của Real, và sự thật là chẳng có ai dí súng vào đầu Perez để bắt ông phải chi ngần ấy tiền cho một cầu thủ. Sau khi chiêu mộ được Kaká, Perez đã tuyên bố ngôi sao người Brazil là một hiện tượng của bóng đá thế giới và rằng sẽ hồi sinh lại “ảo thuật” này… nhưng cuối cùng lại là trên ghế dự bị. Vậy trước đây ngài đã nói dối, hoặc bây giờ đang như vậy?

4. Bale đến, Oezil đã ra đi, Kaká cũng đã không còn được để ý tới. Florentino, người liên tục vung tiền để có được các danh hiệu, vẫn giữ một niềm tin son sắt: càng ồn ào, càng ít rủi ro. Kaká là một bức tranh mà rõ ràng Florentino không muốn xuất hiện trong đó, cũng như trường hợp của Oezil. Ngài thích được là động lực, là trung tâm của cái mà được hiểu như một “nhà máy sản xuất giấc mơ”, bởi vì vẫn còn có một Bale ở đó. Mặc dù vậy, Florentino và mô hình phát triển của ngài vẫn không tránh được một sự thật: người Madrid vẫn ăn mừng vì những ngôi sao mới đến nhiều hơn là vì đội bóng đạt được các danh hiệu. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x