Gareth Bale: "Dù chỉ nhận một xu tôi cũng đến Real"

Khiêm tốn và chừng mực, đấy là những gì mà báo chí đã mô tả về bản hợp đồng “siêu bom tấn” Gareth Bale của Real Madrid trong lễ ra mắt. Xin gửi đến bạn đọc buổi phỏng vấn này.
Gareth Bale: "Dù chỉ nhận một xu tôi cũng đến Real"
-Phóng viên: Đến Madrid với tư cách cầu thủ đắt nhất thế giới, anh cảm thấy áp lực chứ?
-Gareth Bale: Áp lực nếu có, là do tôi tự đặt cho mình chứ không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Tôi đến đây với mục tiêu là giúp đội bóng của mình. Áp lực thì ít mà hứng khởi thì nhiều.

-Có bao giờ anh nghĩ vụ này sẽ đổ bể và mình bị kẹt lại ở Tottenham?
-Không. Như tôi đã nói, đây là một giấc mơ. Ngài chủ tịch (Florentino Perez - PV) và Jose (Angel Sanchez, GĐĐH của Real Madrid - PV) đã nỗ lực lớn để mang tôi đến đây dù ngài Daniel Levy (chủ tịch Tottenham - PV) luôn rất kiên quyết trong chuyện làm ăn và tôi rất biết ơn vì điều đó. Ngay từ khi lời đề nghị của Real xuất hiện, tôi đã muốn biến giấc mơ của mình thành hiện thực.

-Florentino Perez từng bảo 100 triệu euro là quá nhiều, cho bất kỳ thứ gì trên đời...
-Tôi không thể can dự vào những gì thuộc về thương lượng giữa 2 CLB. Tôi sẵn sàng đến đây dù chỉ nhận 1 xu. Tôi muốn giành những danh hiệu, Champions League và trở thành cầu thủ hay nhất. Tôi không thể can thiệp vào vấn đề giá cả.

-Cảm nghĩ của anh khi bước trên mặt cỏ Bernabeu?
-Hết sức hồi hộp. Đấy là một trải nghiệm tuyệt vời khi được nhiều người chào đón đến như vậy.

-Hãy nói gì về Cristiano đi?
-Anh ấy là cầu thủ hay nhất thế giới, đấy cũng là lý do lớn mang tôi đến đây. Ronaldo là ông chủ và tôi luôn muốn học hỏi từ anh ấy. Thật vinh dự khi được thi đấu cạnh một cầu thủ như vậy. Đội bóng gồm toàn những cầu thủ chất lượng và hy vọng chúng tôi sẽ cùng nhau giành những danh hiệu.

-Neymar bảo anh ấy đến Barca để giúp Messi trở thành số 1. Anh có đến để giúp Cristiano trở thành số 1 không?
-(Cười). Không. Anh ấy đã là số 1 rồi còn gì.

-Anh sở trường nhất là ở vị trí nào? Trái hay phải?
-Tôi thích mọi vị trí mà mình từng thi đấu từ khi khởi nghiệp. Còn ở  Real tôi sẽ chơi ở nơi mà Ancelotti yêu cầu. Tôi không biết liệu mình có sở trường một vị trí nào hơn hay không. Mùa cuối cùng ở Tottenham tôi đã chơi ở cả 2 cánh.

-Những tuần lễ cuối cùng của TTCN thật khó khăn, anh sẽ nói gì với các CĐV Tottenham?

-Tôi nghĩ các CĐV Tottenham sẽ hiểu. Tôi muốn khởi đầu một chặng đường mới. Đó là tương lai và ước mơ của tôi. Khi thông tin chính thức công bố vào đêm Chủ Nhật vừa qua, tôi đã thật sự nhẹ nhõm. Chia tay Tottenham, sau 6 năm đầy niềm vui, thật sự khó khăn. Tôi mong đội sẽ giành vé dự Champions League.

-Thể lực anh thế nào rồi, anh sẽ cùng đội tuyển Xứ Wales đá loạt trận vòng loại tới chứ?
-Tôi đã tập lại và nóng lòng được ra mắt Real. Tôi sẽ đạt thể lực lý tưởng cho trận đấu ấy.

-Anh đã nói chuyện với Ancelotti chưa?
-Vâng, tôi đã nói chuyện một chút, chưa đi gì vào chi tiết cả. Tôi đã hứa sẽ cống hiến 100% khả năng. Ông ấy là một HLV tuyệt vời. Nhiều người nói đó sẽ là người thầy giỏi nhất mà tôi từng có.



-Anh sẽ kế thừa chiếc áo số 11 của người duy nhất từng giành 6 chiếc Cúp C1. Anh biết Gento chứ?

-Rõ ràng. Gento là một huyền thoại và tất nhiên tôi biết. Tôi cũng mong giúp Real giành Champions League.

-Có thật là Levy đã hứa sẽ để anh đi nếu Tottenham không giành vé dự Champions League và có một CLB chồng đủ 80 triệu bảng?
-Đấy là chuyện của quá khứ, cũng riêng tư nữa. Tôi nghĩ không nên đề cập đến nó nữa.

-Modric cũng từng rơi vào tình trạng giống anh hồi năm ngoái. Anh ấy có cho anh lời khuyên không?
-Chúng tôi là bạn bè và nói chuyện thường xuyên. Chính Luka đã khuyên tôi hãy đến đây. Giờ tôi đang học tiếng Tây Ban Nha. Hiểu ngôn ngữ và văn hóa sẽ tốt hơn. Tất nhiên là Luka sẽ giúp tôi nhiều trong thời gian tới.

-Có thật là anh yêu Madrid từ khi còn bé?
-Tất nhiên. Tôi luôn dõi theo bóng đá Tây Ban Nha vì đấy là một giải đấu tuyệt vời. Tôi có áo đấu của Real lần đầu khi 9 hoặc 10 tuổi. Với tôi đến đây là một giấc mơ.

-Ký ức đầu tiên của anh về Madrid?
-Tôi không chắc. Nhưng tôi ấn tượng với phong cách thi đấu của đội bóng. Bọn trẻ xem Real đá và mơ ước một ngày được khoác áo của CLB này. Giờ điều ấy đã thành sự thật với tôi.

-Thần tượng của anh?
-Zidane. Tôi vẫn nhớ pha ghi bàn của anh ấy hồi chung kết Champions League 2001/02.

-Ryan Giggs đã cố khuyên anh đừng đến Madrid?
-Không. Tôi vẫn nói chuyện thường xuyên với anh ấy đó chứ. Tôi luôn muốn sang Madrid, trái tim tôi ở đây.



Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
37
+60
88
2
37
+61
86
3
37
+43
79
4
37
+20
68
5
37
+10
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
36
-4
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x