Tạp chí Bóng đá trân trọng gửi tới độc giả một ấn phẩm đặc biệt với nhiều bài viết đặc sắc, hấp dẫn và độc quyền.
"Ấn phẩm Magazine về Euro 2024" DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO. Ngoài ra, độc giả được tặng kèm Lịch thi đấu Euro khổ lớn. Giá: 98.000 VNĐ
Đừng bỏ lỡ!
Vì sao Barca lại khốn khổ đến thế cho bài toán trung vệ? 4 năm qua, họ đã lần lượt dùng... 5 tiền vệ phòng ngự (Toure, Keita, Busquets, Mascherano và Song) và 2 hậu vệ biên (Eric Abidal, Adriano) đá ở vị trí trung vệ bất đắc dĩ. Nhưng đã 2 mùa Hè trôi qua, vẫn chưa có một trung vệ nào cập bến Nou Camp. Vì sao? Thứ nhất: vị trí trung vệ ở Barca đòi hỏi cao (phải biết giữ bóng, chuyền phát động tấn công, là một mắc xích của tiqui-taca) cộng với việc bóng đá thế giới đang thiếu trung vệ giỏi khiến Barca không có nhiều sự lựa chọn.
Thứ hai, các trung vệ được Barca quan tâm tỏ ra ái ngại vì đấy là mảnh đất chết của vị trí đánh chặn. Ngoại trừ Gerard Pique, các trung vệ Barca mang về trong nửa thập kỷ qua đều thất bại thảm hại từ Dmytrio Chygrynskiy, Martin Caceres cho đến Henrique (tốn của Barca tổng cộng hơn 50 triệu euro). Cuối cùng, quan trọng nhất là do... Puyol.
Thủ quân của Barca tất nhiên không muốn một trung vệ đắt giá đến và chiếm mất vị trí quen thuộc của anh. Nhưng chính bản thân anh lại hay dính chấn thương và đẩy đội nhà vào thế kẹt. Bây giờ thì anh sẽ trở lại và được tân HLV Martino chờ đón như một tân binh. Nhưng... tân binh nào? Dũng mãnh tài ba như Rafael Marquez, Pique, Edmilson hay hết thời, chậm chạp như Lilian Thuram?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn