Hé lộ chi tiết diễn biến vụ Real chiêu mộ Gareth Bale

DOÃN CÔNG
10:46 ngày 19-12-2013
Mùa hè 2013, Real Madrid đã tạo ra một cú sốc trên thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ Gareth Bale với giá "cực khủng". Cùng Bongdaplus.vn vén bức màn bí mật về thương vụ thế kỷ này...
Hé lộ chi tiết diễn biến vụ Real chiêu mộ Gareth Bale
Trong buổi chiều cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2013, Gareth Bale đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới sau khi ký hợp đồng 6 năm với Real Madrid. Sau đó cầu thủ xứ Wales đã có buổi họp báo ra mắt ở sân Bernabeu với hình ảnh anh mặc áo Real khi mới 9 tuổi. Trong bài phát biểu sau đó, cầu thủ trị giá 100 triệu euro khẳng định việc anh tới Real Madrid chính là giấc mơ từ thuở nhỏ của mình.

Vụ chuyển nhượng Gareth Bale sang Real Madrid được thực hiện thông qua tập đoàn môi giới cầu thủ Stellar.

Theo tiết lộ của Chủ tịch Florentino Perez thì Real thiếu chút nữa đã có được chữ ký của Gareth Bale vào năm 2011 chỉ với giá 30 triệu euro, tuy nhiên cuối cùng thương vụ đã không diễn ra. BLĐ đội bóng Hoàng gia TBN đã coi Bale là mục tiêu số 1 trong kỳ chuyển nhượng hè 2013 sau khi họ để tuột tài năng trẻ Neymar vào tay Barca.

Dù Bale liên tục bày tỏ ý định gia nhập Real Madrid, tuy nhiên thời điểm đó Tottenham đã rất tự tin là sẽ giữ chân được cầu thủ này. Thậm chí “Gà trống” đã chuẩn bị gia hạn hợp đồng với tiền vệ người xứ Wales sau khi anh tỏa sáng ở mùa giải 2012/2013 với 26 bàn thắng.


Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham chỉ thực sự cảm thấy sẽ mất Bale sau khi đội bóng thành London không thể giành được tấm vé tham dự Champions League, đồng thời không thể kham nổi mức lương 18 triệu euro sau thuế mà Bale yêu cầu.

Thông tin về việc Bale tới Real ngày càng trở nên hiện thực hơn khi cựu tiền vệ của đội bóng Hoàng gia là Zinedine Zidane nói chuyện với Jonnathan Barnett (chủ tịch của tập đoàn môi giới Stellar) trên kênh Marca TV.

Real Madrid cũng khiến Bale sốt ruột khi tuyên bố về vụ chuyện nhượng này là “bây giờ hoặc không bao giờ”. Chính từ động thái này mà tiền vệ 24 tuổi đã từ chối tham gia tour du đấu Hè cùng Tottenham, đồng thời nằng nặc đòi nói chuyện trực tiếp với chủ tịch Daniel Levy.

Sau đó Bale công khai muốn thi đấu cùng thần tượng Cristiano Ronaldo, cùng thời điểm này anh cũng tuyên bố bị chấn thương và đình công ở Tottenham.

Biết không thể giữ được Bale nên Spurs đã “hét” giá của cầu thủ này lên tới 120 triệu euro. Tuy nhiên Real Madrid cương quyết không trả quá 100 triệu euro cho tiền vệ 24 tuổi. Dù vậy thì đây cũng là mức giá chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Cuối cùng, Chủ tịch Daniel Levy và BLĐ Tottenham đã gật đầu đồng ý. 


Không chỉ có Real mà thời điểm đó cả PSG và MU đều sẵn sàng “phá két” để có được sự phục vụ của cầu thủ thuận chân trái này. Thậm chí đội chủ sân Old Trafford được cho là sẽ trả tới 150 triệu euro cho Bale, mức giá cao gấp 10 lần so với số tiền 14,7 triệu euro mà Spurs đã bỏ ra để mua tiền vệ người xứ Wales từ Southampton. Dù vậy, Gareth Bale vẫn quyết định sẽ chỉ tới Real Madrid thi đấu.

Real đã có đầy đủ mọi điều kiện sở hữu Bale, tuy nhiên đội bóng thành London vẫn liên tục tìm cách hòa hoãn thương vụ chuyển nhượng thế kỷ này lại. Thậm chí BLĐ “nhà trắng” đã rất bực tức khi đã dựng sẵn sân khấu để chào đón Bale ở Bernabeu rồi lại phải gỡ xuống.

Về phía Tottenham  cũng âm thầm chuẩn bị cho thời kỳ hậu Gareth Bale. Chiến lược gia Andre Villas-Boas đã được BLĐ Spurs hậu thuẫn một khoản lên tới 120 triệu euro để chiêu mộ những cầu thủ sẽ thay thế Gareth Bale. Với số tiền khổng lồ này, đội bóng thành London đã chiêu mộ được tới 7 tân binh chất lượng và trở thành đội bóng “chịu chơi” nhất Premier League trong mùa chuyển nhượng hè 2013.

Real Madrid và Tottenham có mối quan hệ khá tốt đẹp sau vụ chuyển nhượng Modric với giá 30 triệu euro vào năm 2012. Vì vậy 2 bên đều đã rất hy vọng sẽ có màn hợp tác “đôi bên cùng có lợi” trong vụ chuyển nhượng Gareth Bale. Thực tế, Real đã có ý định đưa tiền vệ người Đức Mesut Ozil theo hướng ngược lại và trả một nửa số tiền chuyển nhượng của Bale. 

Tuy nhiên cuối cùng, đội bóng Hoàng gia TBN đã “lật kèo” và bán Oezil cho đối thủ cùng thành phố của Spurs là Arsenal với giá 50 triệu euro.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x