Valdes rời Barca, sự thật đau đớn không thể đảo ngược

Bình Khang
20:58 ngày 05-01-2014
Trong một bài bình luận mới đăng, Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas, nhận định Valdes là người làm chủ vận mệnh của mình nên sự ra đi của thủ môn này, dù đau đớn đối với Barcelona, nhưng là chuyện không thể đảo ngược được.
Valdes rời Barca, sự thật đau đớn không thể đảo ngược
Xin giới thiệu với bạn đọc bài viết nói trên của Tổng Biên tập tờ Sport.

Hợp đồng tốt nhất của cuộc đời mình
Kể từ ngày 1/1 vừa qua, Victor Valdes có thể vận dụng vào đời anh câu nói nổi tiếng của Nelson Mandela: “ Tôi là ông chủ của vận mệnh mình và là thuyền trưởng của tâm hồn tôi”. Thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử của Barca sẽ kết thúc hợp đồng vào ngày 30/6 tới. Theo các quy chế của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), 6 tháng trước khi hết hạn, cầu thủ được phép thương lượng tương lai của mình với bất cứ ai. 

Cách nay gần một năm, vào ngày 17/1/2013, khi Valdes thông báo mong muốn không tái ký hợp đồng sẽ kết thúc trong vòng một năm rưỡi nữa, nhiều người vẫn tưởng sẽ thuyết phục được anh thay đổi ý kiến, thông qua việc cải thiện các điều kiện kinh tế. Nhưng tất cả là vô ích. Cả Victor và người đại diện của anh đều không muốn ngồi vào bàn thương lượng.

Và do đó, sự ra đi của thủ môn xuất sắc này, dù đau đớn, là không thể đảo ngược. Từ khi Guardiola sang Brescia của Italia vào năm 2001, chưa bao giờ xảy ra một trường hợp với những đặc điểm như thế này. Có nghĩa là một cầu thủ chính thức được chào tái ký hợp đồng nhưng từ chối lời đề nghị của CLB. Sắp tròn 32 tuổi, một độ tuổi đẹp đối với một thủ môn, Valdes là một con bài được thèm muốn trên thị trường bóng đá và do đó anh nhận được không ít lời chào mời: từ Monaco, nơi thuế thấp là lợi thế lớn nhất, đến Manchester City, nơi người bạn Txiki Begiristain mở toang cửa đón anh.

Việc Valdes có thể thương lượng tự do sẽ đem lại cho anh một hợp đồng tốt nhất của đời mình. Hợp đồng cuối cùng trên sân Camp Nou (2009/2014) cho phép anh có thu nhập 7 triệu euro/một mùa bóng. Với hợp đồng sắp tới, mức thu nhập sẽ tăng gấp đôi, chưa kể phần thưởng chuyển nhượng có thể lên tới 20 triệu euro.  


Đi bằng cửa lớn
Sau khi vượt qua chấn thương khiến Victor phải nghỉ trong 44 ngày, Valdes sẽ trở lại đội hình chính thức trong trận gặp Elche và sẵn sàng khép lại giai đoạn là cầu thủ của Barca bằng vàng, có nghĩa là giành các danh hiệu cùng đội bóng áo đỏ-xanh. Cần phải nêu bật việc từ khi thông báo mong muốn không tái ký hợp đồng, cách ứng xử của Valdes là mẫu mực, đến mức đây là giai đoạn đạt trình độ chơi bóng hay nhất trong thời gian trấn giữ khung thành của Barcelona. Hoàn cảnh của anh thật không dễ dàng gì nhưng anh đã vượt qua nó bằng sự chuyên nghiệp đáng ca ngợi.

Thật không bình thường khi một cầu thủ được đào tạo từ tuyến trẻ và có vị trí chính thức vững chắc quyết định thay đổi CLB, trong khi về mặt thể thao mà nói thì khó đâu có thể hơn Barca. Lý do duy nhất để giải thích là vấn đề kinh tế, khi chúng ta biết rằng bảng thành tích về danh hiệu của Valdes là tuyệt vời. Chúng ta còn 5 tháng để thưởng thức thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử của Barca. Victor xứng đáng được ra đi bằng cửa lớn!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x