Hè này, Puyol chia tay Barca để tới Mỹ

HỒ ĐẮC
06:13 ngày 25-02-2014
Theo nhật báo thể thao DiarioSport, trung vệ Carles Puyol vừa đưa ra quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình: Anh sẽ rời Barca sau khi mùa giải 2013/14 kết thúc.
Hè này, Puyol chia tay Barca để tới Mỹ
Carles Puyol giải thích, lý do anh ra đi là vì cảm thấy mình không còn cần thiết cho đội bóng xứ Catalan. Đội trưởng của Barca tâm sự, thời gian gần đây chấn thương đầu gối trái thường xuyên hành hạ, khiến anh không thể cống hiến được nhiều cho đội nhà. Cộng với tuổi tác đã cao, anh cảm thấy mình đang là gánh nặng ở Nou Camp. Thế nên, giải pháp tốt nhất để Puyol có thể tiếp tục gắn bó với sân cỏ là chuyển sang thi đấu tại một giải VĐQG khác ít khốc liệt hơn.

Cũng theo một số nguồn tin tại xứ sở Bò tót, Puyol gần đây đã liên lạc với người đồng đội cũ Thierry Henry. Cựu cầu thủ Barca hiện đang đầu quân cho New York Red Bulls ở MLS (giải nhà nghề Mỹ). Nếu mọi chuyện suôn sẻ, có thể Puyol sẽ một lần nữa lại trở thành đồng đội của Henry và MLS sẽ là nơi anh “dưỡng lão” trước khi đưa ra quyết định treo giày.

Với Puyol, Barca luôn là tình yêu duy nhất. Anh đã gắn bó với đội bóng xứ Catalunya từ năm 17 tuổi và đã cùng Barca trải qua nhiều thăng trầm cũng như gặt hái rất nhiều vinh quang. Hiện Puyol đang xếp thứ 2 trong danh sách “Cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho Barca trong lịch sử” với 724 trận, chỉ sau người đồng đội Xavi (833 trận). Do vậy, từng có lúc Puyol suy nghĩ rất nghiêm túc về khả năng kết thúc sự nghiệp trong màu áo của Barca.


Nhưng ở thời điểm hiện tại, trung vệ 35 tuổi này vẫn cảm thấy chưa thể giã từ sân cỏ. Anh khẳng định chưa từng có ý định giải nghệ, như thông tin nhiều tờ báo đã đưa hồi tháng 12 năm ngoái. Một trong những lý do khiến đội trưởng của Barca quyết tâm rời Nou Camp trong mùa Hè 2014 là bởi anh muốn được ra sân nhiều hơn, với hy vọng có thể tiếp tục được khoác áo ĐT Tây Ban Nha thêm vài năm nữa.

Cách đây ít ngày, trợ lý Toni Grande của ĐT Tây Ban Nha từng tiết lộ Puyol nhiều khả năng sẽ không được HLV Vicente Del Bosque triệu tập vào đội hình tham dự VCK World Cup 2014. Nguyên do là thời gian vừa qua, chấn thương gối trái khiến anh thường xuyên phải xa sân cỏ. Mùa này, Puyol mới đá vỏn vẹn 4 trận tại La Liga. Mùa trước, anh cũng chỉ ra sân 22 trận tính trên mọi chiến tuyến. Nhưng có vẻ như Puyol không chấp nhận điều đó. 

Puyol vẫn hy vọng sẽ được thi đấu tại VCK World Cup 2014, thậm chí tiếp tục gắn bó với tuyển Tây Ban Nha sau khi giải đấu diễn ra ở Brazil kết thúc.

Tuyển thủ Tây Ban Nha  hiện vẫn còn hợp đồng với Barca đến mùa Hè 2016. Nhưng nếu anh lựa chọn cách ra đi, lãnh đạo CLB có lẽ sẽ không ngăn cản. Ngoài Puyol, trong tay HLV Tata Martino hiện còn 3 trung vệ Gerard Pique, Marc Bartra và Javier Mascherano.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Điều gì đang xảy ra ở Barca? Điều gì đang xảy ra ở Barca?

    2 thất bại và 2 trận hòa ở 7 trận gần nhất tại La Liga đã lấy mất ngôi đầu bảng của Barca, đồng thời khiến những vấn đề của Blaugrana lộ ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Điều gì đang xảy ra với họ?

  • Benzema chơi "số 9 ảo"? Benzema chơi "số 9 ảo"?

    Căn cứ vào tình hình hiện tại, Real có thể tạo ra một chút thay đổi ở mặt trận tấn công, đặc biệt là vị trí tiền đạo của Karim Benzema.

  • BongdaplusTV: Tổng hợp vòng 25 La Liga BongdaplusTV: Tổng hợp vòng 25 La Liga

    Điểm nhấn đáng chú ý nhất của vòng 25 La Liga là việc cả Barcelona và Atletico Madrid đều thua sốc trước lần lượt Real Sociedad và Osasuna. Trong khi đó Real Madrid lại dễ dàng hạ gục Elche 3-0 để độc chiếm ngôi đầu.

  • Real độc chiếm ngôi đầu: Xứng danh “Anh hùng núp” Real độc chiếm ngôi đầu: Xứng danh “Anh hùng núp”

    Như vậy là Real Madrid đã chính thức có ngôi đầu bảng mà không phải chia sẻ với bất cứ đối thủ nào. Đó là thành quả của họ sau 63 vòng làm “Anh hùng núp” tại La Liga.

  • Barca phải chi thêm 9 triệu euro cho thương vụ Neymar Barca phải chi thêm 9 triệu euro cho thương vụ Neymar

    Theo một tờ báo thân Barca, CLB xứ Catalunya sẽ chấp nhận đền bù khoản thuế họ đã cố tình trốn tránh trong thương vụ Neymar để tránh khỏi những nguy cơ tiềm ẩn trong tương lai.

  • Real Madrid: Nhắm chuẩn thời cơ, nhấn ga đúng lúc Real Madrid: Nhắm chuẩn thời cơ, nhấn ga đúng lúc

    Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đã chiếm được tiên cơ khi La Liga còn lại 13 vòng đấu, với thất bại 1-3 của Barcelona ở Real Sociedad hôm thứ Bảy, trong khi đội bóng của HLV Diego Simeone cũng vấp ngã ở Pamplona hôm Chủ nhật.

  • Lăng Kính: Martino và bài học tuổi 50 Lăng Kính: Martino và bài học tuổi 50

    HLV Gerardo Tata Martino từng nói rằng giá như ông gặp được Marcelo Bielsa sớm 10 năm, có thể ông đã trở thành một con người khác. Huyền thoại làng huấn luyện Argentina, Marcelo Bielsa đã dẫn dắt Martino khi ông này còn thi đấu cho CLB Newell’s Old Boys hồi đầu thập kỷ 90 thế kỷ trước.

  • “Barca vẫn sẽ vô địch La Liga” “Barca vẫn sẽ vô địch La Liga”

    Dù Barca mới nhận thất bại 1-3 trước Real Sociedad và để mất ngôi đầu bảng vào tay Real, tiền vệ Andres Iniesta vẫn có niểm tin đội bóng của anh có thể bảo vệ được chức vô địch La Liga mùa này.

  • Hàng thủ Barca đã yếu lại thêm thiếu Hàng thủ Barca đã yếu lại thêm thiếu

    Barca vừa phải nhận hung tin từ hàng thủ, khi trung vệ Gerard Pique dính chấn thương bắp chân và phải ngồi ngoài 2 tuần.

  • 04h00  ngày 25/2, Espanyol vs Villarreal: Sát thủ của ông lớn 04h00 ngày 25/2, Espanyol vs Villarreal: Sát thủ của ông lớn

    Espanyol được ví như sát thủ của các ông lớn ở La Liga mùa này. Dù chỉ đang xếp thứ 10, song Những chú vẹt lại từng rất nhiều lần gây khó khăn cho các CLB ở nhóm đầu.

  • Thua sốc Osasuna, Atletico dâng ngôi đầu cho Real Thua sốc Osasuna, Atletico dâng ngôi đầu cho Real

    Dù phải tiếp đón đội bóng được đánh giá cao hơn, có quyết tâm hơn, song 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1 đã giúp Osasuna nhanh chóng kết thúc số phận của Atletico.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x